1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tầng 9 - C$C, tiền vào như nước sông Đà

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tholan1, 13/09/2007.

666 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 08:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26178 lượt đọc và 999 bài trả lời
  1. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Không, thầy cô tưởng lườm thầy cô
  2. BULLorBEAR

    BULLorBEAR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Chết nhở, có iu thì mới lườm chớ, thía mà thầy còn không hiểu học sinh. Thầy này chắc chỉ biết dạy mấy môn kia thui. Cà dốt nhở
  3. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Sáng mai những ai đi học nhớ đến đúng giờ nhá. Mang theo 2 ảnh 3 x4 .
    Trưa mai ai có nhã hứng muốn đi ăn bữa trưa thanh đạm thì qua số 7 Đào Duy Anh. Liên lạc với em nha
  4. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Giới hạn nào cho chúng ta

    Đêm khuya, nghe bài này thấy hay và ý nghĩa. Tặng cả nhà mình nhé. Hãy nghe và cảm nhận ...

    Mỗi thứ trong đời, điều chi cũng có cho nó riêng một giới hạn
    Ước muốn không trọn, người thương yêu nhất cũng cho là dối gian
    Mới kết giao tình, rồi ngày hôm sau lại chê trách nhau bội bạc
    Niềm tin nơi nhân thế luôn mỏng manh
    Tình người cho nhau cứ thay thật nhanh

    Mỗi kiếp con người, nào ai không biết khao khát bao điều ước mộng
    Lúc hết hy vọng, hầu như ai cũng trách than đời phũ phàng
    Hãy nghĩ suy rằng chẳng một điều chi tự nhiên cho ta dễ dãi
    Và cuộc đời ta đâu như cơn mơ mãi mãi
    Định mệnh buồn vui đều là do ta giữ lấy

    Và khi tôi vui thì tôi hát, khi tôi đau thì tôi khóc
    Sẽ trút hết những đắng cay trong lòng
    Chẳng khi nào tôi phải lo lắng đánh mất hy vọng
    Cuộc đời còn cho tôi bao ước mơ

    Và khi tôi yêu thì tôi biết tôi không bao giờ hối tiếc
    Dù cuộc tình tôi có lúc sẽ vỡ tan
    Tôi hiểu rằng tình yêu đã quá giới hạn
    Là một điều nhỏ nhoi trong thế gian chẳng có chi không phai tàn!


    Đôi khi thấy những bài hát của Đàm Vĩnh Hưng nhiều ý nghĩa thật. Đúng là cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó mà thôi ... Vượt quá giới hạn là sẽ vỡ tan vỡ nát cho xem

  5. mitxinh13

    mitxinh13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
  6. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    780
    Trưa mai tức là chủ nhật à
  7. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Cả nhà vừa ăn xong. Anh có ra Hale Club thì ngồi
  8. hatay2008

    hatay2008 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Trưa không ở nhà ngủ mà ra đấy làm gì? Hư wá
  9. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    1 là em chả biết bác là ai cả. 2 là bọn em ngồi cafe để tí nữa đi học bác ạ. Ăn xong phải uống đã chứ
  10. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Phê bình Sếp và Bô Chí trốn học đi chơi. Giờ chỉ còn có 3 người chăm học ngoan ngoãn đi học tiếp buổi chiều là Mầu, Đốp, giáo Thứ. Thuý đã "cúp cua" buổi chiều. hờ hờ hờ

Chia sẻ trang này