1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tập mới, tập mới Index truyền kì (hồi 11)- Thành Ho, đại phá chim lợn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by giaosucan, Dec 10, 2010.

Có 2724 người đang online, trong đó có 267 thành viên. 12:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    Chi tiết các tập: http://www.giaosucan.com

    ​
    [FONT=&quot]Gia Cát dùng mưu, khích tướng Bảo Việt[/FONT]​
    ​
    [FONT=&quot]Tư Mã trúng kế, để mất thành Ho
    [/FONT]
    ​
    [FONT=&quot]Lại nói về hồi trước, sau khi quân bìm bịp trúng kế mỹ nhân của Tư Mã Xả, quân sư của chim lợn chúa, thua thảm hại. 2 tướng tiên phong VE9, AAA, chết tại trận tiền. Bìm bịp đế nghe tin nổi giận lôi đình, liền cho triệu tập bá quan văn võ:[/FONT]
    [FONT=&quot]Bìm bịp đế quát lớn:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Hay cho tên Tư Mã Xả ăn gan hùm ******* hay sao mà dám dùng quỷ kế hại chết hai tướng tiên phong của ta, làm quân ta hao binh tổn tướng, ảnh hưởng đến nhuệ khí ba quân. Trẫm quyết ngự giá thân chinh tiêu diệt chúng.[/FONT]
    [FONT=&quot]Gia Cát Dự tâu:[/FONT]
    [FONT=&quot]-Xin bệ hạ bớt giận. 2 tướng tiên phong vì đam mê tửu sắc, khinh thường địch quân nên mới bỏ mạng. Bệ hạ cứ Calm Down, thần đã có kế lui địch.[/FONT]
    [FONT=&quot]Chợt quân vào tâu có lão tướng quân BVS xin cầu kiến.
    [/FONT]

    [FONT=&quot]BVS tuổi đã 80, vốn là lão tướng của triều trước, cũng là một mãnh tướng[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Lão tướng quân Bảo Việt tóc râu bạc trắng, đầu chít khăn tang, vào điện khóc lớn.[/FONT]
    [FONT=&quot]-Bệ hại ôi! Lão thần chỉ có 2 đứa con. Nay đều vì nước bỏ mình, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Xin bệ hạ cho lão thần được lĩnh ấn tiên phong, đem binh báo thù.[/FONT]
    [FONT=&quot]Gia Cát Dự nói: Bảo Việt lão tướng quân tuổi đã già rồi, Tư Mã Xả là kẻ nham hiểm hơn người, e ngài ko phải đối thủ. Phải mới tướng PVC làm tiên phong thôi.[/FONT]
    [FONT=&quot]-Lão phu tuổi đã già, nhưng sức làm giá muôn người khôn địch, tay chất lệnh đủ hàng triệu CE. Lão ngán gì tên Tư Mã Xả hàng đấy. Lão phu xin làm quân lệnh trạng, lần này không diệt đc chim lợn, xin vác đầu về nộp.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bìm bịp đế khấp khởi mừng thầm, liền phong BVS làm tiên phong, lãnh ấn dẫn binh đánh giặc.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngày 9/12 năm Canh Dần, Bảo Việt BVS lão tướng quân cùng 50 vạn binh lập đàn tế ở thành Ha, cắt máu ăn thề, quyết diệt chim lợn.[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Quân chim lợn sau trận thắng lần trước, sĩ khí đang hăng, Tư Mã Xả thấy tướng BVS già cả khinh địch, xua quân lao lên tấn công. Quân bìm bịp vờ thua chạy, quân chim lợn hăng máu đuổi theo.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đúng giở Dần (10h), đột nhiên một cánh quân bìm bịp đổ ra, đứng đầu là lão tướng BVS , vây chặt quân Tư Mã Xả, hàng lệnh tấn công đổ ra dồn dập, quân sĩ hò reo dậy đất:[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]- Chém đầu Tư Mã Xả, báo thù cho thiếu tướng quân.[/FONT]
    [FONT=&quot]Khắp thành Ha tràn ngập màu tím, màu cờ của quân bìm bịp.
    [/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Lão tướng quân BVS, tả hữu tướng quân PVC, SHN tả xung hữu đột chém giết chim lợn, thây nằm chật đất, máu chảy thành sông[/FONT]


    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Quân chim lợn hồn xiêu phách lạc. Tư Mã Xả hoảng hồn, khua chiêng thu quân.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tướng quân ôi ! Ngũ hổ tướng của quân Tây lông cũng đem binh giúp bìm bịp rồi. BVH, PVF cũng dẫn quân đánh thành Ho, đại vương đang lâm nguy, xin tướng quân lui binh cứu giá.[/FONT]
    [FONT=&quot]Quân chim lợn trước sau đều có giặc, tiến thoái lưỡng nan.[/FONT]
    [FONT=&quot]Quân bìm bịp ào ào tiến tới, sức mạnh như bạt núi ngăn sông, các cứ điểm 450, 460 đều chiếm được. Cuối cùng, đồi 470 đã chiếm được.[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Quân bìm bịp trận này đại thắng. Lão tướng quân BVS lập được đại công, được phong thưởng hậu hĩnh.[/FONT]
    [FONT=&quot]Kết cục chim lợn tiếp theo thế nào xem hồi sau sẽ rõ.[/FONT]
  2. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 7, 2007
    Likes Received:
    5,198
    Very good!!!
  3. banoibangoai

    banoibangoai Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 1, 2010
    Likes Received:
    0

    Hay thật.
    Basc có năng khiếu về văn chương sao lại đi theo nghiệp Chướng khoán ni???
    Mau mau cùng đoàn quân tốc hành chiếm cứ điểm 135.
    Hehhe=))=))=))=))=))
  4. hoangdungtong1

    hoangdungtong1 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 15, 2010
    Likes Received:
    0
  5. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    he he em làm chứng khoán thoai, văn chỉ là tay trái
  6. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 24, 2006
    Likes Received:
    4,809
    [r2)] Đề nghị ko viết lại lịch sử mà hãy viết tương lai đi
  7. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 23, 2005
    Likes Received:
    1
    sử quan không viết lịch sử thì viết gì bác[r2)]
  8. Rau

    Rau Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 2, 2010
    Likes Received:
    0
    Thanks bác, chờ bài của bác từ trưa đến giờ

Share This Page