1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tất cả các dòng sông đều chảy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ttkh19, 29/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
105 người đang online, trong đó có 14 thành viên. 02:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2329958 lượt đọc và 9948 bài trả lời
  1. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    63.801
    Có lẽ ổn thì dễ, để cơ nghiệp sáng thì khó bác ạ. Nghề cũng thoái trào, sxkd ống thép giờ dần vào tay các anh đại Phát Sen Kim, Chính Đại...nho nhỏ mấy năm trước ko luồn lách tranh thủ thì giờ gần như ko còn cơ hội. Tất nhiên làm mảng ngách thì vẫn sống đc.
    Vâng, 1 đoạn nào đấy trong cs, bọn cổ cồn 4eyes lại hoang mang style:))
    Thà như thời chú bác say lý tưởng quên thân, hay như thời cụ kỵ Nga ngố, thép đã tôi thế đấy...kkk.
    Thích đi núi cao dạy học quên đời, thậm chí vác nồi cơm điện đi lơ thơ...
    Thèn bạn già về lại rồi. Qua chả làm gì, con gái lấy Mẽo (gốc Á), làm lương khá cao đâu 2 trăm mấy k. Vậy mà phát sinh vk đau khớp, chồng huyết áp, tim mạch có nguy cơ...
    2vc bàn nhau, chưa có bảo hiểm yt lỡ phát sinh thì chi phí rất khủng. Thậm chí làm con bé ps...lên k.h duy trì trạng thái đi về này cho đủ 1000 ngày có đầy bh, giấy tờ thì qua luôn.
    Mới 1 tháng về mía! Cơ mà cũng đúng. Thèn bạn thuộc loại thjchs ăn nhậu giao du, tạng 9 biết nói nhiều. Qua Mẽo chả mấy mà trầm cảm...
    Còn 1 cặp đang xét đi Canada, thèn này ổn dạng dn cứng cáp, say việc, dân làm quốc tế (có trong ds bọn săn đầu ng)
    Tuy nhiên già chát hết rồi...qđcn có cho qua cũng chả nên thèm.
    Nhẽ Quasimodo còn hp hơn khối khứa nhỉ...
    %%-%%-%%-
    hainq470, ConKhiNho, vinasdaq7 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.717
    Nếu không có tố chất, không đủ tầm để có thể sống cô đơn, thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa cố quốc cụ Khờ ơi, rồi lại mò về thôi

    Bi giờ, cộng sản họ cũng thuận chiều dân rồi, thôi thì, tầm thấp, không thể sống kiểu tách rời đám đông, thì cứ yên tâm kiếm đông tiền và hòa mình vào dòng thác dân tộc

    Đông tiền, người vn sống tại vn là nhất rồi, tiền gần như mua được tất thảy và có tất thảy, kể cả ngai trên ngai trốc

    Chính vậy, em mới nói, quan chức cộng sản họ sẽ gắng để tất cả cùng đỡ hơn, ở nhà mà khua chiêng gõ mõ, thiên di là cùng cực thôi

    Trong này, em đã từng nói với cụ nhiều lần rồi, ngọc hoàng cũng thua cái thèng, sinh ra ở đâu, lớn lên học tập rồi cống hiến ở đó, chết tại nơi chăn trâu cắt cỏ của mình, thật viên mãn và thú vị

    Phải rời xa nơi chôn nhau cẳt rốn là bĩ cực rồi, lại rời xa chỉ vì kiếm ăn vì trốn thể chế, thì tội cùng cực

    Tàu bi giờ, nó giàu có chẳng khác gì âu mẽo, mà tinh hoa của nó, luôn tâm niệm phải Té, trốn cs, không lơ là

    Rồi dần dần, chất cộng sản sẽ nhạt dần, sẽ dễ sống hơn cho tất cả, Té đâu dễ, lại tốn nữa
    Last edited: 31/08/2025
    hainq470, vnx2048Ttkh19 thích bài này.
  3. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.594
    Bạn già ưa tụ tập thì mệt rồi, đã quá già để thay đổi và lại dính quả bảo hiểm thì bê quay là phải rồi.
    Em thì chẳng hoang mang mà là chán, từ quãng chục năm trước, mà nhùng nhằng, nay có lẽ sự chán nó đã phè lên tận cổ, có định khởi đầu mới thì làm đi trước khi quá già để thay đổi :-s

    Chán và nhìn gì cũng xám xịt, tối chở thằng út đi loằng ngoằng ngoài đường, qua Nguyễn Thái Học thấy nhung nhúc những người là người trải chiếu trải bạt ra vỉa hè nằm ngồi ăn uống, giữ chỗ từ bây giờ luôn rồi, đem theo rất nhiều trẻ con nữa, kinh thặc!

    Nghĩ thầm à mà thôi, nhớ hôm tổng duyệt thì phải, sáng bảnh mắt đã phải ngồi dậy vì mái bai diễn tập rú ầm ầm qua trên đầu, thế là dậy bật youtube đang live xem cho dễ...ngủ lại, thế mà ngủ tiếp được thật, mà vẫn lơ mơ nhớ rằng màn kính thưa giới thiệu nhiều lắm, phải đến 15 phút ấy chứ không vừa đâu, mà có lẽ là hữu ý chứ chả phải vô tình, chọn ngay cái giọng trọ trẹ từa tựa ông kia chứ không phải do MC của chương trình đảm nhận.

    Chém là việc của mồm còn làm thì chắc vẫn phải từ từ thôi, nhẽ hết đời mình cũng chưa có chuyển biến to lớn gì được đâu, dễ như nghị quyết thì đã chả có chuyện giờ vẫn ngồi đây hô hoán mí cật lực PR.
    Clara21, ConKhiNho, Engredfox4 người khác thích bài này.
  4. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.751
    Từ trước 2009 và đặc biệt 2014... thì em luôn luôn nhìn đời rất chi là rose! Lại được ông bố giáo huấn, bà mẹ tỉ tê.... nên tất cả là cung trăng.

    Sau giai đoạn 2014... qua lăng kính BCTC của các CTy niêm yết, em soi thấy chỗ nào cũng có lợi ích cốt lỗi.
    Cái cổ sữa đậu nành là một ví dụ "thô", và còn nhiều ví dụ khác êm đềm hơn.
    Dần dần em khái quát được cái bảnh chất của loài người cụ Zug à.

    Nhiều lần em post cái slogan của em, nhưng post tới lui mà không trích ngang thì lại đụng và xúc phạm các bác mất thôi. Tiện đây, em cũng phải xin lỗi bác @Bonmua vì em đã một lần (gần nhất) post bên nhà bác ý. Bác Bốn thông cảm, và thứ lỗi giúp em, em vẫn trân trọng gọi bác là "bác" đấy nhé. Còn cái từ kia, dành để sử dụng trong tr hợp đặc biệt hơn.

    Thôi thì: Giữ thân là chính bác Zug à, ở đâu cũng thế thôi, bác thử nhìn xem ngũ trụ: 1) Anh Chum (USA); 2) anh Putin (Nga Ngố); 3) Anh Tập (Tàu Xẻng); 4) anh Mút Đi (India); 5) Anh gì quên tên (Braxin).... Chưa kể đám lầu nhầu Japan, Korea, Pháp, Anh, Đức..... vv

    Ví von thì nó giống/ không giống/ lại giống... tùy thời điểm, đều là ... người cả.

    Đâu cũng vậy thôi, lịch sử loài người còn đó, con người thực ra là một động vật, và sẽ có lúc không thể dùng từ "động vật" được đâu, mà phải dùng từ khác mới mô tả đúng bản chất.

    Biết vậy thì thôi, tùy hỉ bác à.
    Clara21, Bonmua, zug3 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.717
    Nhìn khí thế hừng hực của bà con, mỗi người 1 áo mưa nhịn đói nhịn khát, nín cả đái ỉa, nằm ngủ vỉa hè 20-40 tiếng chờ xem sơ duyệt 1-2-3 chờ xem tổng duyệt, xem 4 lần rồi, mai xem thêm lần nữa, thì các anh đày tớ phải giật mình thon thót, khí thế cách mạng của nhân dân Vn kinh hoàng lắm

    Chỉ nhìn người dân thành phố, chỉ nhìn giới lắm tiền nhiều của thì còn an tâm, họ thờ ơ và hưởng lạc, hơi đâu làm cách mạng, nhưng qua mỗi lần thế này, mới thấy hạt giống cách mạng còn đông và hừng hực lém, sơ sểnh là vỡ băng luôn

    Vừa phải thoai, cai trị khôn khéo vào, quá đà thì mùa thu 1945 lại ùa về

    Chỉ là 1 khoản hỗ trợ cho quan chức hàng tháng hơi nhiều, mà Indo đang tung tơi

    https://vnexpress.net/mot-tuan-indonesia-chim-trong-hon-loan-vi-bieu-tinh-4933855.html
    --- Gộp bài viết, 01/09/2025, Bài cũ: 01/09/2025 ---
    Ơi chị dân quân canh gác ven biển
    Ơi anh chiến sĩ canh gác bầu trời
    Mỗi một ngày qua quê ta trưởng thành
    Hạt giống cách mạng đã nảy mầm
    Nảy mầm xanh tươi
    Last edited: 01/09/2025
    Clara21, Bonmua, buonquata1232 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.717
    Clara21, Ttkh19Engredfox thích bài này.
  7. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    63.801
    Mình thì mấy gđ chán.
    Cấp ii, iii đọc nhiều kinh khủng, 2tv thxã và tp đều luộc sạch, a.h khá nhiều các thể loại văn hóa, văn minh, ct tạp phì lù. Vào đh mới vài tháng tự nhiên chán nản cực kỳ. Học thì quá căng, nhìn thầy cô (h. ảnh tương lai) thấy cubgf cực, nát bươm...cũng còn may xoay đc ruhm, đế, rock... khỏa lấp vỡ mộng tuổi mới lớn.
    Sau này những câu hỏi mđ sống, lý tưởng, mơ ước cứ lẩn quẩn, những lúc quên cơm áo gạo tiền là phọt ra...
    Những lần khởi nghiệp bất tận ngoài chứng tỏ tầm, năng lực chưa tới nhưng thực ra đằng sau đấy là sự bất ổn của cs, sự thiếu hỗ trợ, định hướng của nền tảng qtri xh. Dell có khoan dân doanh thì có lẽ những cái cây vươn thẳng đa phần chỉ là nhờ cắm rễ đất zua, hưởng ánh mặt trời, cấm quân bảo vệ.
    Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt.
    Hướng dương hoa mộc dị vi xuân.
    Tuy vậy học sống thích nghi như hoa cỏ vạn vật. Tìm thứ phù hợp để an, tìm vượt bão giông để yên, trải qua đau khổ cũng thành hp :((
    Ở chuyện ko liên quan nghe đồn cao thủ đợt rồi ăn rất ít. Nỗi sợ vãi đái làm dè xẻn uống nước, thắt lưng buộc bụng.
    Khi mọi chuyện qua đi thì AQ rằng, đói sống lâu sống khỏe " ngta đói đến đâu cũng ko thể chết, nhưng no 1 bữa là đủ chết"
    Dòng tiền, dòng nước...như 1 quy luật, nuicws về rác rến nổi lềnh phềnh trước rồi mới đến thuyền bè ra khơi...
    Thôi ngả lưng tẹo, chiều cày...
    %%-%%-%%-
    Thuychan6, Clara21, Bonmua5 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.717
    Sẽ thay đổi, chưa bằng tbcn nhưng chắc chắn sẽ tốt lên cụ Khờ ơi


    Clara21, hainq470, vnx20482 người khác thích bài này.
  9. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2024
    Đã được thích:
    45.457
    Phải chi các bác ngày ấy tranh đua giành ghế thì thế hệ chúng em có lẽ k có cơ hội chém trên f và enter trên app :D
  10. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    15.551
    Giời mưa, đường tắc, ngồi nhà ảm đạm, vào nhà cụ Khờ còn thấy các cụ tâm trạng hơn.

    Các cụ rảnh quá nên tâm trạng dữ dỗi ngày người người, nhà nhà nô nức hỉ?

    Em ở quê bò lên Thổ đu, quê em vẫn cày sấp mặt, nên chả có thời gian cảm thán với cảm xúc. Cảm xúc nhều nhất là lúc đi lĩnh 2/9, xong rồi lại tất bật, sấp ngửa ngược xuôi với cơm áo gạo tèng.

    Thằng em chạy xe chở về Thổ đu, làm tối ngày, nhưng cười hơ hớ cả quãng đường mấy tiếng đồng hồ, có lẽ, nghĩ ít, cười nhiều thì phải.

    Em đùa zui zui tý, động chạm ai bỏ qua nhá. Lễ độc lập, vui đi các cụ.=))=))=))
    Choi268, gadabong, Bonmua5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này