1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tất cả chúng ta bị điên hết rồi

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by quangmanh01, Jan 30, 2011.

Có 3506 người đang online, trong đó có 58 thành viên. 00:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. quangmanh01

    quangmanh01 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 11, 2009
    Likes Received:
    0
    Mua chuối Tết giá 'cắt cổ'

    Một nải chuối xanh loại đẹp để bày biện mâm ngũ quả bình thường chỉ có giá khoảng 20.000-30.000 đồng, bỗng dưng đến sát Tết lên tới cả trăm nghìn.
    >Những chiêu PR ngày Tết

    Chiều qua, chị Hạnh ở Tôn Đức Thắng, Hà Nội hý hửng với nải chuối mà chị vừa mua được ngay tại chợ bên cạnh cơ quan mình. 19 quả (con số lẻ biểu trưng cho sự khởi đầu và kết thúc) khiến chị quên cả việc số tiền mà chị bỏ ra để mua nải chuối này lên tới 190.000 đồng. Lúc đầu, người bán hét giá mỗi quả chuối là 12.000 đồng. Nải chuối chị Hạnh mua có 19 quả, tức là tổng số tiền chị phải trả là 228.000 đồng. "Mặc cả mãi, tôi mới mua được với giá 190.000 đồng", chị Hạnh cho biết.

    Tối qua, trong lúc vui mồm vui miệng, chị Hạnh khoe với bà hàng xóm về nải chuối 19 quả. Chưa nói dứt câu, chị đã bị hàng xóm nói là "bị lừa". "Tôi không ngờ, hàng xóm nhà tôi cũng mua một nải chuối y chang, cũng 19 quả, nhưng giá chỉ có 45.000 đồng. Người hàng xóm mua được hàng từ người quen, song tự nhiên tôi cũng có cảm giác như mình vừa bị móc túi", chị Hạnh cho biết.
    Theo chị, những ngày sát Tết giá cả hầu hết các mặt hàng đều bị đội lên. "Vẫn biết là như vậy nên cũng cố gắng mặc cả, ấy vậy mà vẫn bị 'chém đẹp'", chị than thở.
    Tại chợ Vĩnh Hồ, Hà Nội trưa 27 Tết, các loại quả truyền thống mà các gia đình chọn lựa để bày biện cho mâm hũ quả đều được mang ra bày bán. Các quầy hàng được bày biện từ trong chợ cho đến sát vỉa hè, tràn cả xuống đường. Chuối, phật thủ, quýt, dứa... vẫn là những loại quả hút khách trong những ngày này.

    Vừa xếp từng nải chuối ra khỏi chiếc sọt để bày biện ra vỉa hè bán, anh Huynh vừa nói với 2 chị khách đang do dự chưa chọn được nải chuối nào: "Các bà cứ chê, kén chọn lắm vào, mai sát Tết muốn mua cũng chẳng có giá đó". Nải chuối mà chị khách định mua được anh Huynh hét với giá 10.000 đồng một quả. Với 17 quả, tổng số tiền mà chị khách phải trả là 170.000 đồng.
    Theo anh Huynh, là loại quả không thể thiếu trong những ngày Tết, do đó, chuối trở thành mặt hàng đắt đỏ hơn cả. Sạp hàng của anh được phân ra 2 khu - các nải có con số chẵn (10 quả, 12, 14, 20 quả...), còn lại là con số lẻ (11, 13, 15, 17, 19 quả...). Nếu khách hàng mua nải chẵn sẽ có giá 3.000-5.000 đồng một quả, ngược lại chọn số lẻ, giá sẽ là 8.000-12.000 đồng một quả, tùy theo loại to hay nhỏ...
    Tại ven đường Trung Tự, Hồ Tùng Mậu, các sạp chuối xanh đều “hét” giá từ 45.000 đồng đến xấp xỉ 180.000 đồng một nải, tùy loại. Ai khéo mặc cả có thể mua được mức giá mềm hơn, khoảng 40.000-100.000 đồng. Tuy nhiên, tại một số chợ tạm, chợ cóc, giá chuối xanh mềm hơn do người dân ở quê chở ra bán, nhưng cũng chỉ rẻ hơn khoảng 5.000-7.000 đồng một nải.
    Chị Vĩnh chủ sạp chuối ở chợ Nam Đồng, Hà Nội cho rằng giá mặt hàng này đắt đỏ không phải do khan hiếm, mà do người mua không biết mặc cả. Bên cạnh đó, giá tăng cũng do tâm lý, cứ thấy Tết là phải điều chỉnh thêm một giá, rồi 2 giá, 3 giá. "Cùng một nải chuối tây 17 quả, tôi chỉ bán với giá 30.000 đồng, tăng khoảng 5.000 đồng so với tháng trước. Tất nhiên, hàng của tôi được chuyển từ quê lên, nguồn dồi dào nên có điều kiện bán với giá hợp lý hơn", chị Vĩnh tiết lộ.
    Hồng Anh​
  2. quangmanh01

    quangmanh01 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 11, 2009
    Likes Received:
    0
    Nhiều tiền quá hóa dồ hết rồi, 1 quả chuối 12000 đồng
  3. quangmanh01

    quangmanh01 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 11, 2009
    Likes Received:
    0
  4. solidvnt

    solidvnt Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 23, 2010
    Likes Received:
    0
    the la binh thuong thoi ma
  5. quangmanh01

    quangmanh01 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 11, 2009
    Likes Received:
    0
    Tết sang năm bỏ chức , đầu tư vào chuối
  6. solidvnt

    solidvnt Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 23, 2010
    Likes Received:
    0
    có mỗi trái cho các em dung thui, lấy j ma buôn
  7. quangmanh01

    quangmanh01 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 11, 2009
    Likes Received:
    0
    Trái đấy còn đang bị kep rồi .
  8. solidvnt

    solidvnt Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 23, 2010
    Likes Received:
    0
  9. quangmanh01

    quangmanh01 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 11, 2009
    Likes Received:
    0
    Nó mà tính vào CPI thì tháng 2 không biết tăng bao nhiêu ???.
    Giá cả mấy hôm nay tăng khủng khiếp quá
  10. quangmanh01

    quangmanh01 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 11, 2009
    Likes Received:
    0
    “Chạy đua” với giá hoa Tết
    (Dân trí) - Người bán than trời vì giá rét, hoa khan, đội giá, kén khách, lãi ít… Người mua lắc đầu lè lưỡi vì phải móc hầu bao tốn gấp 2-3 lần Tết trước. Dù vậy, chẳng mấy “thượng đế” chấp nhận “nhịn chơi” hoa.
    Đồng thanh than “đắt”
    Chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội) Tết này được bố trí lại, khai thác triệt để từng phân đất bày hàng. Hàng hoa tràn dài ra, chiếm luôn đoạn đường dưới đê từ chợ xe máy, đồ cũ đổ lại. Người mua chen chân giữa những dãy hàng, những sạp hoa phân chia mạch lạc từng khu vực: hoa hạng sang - hoa bình dân, hoa khô trang trí, hàng phụ liệu…
    [​IMG]​
    Ngay đầu chợ là cả dãy hoa hồng “hàng tuyển”, tùy màu sắc, mức giá tối thiểu là 160.000đ/bó 10 bông. Đắt nhất là màu đỏ cờ 30.000đ/bông. Hoa đẹp và người bán cũng giữ thái độ “lạnh”: miễn mặc cả.
    Lùi sâu vào trong chợ, hoa hồng kém hơn với hàng chồng, hàng bó bày bán đơn giản, sắp đặt cũng kém chuyên nghiệp hơn, với mức giá dao động 120.000-150.000đ/bó 10-15 bông. Người bán gật đầu xác nhận mức giá đắt gấp 2-2,5 lần Tết trước. Loại hồng vườn cành lộc hay bán ngày tuần ngày lễ bình thường khoảng 1.500-2.000đ/bông, giờ thậm chí giá nhảy lên mức 7.000-9.000đ/bông.
    [​IMG]
    Tết này "mốt" địa lan cắm lẵng.​
    Ly dường như là mặt hàng thống lĩnh trong chợ với nhiều chủng loại, nguồn gốc. Rẻ nhất là ly Trung Quốc, cao cấp hơn là hàng “Đà Lạt Hasfarm” giá dao động 250.000-350.000đ/bó 5 cành.
    Chị Diệu Thúy (Ngọc Khánh) giơ bó ly hồng 3 tai (mỗi cành có 3 bông) khoe giá 270.000đ mua được sau khi rạc cổ mặc cả. Chị Thúy lắc đầu lè lưỡi khi so sánh cũng hoa ly năm ngoái chỉ khoảng 30.000/bông, 130.000-150.000đ/bó. “Quả thật giá đắt gấp 2-3 lần nhưng vẫn chẳng nhịn chơi được. Coi như 1 khoản đầu tư hơi quá tay” - chị Thúy cười… hơi méo.

    [​IMG]
    Hoa có đội giá 2-3 lần vẫn chẳng mấy người chịu "nhịn chơi".​
    Khu vực cuối chợ dành cho những “nhà buôn nghiệp dư”, có gánh hoa vườn nhà chở đi bán. Một người bán bọc lại ôm hoa loa kèn cho khách vẻ vừa bán vừa tiếc ngẩn ngơ. 120.000đ/bó loa kèn vườn 20 bông, chủ hàng thở dài thườn thượt vì giá đắt mà chẳng thu được bao nhiêu. Năm ngoái, cũng bó hoa chị chỉ bán 50.000-60.000đ nhưng được mùa, luống hoa nào cũng đều tăm tắp, thu “ngon lành” 2-3 triệu đồng/luống. Tết này thất bát vì rét đậm rét hại gần tháng, cả vườn hoa chỉ gom được vài chục bó, bán đắt vẫn thất thu.
    “Năm nay toàn khách chịu chơi”
    Than đau đầu vì giá cao, lãi ít nhưng chủ hàng nào cũng mừng thầm vì lượng bán tăng mạnh, vì người chơi miệng kêu mà vẫn mở ví chi tiền.

    [​IMG]
    Thợ cắm hoa luôn tay vì lượng tiêu thụ mạnh.
    ​
    Khu vực bán hoa cắm sẵn trong chợ, người phụ nữ luống tuổi vừa móc ví đếm 800.000đ trả tiền lẵng địa lan xanh vừa kêu đắt. Trong năm giá lẵng hoa này chỉ khoảng 450.000-500.000đ. Chủ hàng nhanh nhẹn gói lẵng hoa, cười trừ giải thích mọi thứ tăng giá mạnh. Trên quầy bày la liệt những lẵng hoa cắm sẵn. Góc trong, thợ cắm hoa vẫn đang mải miết hoàn thiện lẵng địa lan vàng khác, mức giá tương đương lẵng hoa xanh vừa bán. Chủ hàng hỉ hả cho biết, địa lan hơi kén khách nhưng những lẵng hoa hồng, ly, lan Thái… giá tầm 400.000-500.000d Tết này rất dễ bán, lượng tiêu thụ mạnh.
    [​IMG]
    2 trong số 5 chậu hoa tiền chục triệu vừa được khách hàng "bứng" gọn từ siêu thị hoa lan Trường Xuân.​
    Gian hàng hoa lan Trường Xuân ngay đầu chợ hoa, cả chủ hàng và người làm cùng đang liên tay bán hàng, cắm chậu mới. 1 nhóm 4-5 nhân viên tíu tít lau lá, bọc bảo vệ 4-5 chậu hoa lớn để xuất cho khách. Chậu hồ điệp vàng lớn nhất giá 35 triệu đồng, 1 chậu 4 tầng hồ điệp trắng, tím xen kẽ giá 30 triệu đồng và 3 chậu khác cắm phối hợp hồ điệp nhiều màu giá 29 triệu đồng/chậu.
    Tất cả số hoa ngót nghét 150 triệu đồng do một khách hàng chọn mua, rất chóng vánh, chỉ trong khoảng 30 phút. Được biết, người mua thoáng tay này là khách quen hàng năm của cửa hàng, một “đại gia” bất động sản, Tết nào cũng… chơi đẹp. Chủ hàng thuộc tính khách tới mức không cần hỏi lại, gọi dặn nhân viên xếp hoa lên xe, chậu hồ điệp trắng tím để ngoài cùng vì nó sẽ xuống địa chỉ đầu tiên trên hành trình phát quà tặng.

    [​IMG]
    Lẵng hoa giá 10 triệu đồng chờ "xuất xưởng".​
    Không chỉ hoa nguyên chậu, hoa cắm lẵng tiền chục triệu cũng là hàng phổ biến Tết này. Shop hoa Lyly (số 40 Yên Phụ) cho biết phục vụ rất nhiều khách “VIP” tết này.
    “Mấy ngày qua, số lẵng hoa 10-20 triệu đồng xuất đi khó đếm hết. Năm nay toàn khách “chịu chơi” - nhân viên cửa hàng vừa nói vừa chỉ 2 lẵng hoa giá 10 triệu đồng/lẵng vừa hoàn thành, chỉ chờ chuyển đi.
    Shop hoa xác nhận, giá hoa tươi Tết này đắt gấp 2-3 lần năm ngoái nhưng lượng khách đặt hoa lẵng cắm sẵn lại tăng mạnh, làm không xuể cho đến hết ngày 30. Với khách đặt hoa gia đình chơi Tết, mức giá phổ biến khoảng 500.000-1.500.000đ/lẵng.
    ​

Share This Page