1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tất cả đều ngu dốt đến khó hiểu, nhưng đừng ngu đến mức nghĩ chứng khoán còn xuống nữa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi phuongnight, 19/04/2008.

745 người đang online, trong đó có 130 thành viên. 20:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4594 lượt đọc và 53 bài trả lời
  1. LocPhat6868

    LocPhat6868 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Đã được thích:
    1


    Giữ CP từ khi VNI ở 1xxx thì ngồi đấy mà chờ ....sắp giàu to rồi đấy ku....
  2. linhtien1612

    linhtien1612 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xưa tuy trọng nam khinh nữ nhưng vẫn bảo :
    Một chè một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó hại ta
    Có chăng chừa rượu với chừa trà .
    Khi phụ nữ sinh con thì các cụ dùng cum tù rất mỹ miều : Khai hoa mở nhụy.
    Hoa các bác vẫn mang về ngắm ngửi thực ra nó là bộ phận sinh dục của cây. Nêu theo tôi cái đó của pn rất đẹp vì nó là hoa người.
  3. Goldvn9999

    Goldvn9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Còn em thì nhổ toẹt vào những cái gọi là nhận định của bác. Hôm nay trời đẹp mà bác toàn nói những lời không đẹp. Bác không có sự tôn trọng tất cả phụ nữ nói chung và chị em trong box . Thử hỏi phụ nữ người thân trong gia đình bác đọc được lời lẽ của bác họ bùn đến mức nào. Bác rất hay khơi mào cho những luồng suy nghĩ xấu xa.
    Nói một cách đơn giản để bác hiểu, khi bác bị vấp ngã, bác thích có ai đó nói với bác rằng : "ôi, chú ý nào, cẩn thận chứ, mô đất đó rất cao" hay họ buông thõng với bác một câu : Mù à, ngu thì chết, mất mũi cứ tớn lên.
    Bác hiểu ý em chứ.
    Theo em bác hãy thư giãn bằng một bức tranh đẹp, bằng một bài hát hay, một bộ phim hài ước và rồi nghĩ lại, cuộc đời, con người chẳng tệ như bác nghĩ đâu.
    Buồn 5 phút, mệt mỏi 10 phút và rất là thất vọng
  4. thaipha

    thaipha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác phương night có những cách tư duy kỳ quái quá.
  5. linhtien1612

    linhtien1612 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Các cụ xưa tuy trọng nam khinh nữ nhưng vẫn bảo :
    Một chè một rượu một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó hại ta
    Có chăng chừa rượu với chừa trà .
    Khi phụ nữ sinh con thì các cụ dùng cum tù rất mỹ miều : Khai hoa mở nhụy.
    Hoa các bác vẫn mang về ngắm ngửi thực ra nó là bộ phận sinh dục của cây. Nêu theo tôi cái đó của pn rất đẹp vì nó là hoa người.
  6. alibaba2007

    alibaba2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Tác giả quá bức xúc, bài viết chứa đựng ý nghĩ tiêu cực quá nhiều. mà theo tôi thì cái gì quá sẽ dở.
    Cũng như người luôn suy nghĩ tiêu cực tất có hanh động tiêu cực, mà phần lớn những người thất bại là những người luôn tiêu cực.
  7. tucdien

    tucdien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Em này bức xúc với đàn ông quá nhỉ
    Làm gì mà vơ đũa cả nắm thế, thiếu đàn ông thì ai làm cho em sướng đây, hay tự thủ dâm vậy nhé
    Ngu bỏ mẹ
  8. lexusls400

    lexusls400 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hot quá nhỉ
  9. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    di uống cafe đi các bác , đời được mấy tí . bác nữ nào muốn đi cafe , hay đạp vịt hồ tây allo em sẵn sàng chiều nào 0955665689
  10. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0

    sau đó đi ăn ở phươngh nguyên và nghỉ ngơi tại Gia Lâm CiTy . thế là cuộc đời vẫn đẹp sao .

Chia sẻ trang này