1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

tay lông, tây, nước ngoài đã mua ròng 18 phiên liên tiếp....đôi lời khẩn thiết giãi bày với các bác

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vo_thuong_81, 03/02/2010.

1292 người đang online, trong đó có 204 thành viên. 17:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13861 lượt đọc và 83 bài trả lời
  1. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Về tầm của các BBs nội thì không ai dám phủ nhận rồi. Năm 2009 thị trường đã chứng kiến sự dẫn dắt tuyệt đối của các BBs nội. Vai trò, tầm ảnh hưởng của khối ngoại bị lu mờ gần như ko ai nhận ra. Từ đầu năm 2009 đến nay, gần như ko có nhà đầu cơ nhỏ lẻ nào nhìn giao dịch của Tây để tham khảo hay kim chỉ nam nữa. Tây thường xuyên mua hớ bán hớ, vào ra bất hợp lý, mua đỉnh bán đáy, có quỹ đã phải ngậm ngùi rời bỏ cuộc chơi vì ko thích ứng, ko chịu nổi nhiệt ở thị trường CK mà khối BBs nội cầm trịch cuộc chơi một cách tuyệt đối

    nhưng gần đây, có vẻ như đã xuất hiện sự chia rẽ thiếu nhất quán nghiêm trọng trong phương châm hành động của nhiều BBs nội dẫn đến thị trường mất phương hướng trầm trọng, chạy lung tung ko theo đường lối, lý thuyết nào cả, gây hoang mang lo lắng bất an cho bầy gà con nhỏ lẻ chúng em

    tầm của các BBs nội, quyền lực của các BBs nội là tuyệt đối. nhưng nó chỉ phát huy sức mạnh tối đa khi có sự đoàn kết, thống nhất

    gà em ko dám múa rìu qua mắt thợ, đánh trống qua cửa nhà sấm khuyên can này nọ với các BBs

    gà em chỉ sực nhớ tới lời cổ nhân về bài học đoàn kết:

    - khôn ngoan ĐÁ ĐÁP NGƯỜI NGOÀI,
    GÀ CÙNG MỘT MẸ chớ hoài ĐÁ NHAU

    - Bầu ơi thương lấy Bí cùng,
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

    - Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
    NGƯỜI TRONG MỘT NƯỚC thì thương nhau cùng

    - Con Cáo và Tổ Ong

    - Câu chuyện Bó Đũa

    - Dòng máu Lạc Hồng
    Con Rồng cháu Tiên

    gà em hồi tưởng lại quãng thời gian hào hùng hiển hách đầy khí thế mới đây của Hợp Quần BBs nội khi tháng 2/2009 Tây liên tục bán ròng cắt lỗ, nhiều nhà đầu tư ngoại rút vốn thì BBs nội đã gom nhặt và đẩy thị trường 1 lèo từ đáy 235 ngày 24/2 lên 512 vào ngày 09/6 khiến Tây bần thần trở tay không kịp và cứ ròng rã bán cắt lỗ suốt thời gian thị trường lên. Gần đến đỉnh ngắn hạn 512 vào đầu tháng 6, trong khi Tây hối hả quay lại cover hàng múc vào thì Bbs nội lại âm thầm xả hàng chốt lời dần và đẩy thị trường rơi lại xuống 412 vào gần nửa cuối tháng 7 khiến Tây mắc lỡm mua đúng đỉnh ngắn hạn và cuống cuồng bán cắt lỗ sau đó. Tây cắt lỗ tương đối rồi các anh BBs nội mới lại gom hàng dần và thúc thị trường tăng 1 lèo lên đỉnh của năm 2009 ở mức 633 vào ngày 23/10/09. Trong suốt thời gian thị trường tăng trở lại đó, Tây luống cuống nhảy nhót vào ra, bán nhiều hơn mua và thật sự ko kiếm chác được nhiều từ uptrend mạnh đó. Đúng lúc thị trường đạt đỉnh và đi vào xu thế downtrend tháng 10, 11 thì một nhóm nhà đầu tư ngoại mới lại đổ tiền lao vào mua "bắt đáy" trong khi BBs nội đã dần dần xả hàng chốt lời hết. Trong quá trình thị trường đổ dốc giảm mạnh từ 633 về 430 thì các nhà đầu tư ngoại lại "hăm hở mua ròng" với khối lượng rất lớn, và đương nhiên có thể nói là mua đúng đỉnh và "kẹp" cũng ko sai

    quả là những chiến tích tuyệt vời đáng bái phục. Nếu nói lợi nhuận khủng của các BBs nội trong năm 2009 từ túi bà con nhỏ lẻ thì cũng ko hoàn toàn đúng đâu, mà cũng từ túi các anh tay lông khá nhiều đấy

    tuy nhiên, từ cuối năm 2009, khi có các thống kê về thị phần, lợi nhuận của môt vài tự doanh, Bbs nội thì có vẻ như một vài dấu hiệu rạn nứt đã manh nha xuất hiện. Có cảm giác đã có sự chuệch choạc nào đó trong việc định hướng thị trường thì phải. Và tay lông (Tây) đã chớp thời cơ gom hàng 2 tuần cuối 2009 để sau đó tổng xả chốt lời mạnh vào tuần đầu tiên của năm mới (4-8/01/2010) vào đầu bà con nhỏ lẻ và vào đầu chính một số Bbs, cá mập nội "lệch hướng"

    sai lầm đó đã phải trả bằng một giá rất đắt khi hiện tại, vào thời điểm này, vô số bà con nhỏ lẻ và không ít BBs nội đang kẹp vắt vẻo ở độ cao 530-545, rất nhiều còn kẹp 630-580 từ trước vẫn âm thầm chịu đựng chưa thoát được. trong khi đó thì tay lông đã chớp thời cơ rất nhanh và thoát ko ít hàng

    sai lầm đó không nên và không thể lặp lại một lần nữa

    hiện tại tay lông đã cần mẫn "gom ròng" liên tục 18 phiên liền, nhiều phiên mua khối lượng rất lớn. ngoài việc bình quân giá do cũng bị kẹp ko ít từ trước thì tay lông có vẻ đang trông chờ một sự thiếu nhất quán trong phương hướng hành động của khối BBs nội, tay lông đang chờ đợi 1 "tin" nào đó như T+2 chẳng hạn như con gió đông để đẩy lên và nhanh chóng tháo hàng chốt lời trong khi bà con nhỏ lẻ bị cuốn theo chưa kịp kìm hãm sự hưng phấn và lại sập bẫy tay lông

    tay lông đã mua ròng 18 phiên liền. không những thế, tay lông còn đang kẹp khá nặng từ trước đó nữa. tóm lại là tay lông đang "ôm" rất nhiều hàng. một khi thị trường được đẩy lên và tay lông chốt lời thì ai là người bị thiệt hại? ai bị xơi vỏ ốc vào đầu?

    câu hỏi quá đơn giản để trả lời phải không ạ?

    có nên mất đoàn kết và chệch choạc để tay lông hốt bạc của dân ta ko ạ?

    tại sao khi tay lông "bán ròng" thì hò hét "kháng tây" mà khi tay lông "mua ròng" thì lại nỡ hô nhau, lừa nhau chạy theo đuôi Tây mua giá cao để có nguy cơ bị ăn xả?

    gà em thà để bị các BBs nội cho vào bẫy còn hơn là để bị tay lông có cơ hội xả hàng chốt lời. tiền chảy vào túi các BBs, cá mập nội dẫu sao vẫn hơn, vì tiền đó vẫn là nằm trong dân mình, đóng góp vào GDP nước mình, âu cũng là "lọt sàng xuống nia"

    nhưng cảm giác mà để tiền mình chảy vào túi tay lông thì thật khó nuốt trôi

    khẩu hiệu: toàn thể BBs nội đoàn kết lại

    kính thư!

    gà con
  2. leanh89

    leanh89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    1
  3. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    gà em đồ rằng từ 430 về 380...330 thì tay lông sẽ phải rào rào tranh nhau bán tháo cắt lỗ vì tụi này rất tuân thủ kỷ luật, nguyên tắc đầu tư

    quyết đoán dứt khoát bán mạnh 495...470...450 rồi sau đó cover lại hàng ở 380...330 hẳn không phải là một ý tưởng tồi
  4. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.694
    Bác này viết hay nhỉ! Cứ như đọc Tam Quốc với lại Chiến tranh tiền tệ gần đây của mấy anh ba tàu. Hư hư ảo ảo :D
  5. SDXYZ

    SDXYZ Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng biết đoàn kết như bác thì người Việt ta đã khá nhiều hơn rồi,không để bị tụt hậu 7-8 chục năm so với tụi Mã lai,Indo,túm lại bác lên tàu cp gì đấy cho ACE biết?
  6. puffmy

    puffmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Tây lông nó bài bản hơn mình, nó có kỷ luật hơn mình, nó giàu hơn mình, nó không ngu hơn mình => đó là câu trả lời.
  7. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    19
    Thương trường là chiến trường, đòi hỏi chữ đoàn kết, nghe phù phiếm quá. Như bác nói thì toàn thể anh em đoàn kết lại đẩy cho vnindex lên 10.000 điểm đi. Mâu thuẫn quá về phương pháp luận!
  8. bossyk

    bossyk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    39
  9. Fight-To-Win

    Fight-To-Win Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Còn thiếu 1 câu:
    "Tây mang đô đến Vietnam
    Khi về được dái khoai lang mang về"

    :)):)):)):)):)):)):))
  10. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.694
    Í, kể chuyện Tam Quốc phải có mấy cái hẻm Hoa Dung, rồi Trương Phi hét vớ vẩn cái quân địch chạy mất mới hay chứ bác

Chia sẻ trang này