1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Th giãn trước giờ giao dịch...........Mod đừng khóa nhé.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi morganle, 24/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
846 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 07:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 21021 lượt đọc và 76 bài trả lời
  1. morganle

    morganle Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Trên xe buýt chật ních giữa giờ cao điểm, một cô gái kêu lên.

    - Này anh bạn trẻ, cứ mỗi lần xe dừng bánh là anh lại áp chặt vào tôi, lần thứ ba rồi đấy.

    - Nhưng xe chật thế này thì tôi có thể làm gì được?

    - Thì anh cứ làm gì mà chẳng được?

    ***

    Trên xe buýt Paris chật cứng. Hai người đàn ông, một già một trẻ ngồi cạnh nhau. Một cô gái xinh đẹp lên xe. Anh trẻ lên tiếng:

    - Thưa cô, tôi rất sung sướng nhường chỗ cho cô, nhưng cô thấy đấy, ôtô chật đến nỗi tôi không đứng lên được. Cô ngồi vào lòng tôi vậy. Cô gái vừa ngồi xuống đã lập tức đứng lên.

    - Tôi cảm thấy anh nghiện thuốc lá nặng. Trong túi anh có cái tẩu, tôi sợ làm nó gãy mất.

    Ông già vội vàng nói: Ồ thưa cô, ngồi vào lòng tôi đi. Tôi bỏ thuốc mười năm rồi.
  2. nmtuanomc

    nmtuanomc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2010
    Đã được thích:
    0
    KLS và SSI sẽ tiên phong..!
  3. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]
  4. Viva97

    Viva97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Đã được thích:
    17
    [​IMG]
  5. morganle

    morganle Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chết theo

    Hai tình nhân dắt vào bụi cây ngồi thề thốt với nhau. Người nào cũng cả quyết rằng mình yêu thật lòng, keo sơn gắn bó, trăm năm bạc đầu. Cậu long trọng thề:

    Nếu anh mà bỏ em thì trời đánh anh chết.

    Mợ cũng hăng hái không kém:

    Nếu em mà phụ anh thì chết cũng chết một cách đau đớn.

    Giữa lúc quyết liệt ấy, bên kia bụi cây có ông già mắc bịnh táo bón ngồi đã lâu vụt nói luôn:

    Tao rặn không ra rồi cũng chết theo tụi bây!
  6. morganle

    morganle Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Vì sao nước ngoài mua hơn 30K SSI Giá Trần???????????????????
  7. morganle

    morganle Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Hàng được đó bác.....................
  8. morganle

    morganle Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ - Kiến trúc chưa hoàn mỹ



    Tại hội nghị về kiến trúc thế giới do LHQ tổ chức ở Thụy Sĩ, sau 8 tiếng đồng hồ đem các khiếm khuyết của các công trình lớn mang ra thảo luận và phê bình (hăng hái nhất về mặt phê bình được trao cho đoàn đại biểu VN) vào lúc bế mạc, một kiến trúc sư người Pháp đã có một câu nói rất đúng và cũng rất hay:
    - Tôi đã đi nhiều nơi trên trế giới, và may mắn được chiêm ngưỡng các kỳ quan, nhưng theo tôi, cơ thể người đàn bà mới là một công trình kiến trúc đẹp nhất , toàn mĩ nhất mà tạo hóa đă ban cho loài người chúng ta.
    Tất cả các đại biểu có mặt trong đại hội vỗ tay tán thưởng ầm ầm, nhưng ở một góc nọ, chuyên gia Việt Nam vẫn ngồi lặng thinh. Đợi cho tiếng vỗ tay dứt hẳn, ông ta mới đứng lên dõng dạc:
    - Ai bảo với ông đó là công trình toàn mĩ, là không có khiếm khuyết? Theo tôi vẫn có một sai sót, phải nói là khá lớn, khu giải trí đặt quá gần khu vệ sinh.
  9. morganle

    morganle Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Chân tình, chân thật

    Các nhà ngôn ngữ học Việt Nam sau khi nghiên cứu đã không giải thích được sự khác nhau giữa "chân tình" & "chân thật".Họ quyết định ra xã hội đễ tìm hiểu thêm.

    Qua nhiều lần gặp gỡ các giáo sư, bác sĩ, nhà văn hoá... Họ vẫn chưa rút ra được kết luận cụ thể nào về sự khác biệt của 2 từ này. Một hôm, một người trong đoàn xuống nông thôn điều tra, gặp một nông dân, ông ta mời về nhà chơi, không có chút hi vọng gì nhưng nhà ngôn ngữ học này vặn hỏi:

    -Dạ, thưa bác, chúng cháu đang đi tìm sự khác nhau giữa "chân tình "& "chân thật" , mong bác giúp đỡ.

    Bác nông dân trả lời:

    -Có gì khó đâu mà các anh đi tìm, rất đơn giản mà.

    Nhà ngôn ngữ học mừng thầm nói:

    -Vậy mong bác giúp cho

    Bác nông dân:

    -"chân tình" ỡ giữa "chân thật" có gì khó đâu mà anh tìm.
  10. yedangonline

    yedangonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Đã tìm thấy Tặc-Gian

    'Chí Phèo' đại náo trụ sở *******

    Sau chầu nhậu, để đón năm mới, Đào Xuân Thắng mang chiếc xe máy của mình ra đốt gây hoảng loạn cả khu dân cư. Khi được mời làm việc, gã “Chí Phèo” này còn đập phá, dọa sẽ san bằng trụ sở ******* phường.

    Ngày 25/2, ******* TP Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Đào Xuân Thắng (32 tuổi, ngụ phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) về hành vi gây rối trật tự công cộng.
    Theo cơ quan điều tra, Thắng vốn là vệ sỹ của một công ty tư nhân. Tuy nhiên, ngay đầu năm mới, sau khi uống rượu say, người này đem xe máy của mình ra giữa khu dân cư, bật quẹt đốt.
    Thấy gã vệ sỹ say khướt cùng khói lửa mịt mù, người dân tại khu phố phần sợ cháy lan sang nhà mình, phần sợ bình xăng phát nổ nên hoảng hốt báo cho Cảnh sát 113 đến xử lý.
    Tại trụ sở ******* phường, cho rằng mình vô cớ bị mời lên làm việc, Thắng càng hung hãn hơn khi chộp lấy ghế định tấn công cán bộ ******* phường nhưng bị ngăn chặn kịp thời. Không dừng lại ở đó, "Chí Phèo" này còn dùng chân đạp làm vỡ một cửa kính và luôn miệng chửi bới, dọa chém chết lực lượng làm nhiệm vụ và… “san bằng” trụ sở ******* phường.
    Danh Toại

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này