1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Thái Cực Cốc truyện.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thaicuc_coc, 26/01/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
991 người đang online, trong đó có 129 thành viên. 18:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1119 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. thaicuc_coc

    thaicuc_coc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thái Cực Cốc sơn dã truyện.

    Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật.... Thế nên, thái cực là gốc của vạn vật vậy.

    Nhận thấy âm dương điều hòa, tiết trời ôn thuận, Thái Cực Cốc chủ đăng đàn thỉnh ý thiện - địa. Người người đến xem, nhà nhà đến xem, dòng sông nhân mã kéo dài đến tân chân núi.

    Cốc chủ sau khi thỉnh ý thiên - địa, vung tay ra trước, kình khí tuôn chảy thành dòng; lại vung tiếp tay kia, 2 luồng khí lực màu xanh tựa hai đầu rồng bay quấn quanh người ông rổi bay vút lên cao tạo thành 2 chữ: Nhất Tâm.
    Quay sang dòng người đang chăm chú, Cốc chủ chỉ nói: thiên cơ đã vậy, hà tất nghi hoặc; nơi nào thuần nông thì gieo hạt, nơi nào thuần thương thì khơi thương buôn bán; tới khi gặt hái, Thái Cực sơn lại mời chư vị chia vui.

    Dòng người dần tan, vẻ vui mừng pha lẫn hoài nghi hiển hiện trên từng nét mặt. Đâu đó lầm bầm rỉ rả: mùa này gieo vụ nên chăng...
    Quần hùng ra về, mỗi người 1 toan tính...

    Có 1 người nán lại không rời Thái Cực Sơn.....
  2. DoubleSeven

    DoubleSeven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Chắc mới cut hôm qua... ^:)^
  3. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Sai cơ bản về Triết học [:D]
  4. thaicuc_coc

    thaicuc_coc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới ngộ đạo, lên núi tầm sư, đạo hạnh chưa thông. Sai chỗ nào bác chỉ giúp, sự học vô biên. Đa tạ.
  5. DoubleSeven

    DoubleSeven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Em nói về xu hướng ngộ chữ. Còn chuyện quần hùng nhất trí thì bác chủ đúng.
  6. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Câu đầu thì hoàn toàn đúng, đến đoạn: "Thái cực cốc chủ" thì...[:D]
  7. windwin

    windwin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Đã được thích:
    31
    Đang học MBA ah Nhok?
  8. thaicuc_coc

    thaicuc_coc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Không tranh đúng sai, chỉ cầu học [r2)]
    Tôi lên núi tầm sư, được diện kiến quý nhân, có chút truyện sơ dã giao lưu cùng quần hùng[r2)]
  9. thaicuc_coc

    thaicuc_coc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Bất ngộ bất ngộ....
  10. thaicuc_coc

    thaicuc_coc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Người này da trắng, môi hồng, dáng cao, mắt sáng , khí tiết uy vũ. Trên người luôn khoác áo bào trắng đã sờn, tay trái phe phẩy chiếc Kỳ Quạt cũ thêu hình Đại Thụ Bồ Đề.

    Chàng trai trẻ may mắn trước đó được duyên kỳ ngộ, cùng bàn thiên luận địa với 1 Tiên sinh thông tuệ thời thế, khí vận. Năm lần Tiên sinh điểm hóa đến nay đều đã ứng nghiệm hoàn toàn, nay lại dc gặp tại đỉnh Thái Cực Sơn, lòng càng ngưỡng mộ.

    Phục vì tài trí uyên thâm, kính vì uy khí lẫm liệt; chàng bèn nán lại Thái Cực Sơn. Không ngờ phúc lộc từ đâu bay tới, vô tình được thụ giáo tuyệt kỹ võ lâm, cơ hội gia tăng nội lực năm bảy tầng 1 ngày nhiều vô số.... Điều cốt yếu là phải hiểu được thời cuộc, khí vận.

    Trên đỉnh Thái Cực Sơn, Tiên sinh hôm nay quan chiến, bảo rằng sắp tới nhất định âm dương điều hòa, thế sự an lạc, đồng đạo nhất định phải tiêu diệt tà khí quái thú hoành hành, nhất định đừng bỏ qua cơ hội nâng cao nội lực.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này