1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tháng 01/2010: Lừa lọc, cạm bẫy, xảo quyệt khôn lường, không ai đoán nổi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MONSTERS, 27/01/2010.

1116 người đang online, trong đó có 142 thành viên. 19:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25745 lượt đọc và 116 bài trả lời
  1. MONSTERS

    MONSTERS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    2
    Em nói ở trên rồi mà, em cũng từng chết đi sống lại, bị TT vùi dập, nếm đủ ngọt bùi cay đắng 6 năm qua với 15-20 con sóng lớn nhỏ. Thử viết lại vài cái chết đi sống lại của em để các bác tham khảo, tránh nhé!

    1. Em tham gia TTCK VN vào ngày 31/12/2003 khi VNI 166.9 điểm, với số vốn ban đầu 1.500.000 đồng chẵn, gồm 1 tháng lương thử việc và cộng với tiết kiệm của bản thân 1 sinh viên nghèo. Khi đó em mua bán 10-20 SAM, REE, SAV giá 1x. Nghĩ lại cái thời này, thấy thật là vui. 1 chàng sinh viên nghèo chỉ học 2 trình môn TTCK trong giảng đường, chả biết mô tê gì cũng tham gia mở tài khoản [:p];))

    2. May mắn sao, em tránh được 3 năm suy giảm từ 571 (25/06/2001) về 130 điểm (24/10/2003). Giai đoạn trước em, nhiều người cũng đã khuynh gia bại sản với CK 1 lần. :((:((:((

    3. Giai đoạn 17x-25x kéo dài từ 12/2003 - 8/2005, em vừa học nghề, vừa học viêc, vừa học kiến thức, vừa tích lũy kinh nghiệm và đặc biệt tích lũy vốn. 5 triệu, 10 triệu, 50 tr, 100 triệu, hồi đó đối với em là lớn lắm rồi các bác ạ. Chứ em hồi đó mà có 1 tỷ như bác gì nêu, em chơi OTC SSI khi đó thì giờ em đã căp tráp theo anh Hưng nùn rùi :p:p:p3

    4. Tháng 1/2006, VNI từ 31x có 1 cú Rally tăng như chưa từng được tăng, tăng như để bù đắp lại giai đoạn suy giảm thê thảm kéo dài thời 2001 - 2005. Cú này, VNI từ 310 tăng 1 lèo lên 638 điểm. Em mới biết khi đó thế nào là TTCK? Thế nào là LÒNG THAM? Em lúc đó tham ghê cơ, cứ lao vào lao vào, dùng mọi đòn bẩy có thể có. Nói thế chứ, lúc đó vốn em chỉ bằng cái móng tay so với các bác trên này thui. :-ss:-ss:-ss Cái chính là được tham gia sóng to đầu tiên trong cuộc đời đi làm. Nó khác rất nhiều so với những gì được học trong 30 tiết ở trường ĐH. Các loại cảm xúc khi đó nó khác lắm, tựu trung là THAM LAM.>:)>:)>:)

    5. Và rồi, sau khi vượt qua ĐỈNH 638 và em kiếm 1 số lãi ước tầm 150% của số vốn nhỏ bé, VNIndex lại có 1 cú rơi cũng gần như là tự do, Clear 2/3 mức tăng trước đó, về còn 399 điểm. Em có biết gì lúc đó đâu. Cũng nghĩ rằng, tại sao hôm qua vừa tranh mua trần giá đó, mà hôm sau giảm sàn giá thấp hơn mình lại phải bán nhỉ? Làm gì có tin tức gì xấu cơ chứ? Mọi thứ vĩ mô đều ổn mà. Từ mức +150% (vốn nhỏ lắm, nên lãi thế là kém so với thời đó) và ko chịu bán, mặc dù còn lãi, em đã bị bay toàn bộ lãi, về đúng gốc vào lúc VNI 399 điểm. Nhưng cái đau khổ hơn với em khi đó, là suốt 3 tháng ròng VNI rơi, ngày nào em cũng mất ăn mất ngủ, người phờ phạc, ngày nào cũng hy vọng TT sẽ lên, nhưng TT cứ lịm dần, hy vọng ngày nào bùng lên thì ngày sau lại biến mất. Em bị TTCK biến trở thành 1 con người khác. Cau có, cáu bẳn, chán nản, hết hy vọng. [r37)][r37)][r37)]

    Và cái biệt danh MONSTER - Donkihote Chống lại Cối xay gió của em cũng bắt đầu khi đó, do các bậc thầy làng CK VN khi đó đặt cho em, là nhaque, soncanh, thanhnga, langtoideplam, no_pain_no_gain, Loi_cu_ta_ve v.v... :-w:-w:-w Nếu đoạn trước, em học được chữ THAM LAM, thì 3 tháng đó, em học được thêm chữ NỖI SỢ HÃI. Sự sợ hãi này em ko thể tượng tượng nổi, tưởng nhiều lúc chán nản, ko thèm ngó bảng giá nữa, mặc kệ.:((b-(=((

    6. May thay khi chạm 399, VNI lại có 1 cú tăng ngoạn mục lên 537 điểm, danh mục em được hồi sinh, nhưng em bắt đầu bán khi VNI lên 450-480 thôi. Em giữ đc gốc và lấy lại đc 20% lãi. Em cảm thấy hoàn hồn dần và tự mình rút ra bài học. Khi ở lúc +150% thì ko bán, +100%, +50% ko bán, đến lúc về 0 và thậm chí có thể bay hết vốn mà mình lại trơ ra. Có lẽ lúc đó TT đã làm em sợ hãi đến mức chán nản, ko buồn thiết là còn vốn gì ko nữa. Chả ra nổi quyết định khi đó, vì mỗi lần định bán thì VNI lên nhẹ, lại hy vọng lên tiếp mới bán. Vẫn là LÒNG THAM khi đó. :-ss:-ss:-ss~X~X~X

    7. Tháng 11+12/2006, VN chuẩn bị gia nhập WTO, dòng vốn đầu cơ gián tiếp nước ngoài tràn vào VN, mà tiêu biểu là DB, DC, VOF, BCs khi đó chỉ có 4 mã REE-VNM-SAM-GMD thôi, chưa có các mã bây giờ đâu, TT thanh khoản 1.5-2.0 triệu CP/phiên thôi nhé. Thế là với vài tỷ USD gián tiếp cộng hưởng với việc VN trở thành thành viên WTO, ĐÀU CƠ GIÁN TIẾP QUỐC TẾ đã đẩy VNI tăng 4 tháng gần như liên tục từ 502 lên 1170 điểm. [r2)][r2)][r2)]

    Ai tham gia lúc đó thì chỉ có việc tranh mua trần là mỗi ngày kiếm 5% lãi trên vốn. Cơ hội sinh lời kinh khủng khiếp, còn hơn cả buôn ma túy. Cứ mở bảng giá là tím ngắt (lúc đó chưa có ATO, ATC). Choáng như chưa bao giờ được choáng. Đó là QUÝ I/2007. Đó là Quý giúp bao nhiêu người trên TTCK đổi đời, bao nhiêu ước mơ nhỏ bé trở thành hiện thực. \:D/:)>-\:D/:)>-

    8. Nhưng trong lúc TT vẫn đang cực kỳ hưng phấn ở vùng 11xx, VNI lại làm 1 cú giảm mạnh từ 11xx về 93x điểm. Bao nhiêu thành quả của bà con lại bay đi theo cùng thị trường. Và lúc đó cũng không nhiều thông tin xấu về vĩ mô lắm. Mọi thứ có vẻ OK nhưng chỉ có VNI giảm. Chắc giảm theo kỹ thuật.[r23)]:-" Em cũng bay 1 cơ số ko nhỏ vốn và lãi kiếm được đoạn trước. Vì có 1 điều, khi anh có 1 đồng, lãi 1 đồng thành 2, thì danh mục chỉ cần giảm 50% là bay hết lãi và về gốc. Lại 1 bài học nhớ đời, 1 bài học xương máu mà ko chỉ cá nhân em mà nhiều người trên F319 này cũng đã từng trải qua. :-ss:-ss:-ss

    9. Trong quá trình tạo mô hình 3 đỉnh với các nhịp 9xx-11xx mấy lần sau đó, bà con nhà ĐT và em bị vùi dập, rồi lại tung hê, rồi lại bị vùi dập mấy lần. Ai kiếm được thì lại mất, mất lại có tý hy vọng, rồi lại mất. Tính ra thì số lãi kiếm từ 12/2003 đến 10/2007 (đỉnh 11xx cuối cùng gần nhất), vốn lãi em cũng ở mức trung bình của thị trường niêm yết mà thôi. Do các năm 2003 - 2007, em lại dại dột ko theo các anh/chị khác đi đánh OTC (SSI, SJS, FPT v.v...) do vốn nhỏ, trình còi và sợ hãi, nên vốn liếng em cũng chỉ vừa đủ lấy vợ. Các bác đừng cười em nhé. :-ss:-ss:-ss

    10. Rồi sau đó, cú giảm kinh hoàng mới bắt đầu ngày 25/10/2007 ở VNI 1095 điểm về 366 lên 570 và về 235. Ai kể tiếp giúp em với. ~X
  2. Linh-VNE

    Linh-VNE Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Đã được thích:
    1
    Bệnh kể thành tích bắt đầu lan dần rồi! Toàn những chuyên gia mua đáy bán đỉnh ^:)^
  3. tranthu1978

    tranthu1978 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Nói chiện tương lai mà nghe kứ như đã xảy ra rồi í. Kinh^:)^
  4. tuu_sac119

    tuu_sac119 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Đã được thích:
    419
    Vâng, thế nên mới thấy kỳ lạ, đúng là thời gian loạn lạc.
  5. MONSTERS

    MONSTERS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    2
    - Từ khi tham gia TTCK, chưa lần nào em đoán đúng đáy, ra đúng đỉnh cả, ngay cả đợt rồi em đoán theo các cao thủ TA là VNI lên 7xx mà nó gãy trend ngay lúc 54x --> em đã thừa nhận sai lầm trong topic bác Tintin rồi đấy. Sau khi gãy trend, thì em hàng về T+4 là cắt lỗ, cứ hàng về T+4 là cắt lỗ mà :((:((:((b-(b-(b-(
    - Cái em dự đoán là theo bản thân em, cái thị trường xảy ra mới là cái đúng. ^:)^
    - Em ko chắc chắn lần đoán này em có sai ko nữa. Hy vọng là về vùng quanh 400 sau Tết thôi. [r32)]

    Thị trường luôn đúng, mọi nhận định cá nhân của bất kỳ ai, bất kỳ chuyên gia nào cũng có thể sai lè. Chỉ chia sẻ quan điểm, 1 góc nhìn, đã gửi đồ thị cho các bác tại sao em lại đưa ra dự báo như thế rồi. Và cũng ko quên viết vài dòng "Em cũng lưu ý, thông tin em đưa chỉ để các bác tham khảo và kiểm nghiệm. Còn quyết định cuối cùng là của tự các bác, em xin miễn trách về các vấn đề phát sinh nhé".
    [:p][:p][:p]
  6. sp1000

    sp1000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    560
    tuyệt.....em cũng đang bị kẹp hàng. Em thấy nênc ó 1 ít hàng để có cảm giác TT lỗ chã đáng là bao...khi dùng đòn bẩy và vốn còn lại là rất mạnh ( chôùªm 90% vốn của em ) . Sóng 1 năm 2010 em seõ ăn trọn như năm 2009 . Hẹn gặp bác ở 366 điểm. các gì bác phím hàng luôn cho em nha em nghĩ TC ngân hàng sẽ...tăng mạnh vào sóng 1 sau đó sẽ BĐS kế đến Thủy Sản....
  7. anqueu

    anqueu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Đã được thích:
    0
    dạo này thị trường đúng là chán
  8. MONSTERS

    MONSTERS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Đã được thích:
    2
    Nửa cuối tháng 3/2010, khi VNI phản ánh tất cả các tin xấu: tăng giá điện, xăng dầu, than, nước, tăng lương, tăng CPI, thắt chặt tín dụng, kiềm chế lạm phát v.v... thì VNI sẽ tạo đáy. Và khi đó lại là 1 chân sóng đại 1 dài năm 2010. Lúc đó đoàn thuyền lại ra khơi. Còn giờ thì về nơi trú ẩn tránh bão, bảo toàn lực lượng cái đã.=D>=D>=D>
  9. ngay080808

    ngay080808 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    786

    Hóa ra là Monster bên Việt sờ tốc thật..


    Bên đấy, trước đây một loạt cao thủ, giờ lâu không vào chẳng biết ai với ai..


    Bác tham gia TT trước em, em mới từ 2005 thôi [r32)]
  10. nghung70

    nghung70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi có chung quan điểm với bác này về việc thị trường sẽ giảm sau tết, nhưng còn việc lập đáy vào tháng 3 e rằng hơi khó, t nghĩ thị trường chỉ có thể bật mạnh trở lại sau tháng 6/2010

Chia sẻ trang này