1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Thế này thì chết

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hadongsp3, 17/05/2009.

1045 người đang online, trong đó có 132 thành viên. 18:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1116 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. hadongsp3

    hadongsp3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì chết

    Bác sĩ vừa khám bệnh vừa chơi chứng khoán
    08:17'' 17/05/2009 (GMT+7)
    - Đi nội soi dạ dày ở Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, bệnh nhân T. được xịt thuốc tê, luồn dây vào họng rồi nằm chờ 2 bác sĩ ung dung "thảo luận" về... chứng khoán.

    Khắc khoải nằm chờ... chứng khoán

    Nội soi tiêu hoá ở một bệnh viện. Ảnh minh hoạ: Báo Sức khoẻ-Đời sống
    Ông L.A.T đã rất bức xúc phản ánh đến báo VietNamNet về buổi khám bệnh tại Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (TP.Hồ Chí Minh).

    Sáng 08/5/2009, bệnh nhân T. nội soi dạ dày tại phòng nội soi thuộc khu khám bệnh của bệnh viện, BS.Ngô Hùng Trí trực tiếp thực hiện nội soi.

    "Hôm đó, tôi và rất đông bệnh nhân khác phải ngồi chờ rất lâu. Cứ nửa tiếng, 1 tiếng mới có 1 - 2 người đi ra. Ai cũng thắc mắc sao lâu quá vậy nhưng không ai dám hỏi. Nhưng đến lượt mình vào khám, tôi mới hiểu nguyên nhân",ông L.A.T kể lại.

    Bệnh nhân nhanh chóng được các y tá xịt thuốc tê, gắn vòm miệng, dán băng keo để chờ bác sĩ. "Thông thường chỉ 2-3 phút sau, bác sĩ sẽ thực hiện nội soi cho tôi, tôi cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Nhưng hôm đó, tôi nằm chờ đến hơn 15 phút vẫn không thấy bác sĩ động tay", bệnh nhân T. nói.

    "Trong khi nằm chờ, tôi nghe thấy bác sĩ Trí và một bác sĩ khác bàn nhau gì đó trên máy tính, ban đầu tôi nghĩ hai bác sĩ đang thảo luận về một ca bệnh rất gấp nên mới để tôi chờ lâu như vậy. Nhưng khi tôi để ý nghe kĩ thì mới hay, hóa ra họ nói về tên các công ty, lệnh mua vào, bán ra và chỉ số giá cả... chứng khoán", bệnh nhân bức xúc kể lại.

    Ông L.A.T cho biết, ông đã rất sốt ruột và khó chịu vì nằm chờ trong suốt hơn 15 phút, tê cứng với vòm miệng há. "Hơn 15 phút, bác sĩ đủng đỉnh đeo bao tay và bắt đầu nội soi cho tôi. Nhưng lúc này, tôi thấy rất đau và cảm nhận được ống soi đang luồn vào người mình. Trong khi đó, bác sĩ vẫn tiếp tục bàn về chứng khoán "mua cái này, bán cái kia, đạp cái nó xuống" - ông T. rùng mình nhớ lại những phút chịu đựng vừa qua.

    Được hỏi "tại sao không có phản ứng trực tiếp với bác sĩ?", ông T. phân trần: "Tôi rất bức xúc nhưng không thể góp ý được vì miệng đã bị gắn vòm và dán băng keo. Mà giả sử có thể nói được, tôi cũng không chắc mình có dám nói hay không khi tính mạng lúc đó trong tay bác sĩ, như con cá nằm trên thớt...".

    Đằng nào cũng dư thời gian chờ thuốc ngấm?

    VietNamNet đã chuyển phản ánh của bệnh nhân L.A.T đến lãnh đạo Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương (TP.Hồ Chí Minh). BS.Nguyễn Công Minh - Phó Giám đốc Bệnh viện giải thích: Tùy thuộc vào loại thuốc tê, bệnh nhân có thể phải chờ nhanh hay chậm để ngấm thuốc, nhưng với trường hợp này, bệnh nhân cảm thấy đau, bệnh viện đã yêu cầu BS.Ngô Hùng Trí làm bản tường trình về buổi khám bệnh sáng ngày 08/5/2009.

    BS. Minh cũng cho rằng: "Một lời nói của bác sĩ sẽ làm mát dạ bệnh nhân, làm bệnh nhân yên tâm hơn và thậm chí sẽ đỡ đau đớn hơn. Cái sai của BS.Trí chính là thay vì có lời giải thích đến bệnh nhân thì lại làm những chuyện như vậy".

    Vị đại diện Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương thông báo, nếu bệnh nhân có bất cứ vướng mắc, bức xúc hay cần hỗ trợ đều có thể liên hệ trực tiếp đến ông qua số: 0903732399 hoặc đường dây nóng của bệnh viện: (08) 38637317.
  2. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.138
    Hôm trước em đi mua xôi, mãi 10'' sau bà bán sôi mới đưa cho em 1 gói xôi lạc. Đường ồn quá em ko nghe ko rõ, hình như bà ấy bảo mua STB hay gì gì đó
  3. hadongsp3

    hadongsp3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ hàng tạp hóa cạnh nhà em vừa gọi sang nhờ sửa hộ cái máy tính, hỏi bác hiện đại quá, chắc dùng net để check giá cả hả? Ổng bảo để theo dõi bảng giao dịch, nghe đồn VNI lên 550, choáng, rồi ổng giảng cho mình những kiến thức cao siêu về CK, ngất luôn
  4. minhnhan61

    minhnhan61 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Đã được thích:
    1
    Hề hề...kiểu này có người đang canh đổ vỏ rồi đây...
  5. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Đã được thích:
    6
    anh em trật tự.ko ồn ào.để những chú đấy n/c rồi đổ vỏ cho anh em.
  6. DoiUPTREND

    DoiUPTREND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì sợ quá nhỉ?
  7. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ đi uống trà đá mà bà chủ quán lại dùng laptop nhảy wifi. mới 8h20 mà đã nói là hết nước, ok thì 8p sau mới xong cốc nước.
  8. emlaemem

    emlaemem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    10
    Em thấy bà bán nước chè chén khu em khoe đã chuyển thành công công nghệ tính lô sang phân tích chứng rùi
  9. maruno

    maruno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Đã được thích:
    1.317

    http://mrlive.org/2009/05/hoc-mba-de-lam-gi/


    Nhân vật trong chuyện đang có vài mã trên sàn hy vọng
    đổi đời vì biết kiểu gì cuối năm VNI cũng lên trên 500

    Hôm qua vừa bán mấy đống giấy báo cũ, vài thứ linh tinh trong nhà nghe mấy bà đồng nát đi với nhau nói, em đặt 1 lô STB một lô ACB để dành cuối năm lấy tiền mua sữa cho thằng cu sắp sinh, nghe mà choáng bà còn bảo, phen này về lấy hết tiền tiết kiệm 10 năm đi nhặt rác mua bán sắt vụn về dồn vào mua nốt con xyz gì đó nghe chẳng rõ.

    Kiểu này CK lại bị điên thật rồi, hai con mụ ý bàn nhau mà bực mình bán mấy đồ mà lại còn trả giá cao hơn lúc đầu, chắc là ck của bà lên nên sướng âm ỷ
  10. mathangroi

    mathangroi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng xe ôm gần nhà em thằng nào cũng có Token. Chở miễn phí Bác nào đến quán có wifi

Chia sẻ trang này