1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Thế này thì tăng trưởng kinh tế là vô nghĩa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kekhatgai, 28/11/2007.

405 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 00:04 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 878 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Thế này thì tăng trưởng kinh tế là vô nghĩa

    Choáng váng vì giá tăng

    Khách đi chợ Nguyễn Văn Tráng quận 1, TP HCM sáng nay chứng kiến một trận cãi vã tóe lửa giữa bà Ba bán mắm với bà nội trợ trẻ. Bà bán hàng phân bua, từ hôm xăng lên giá, các loại mắm đều tăng 5.000-10.000 đồng một kg, trong khi người mua khăng khăng kết tội bà Ba lợi dụng tình hình nâng giá bán.
    > Giá đã tăng vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế / Chợ đội giá, siêu thị cũng chuẩn bị tăng theo

    Đứng giữa chợ, giải thích hoài không làm khách hàng thông cảm mua giúp, bà hàng mắm... nghẹn ngào chảy nước mắt: "Giá cả thế này buôn bán không có lời nuôi con nữa". Được đồng nghiệp xung quanh an ủi, bà Ba có vẻ nguôi ngoai đi bớt, vừa sắp xếp lại hàng vừa than thở.

    Bán mắm cả chục năm, chưa bao giờ bà Ba thấy giá cả hàng hóa lại tăng cao và nhanh như lần này, kể cả vào dịp Tết. Chỉ trong vòng 3 ngày sau khi giá xăng tăng, món mắm cá linh bà lấy từ đầu mối hàng về đã tăng 5.000 đồng một kg. Mắm cá lóc tăng nhiều hơn, 3 ngày tổng cộng thêm 15.000 đồng cho mỗi ký. Bà Ba còn rầu lòng hơn vì nếu không tăng giá bán theo thời tiết thị trường thì ngân sách gia đình bà cũng teo tóp lại do lợi nhuận thấp, chi dùng lại cao, không đủ sống.

    Mắm là món ăn khoái khẩu của nhiều người Nam Bộ, ngon, rẻ và ăn kèm nhiều rau. Thế mà mắm nay cũng ở mức trung bình 50.000-60.000 đồng/kg, tương đương với giá một kg thịt. Giá rau cũng tăng, mới hôm chủ nhật giá một kg súp lơ 15.000 đồng thì hôm nay các bà nội trợ đã phải móc bóp trả thêm 3.000 đồng nữa. Chị Phan Thị Thanh Hiền ở quận 7 nói, trước đây chị mua một bó rau muống giá 2.000 đồng đủ ăn 4 lần cho cả nhà. Còn nay, giá tăng lên 3.000 đồng nhưng bó rau đã ngót đi chỉ bằng nắm tay, gia đình 3 người ăn 2 lần không đủ.


    Nhấc lên, rồi đặt xuống, nhặt rau khác, và càm ràm: "Cái gì cũng lên, mua đều khó như nhau". Ảnh: P.A.
    Đánh giá tình hình kinh tế xã hội TP HCM 11 tháng đầu năm, UBND thành phố họp sáng qua cho rằng chỉ số giá tiêu dùng tăng cao đã tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh cũng như đời sống của người dân. Thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh, giá dầu thô và vật tư tăng cao... cũng gây áp lực đến đến giá nguyên liệu đầu vào thành phố. Dự báo từ nay đến Tết nguyên đán 2008, thị trường sẽ tiếp tục biến động và chỉ số giá tiêu dùng không có chiều hướng giảm. Đây là những khó khăn có thể ngăn trở TP HCM đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hơn 12% trong năm nay.

    Theo UBND TP HCM, 11 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp thành phố tăng 13,5%, nông nghiệp lên 0,2%, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cũng vượt 23%. Đáng lo nhất là chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng cao. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các doanh nghiệp chủ chốt cố gắng bình ổn giá thị trường; đồng thời xuất hơn 400 tỷ đồng để hỗ trợ những công ty sản xuất đầu mối dự trữ hàng, không tăng giá bán trong dịp tết.

    Bà Nguyễn Thị Hoa nhà ở đường Nguyễn Trãi, chiều nay xách giỏ ra chợ Thái Bình đứng tần ngần một lúc chưa biết quyết định mua món gì cho bữa cơm gia đình. Chợ chiều không còn đông đúc nhộn nhịp như buổi sáng, chỉ lai rai vài người bán cá thịt chất lượng cũng không còn tươi ngon nữa. Song giá rẻ hơn buổi sáng đến 3.000-5.000 đồng mỗi thứ. Bà Hoa tiết lộ: "Tôi chuyển sang đi chợ chiều để mua hàng cho đỡ tiền hơn một chút. Hàng không ngon thì về mình có bí quyết chế biến với gia vị để đánh lừa cái miệng".

    Chồng làm thợ hồ, lương công nhật 50.000 đồng mỗi ngày. Vợ đi làm thuê, mướn, theo kiểu có việc thì làm. Hai con học cấp 1. Tiền ngân sách gia đình dành cho việc chợ búa chỉ 20.00-30.000 mỗi ngày là nhiều nhất. Thông thường với số tiền này, bà Hoa mua được bó rau muống hoặc cải, 5.000 đồng thịt về nấu canh và còn lại mua thức ăn mặn. Mấy hôm nay, chồng bà cứ ngồi vào mâm cơm là ca cẩm sao ngày nào cũng điệp khúc nước mắm kho quẹt, nước rau muống, mắm chưng trứng. Bà Hoa ngày nào cũng lập lại câu trả lời: "Món này giá còn rẻ nhất", cho đến khi bà phát hiện ra cách đi chợ chiều.

    5 ngày sau khi xăng tăng giá 1.700 đồng một lít, mức điều chỉnh cao và bất ngờ khiến người đổ xăng choáng váng, giá lương thực thực phẩm leo thang ngay lập tức, đến phiên bà nội trợ muốn xỉu. Các mặt hàng khác cũng ùn theo hướng điều chỉnh lên như thép, xi măng, cước taxi...

    Công ty kỹ nghệ súc sản Vissan (Vissan), đầu mối cung cấp thịt gia súc gia cầm, thực phẩm chế biến cho TP HCM, mặc dù đã được thành phố hỗ trợ vốn ưu đãi để chuẩn bị dự trữ hàng Tết, hôm qua đã tuyên bố tăng giá thịt lợn thêm 10.000 đồng/kg. Đại diện công ty giải thích, giá xăng tăng quá cao trong khi lâu nay Vissan chưa điều chỉnh giá bán nên lần này không gồng nổi.

    Số liệu Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm, ở mức 9,45%. Giá tiêu dùng cả nước tăng 1,23% do lương thực thực phẩm ngày càng đắt đỏ.

    Cơn bão giá đã thổi qua gia đình bạn. Làm gì với nó?


    Lơ đi, nước lên thì thuyền lên, không ảnh hưởng

    Điều chỉnh lại ngân sách gia đình cho phù hợp

    Hủy bớt các kế hoạch giải trí đã lên sẵn

    Đề nghị sếp tăng lương

    Ý kiến khác








    Công bố chiều qua của Sở Tài chính TP HCM cũng cho thấy, chỉ số giá hàng tiêu dùng trong tháng 11 của thành phố cũng đang đi lên với tốc độ phi mã, vượt 1,35% so với tháng trước. Trong khi tháng 11 năm ngoái mức tăng chỉ 0,84% tháng 10/2006.

    Nhóm hàng có mức điều chỉnh cao là ăn và dịch vụ ăn uống (2,5%), bao gồm lương thực tăng đến 3,26% - cao nhất từ trước đến nay; thực phẩm tịnh tiến 2,53%. Nhóm hàng nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng còn tăng cao hơn lương thực, thực phẩm, với mức 2,55%.

    Đáng lưu ý là chỉ số giá tiêu dùng của Sở Tài chính căn cứ vào số liệu của Cục Thống kê TP HCM, tính từ ngày 16/10 đến 15/11. Trong khi đó thời điểm giá xăng tăng là 22/11, kéo theo nhiều loại hàng hóa khác điều chỉnh giá. Như vậy số liệu thống kê chỉ số giá tháng 11 của thành phố chưa phân tích tình hình sau tăng giá xăng. Theo một chuyên gia kinh tế, ước đoán chỉ số giá tiêu dùng nếu tính nguyên cả tháng 11 sẽ còn cao hơn con số tăng 1,35% do tháng 10. Tuy nhiên chỉ số giá tiêu dùng cuối tháng 11 sẽ được tính cho kỳ đến giữa tháng 12.

    Theo Cục Thống kê TP HCM, trong 11 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng tại thành phố đang tăng đến mức kỷ lục, 10,44%, cao hơn chỉ số cùng kỳ hai năm trước (2006 tăng 7,98%, năm 2005 còn vượt hơn 8%).

    Dự báo của Ban Vật giá, Sở Tài chính TP HCM, chỉ số giá tiêu dùng của tháng 12 sẽ tiếp tục phi nước đại, mức tăng tối thiểu 0,5%. Tuy nhiên theo các chuyên gia ở Viện Kinh tế thành phố, với sự điều chỉnh giá xăng, hàng loạt ngành sản xuất sẽ ăn theo để lên giá bán; cộng với thị trường vào mùa kinh doanh cuối năm... giá tiêu dùng hứa hẹn làm vơi thêm nhiều túi tiền của ngân sách gia đình.

    Phan Anh

    Ý kiến của bạn?
  2. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 20 năm qua là 8,5%-9% song dân chúng lại lâm vào cảnh sống khốn khó vì giá tăng ít nhất 20% có thứ tới 50% sau 1 năm thì tăng trưởng kinh tế để làm giề
  3. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, bà con tiền ăn còn chả đủ tiền đâu mà đánh bạc với chứng khoán.VNI chắc cứ dập dình thế này thoai.
    Chán
  4. tuido

    tuido Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Kiều hối , đô la đổ ào vào VN, Tiền VN dược in ra nhiều thêm ,để đáp ứng quy đổi số ngoại tệ trên=> Lạm phát ,cuối cùng dân VN chịu.
    Có báo chí nào dám phân chuyện này đâu.
    Đọc báo là 1 lẻ, cần phân tích và nhận định khoa học.
  5. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Mịe, Hết kiên nhẫn được rồi.....sao LHQ nó không có cái report bình bầu và sắp xếp các chính phủ điều hành kém hiệu quả nhất trong năm đi nhở....không biết VN mình sẽ đứng thứ mấy?
    Chắc ít nhất cũng phải trong TOP 10
    Hix....cố gắng làm lơ bức xúc mà bác này lại khơi ra cái topic này....bực hết cà mìn
  6. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Đã được thích:
    0

    Giờ ăn cái gì cũng nghe điệp khúc lên giá .... Mịe BTS xăng
  7. tuido

    tuido Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Đã được thích:
    0
    Kiều hối , ngoại tệ đổ ào ạc VN, Tiền VN được in ra nhiều thêm ,để đáp ứng quy đổi số ngoại tệ trên=> Lạm phát ,cuối cùng dân VN chịu.
    Có báo chí nào dám phân tích chuyện này đâu.
    Đọc báo là 1 lẻ, cần phân tích và nhận định khoa học.
  8. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Đã được thích:
    20
    Cái sai lớn nhất và là nguyên nhân trực tiếp lớn nhất là cứ tăng lương theo kiểu a lô xô, tất cả không làm và tất cả cùng hưởng. Hãy đẩy nhanh tốc độ cổ phần hoá và để cơ chế thị trường tự quyết định lương. 1/1/08 mới tăng lương thì giá cả đã tăng trước đó nửa năm!
  9. buonbanCP

    buonbanCP Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Đã được thích:
    930
    Đổi tăng trưởng kinh tế thì lạm phát luôn đi kèm là tất yếu
    TQ để mức tăng trưởng trong 10 năm 10% cũng phải thế thôi
  10. vo_tac_thienn

    vo_tac_thienn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái......
    Vơ mấy cái lý thuyết xuông vào nói thế à??? thế bác thử đưa ra con số tỷ lệ tăng trưởng và lạm phát của Tung Của so với VN đi xem nào?

Chia sẻ trang này