1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Thị trường lao dốc: nhà đầu cơ nhỏ lẻ khóc than dậy đất, hoảng loạn, nhà quản lý bồn chồn, CP lo lắn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoan_dream, 03/08/2007.

739 người đang online, trong đó có 163 thành viên. 08:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1984 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Thị trường lao dốc: nhà đầu cơ nhỏ lẻ khóc than dậy đất, hoảng loạn, nhà quản lý bồn chồn, CP lo lắng. Vẫn còn

    Thị trường liên tục đi xuống khiến bao nhà đầu cơ nhỏ lẻ mắc kẹt, hoảng loạn, thua lỗ thiệt hại nặng nề, các nhà quản lý thì bồn chồn sốt ruột trên cái ghế nóng bỏng, chính phủ thì lo lắng (TT sắp phải đích thân đại giá quang lâm hòng giải nguy cho thị trường). Đã có nhiều người THUA thì tất yếu phải có kẻ THẮNG, chẳng lẽ tất cả cùng thua thì tiền thua chảy đi đâu? Xin thưa rằng thị trường càng giảm, tiền sẽ càng chảy mạnh vào túi các đại gia, các quỹ mới thành lập, các tổ chức hầu bao rủng rỉnh. Đại khái có thể thấy ngay trong đợt này là Quỹ quản lý đầu tư FPT vừa mới thành lập, hay như VF1 vừa mới tận thu hàng núi tiền từ các nhà đầu tư để giải ngân vào dịp này. Cho nên dù cổ phiếu FPT có về 1xx thì ngay bản thân FPT hay FPTS vẫn cười khoái trá, VF1, SSI... vẫn vỗ tay đôm đốp mở sâm banh ăn mừng, VNI có về 700 thì các đại gia vẫn hớn hở, các quỹ, tổ chức nước ngoài như HSBC lại càng hân hoan sung sướng.

    Rốt cục, chỉ có các nhà đầu cơ nhỏ lẻ thấp cổ bé họng là tức tưởi khóc rưng rức mà chẳng biết kêu ai. Cũng nhiều người muốn một lần rũ bỏ hẳn cuộc chơi đầy bất công, không cân sức mang tên CHỨNG KHOÁN, nhưng đã trót vướng vào rồi chả dễ dứt ra cho đến khi cháy túi.

    Cái lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Thị trường có lên hay xuống thì bọn chúng luôn là người chiến thắng. Chỉ e rằng chính những FPTS, SSI, VF1... đang mong muốn và chung tay cùng Tây thúc đẩy trào lưu đi xuống của thị trường để trục lợi. VF1 đã không dưới 1 lần bị tẩy chay. Còn những thằng trục lợi khác một khi lộ rõ bản chất thì sẽ thế nào? Thị trường vắng bóng các nhà đầu cơ nhỏ lẻ sẽ trôi về đâu đây?[r23)]
  2. CoPhieu8x

    CoPhieu8x Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá. Tối qua em phải chơi thuốc ngủ roài đấy. 4h sáng mới chợp được mắt.
  3. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    Thôi càng nói càng buồn bác ạ, dành thời gian nghiên cứu đáy và thời điểm đảo chiều đi bác, trên thị trường chứng khoán chỉ có 2 loại là: những người quyết đoán và những xác chết, anh em mình giờ này vẫn tỉnh táo post được bài là còn may bác ạ !

    Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn
    Có đôi khi em hay giận hờn
    Để cho anh quên đi ngày dài
    Với bao đêm suy tư miệt mài.

    Mắt môi đây xin anh đừng chờ
    Chiếc hôn kia mong anh từng giờ
    Ngón tay kia xin chớ hững hờ
    Dắt em đi về trong đợi chờ.

    Biết bao ngày đã qua,
    Biết bao chiều xót xa.
    Ngồi đếm những giọt nắng,
    Rơi rụng trước mái hiên nhà.
    Người sao chưa đến với ta,
    Tình sao chưa thấy ghé qua.
    Dù con tim vẫn thiết tha,
    Mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày.

    Hãy cho em môi hôn nồng nàn
    Lỡ mai sau duyên ta muộn màng
    Sẽ không ai cho ta vội vàng
    Mới yêu đây nay sao phũ phàng

    Hãy yêu như chưa yêu lần nào
    Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
    Hãy đưa em về nơi cuối trời
    Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời
  4. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    Vài lời để anh em thủ dâm tinh thần đây:
    - VN Index về trung và dài hạn là tiến lên, thị trường có thể xuống 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng, 1 năm, thậm chí 3 năm nhưng...5 -10 năm kiểu gì cũng lên, quân tử báo thù mười năm chưa muộn các pác ạ.
    - Việc kẹp TRIM là việc xẩy ra như cơm bữa của anh em lướt sóng chúng ta, cổ phiếu nào kẹt thì ta chuyển sang danh mục đầu tư trung và dài hạn, vừa không lỗ - vừa được tiếng là nhà đầu tư giá trị chân giữa (chính) lâu dài, yêu tổ quốc, yêu đảng, yêu chính phủ.
    - Thị trường là thứ qúy nhất mà anh em ta phải bám lấy nó, dù nó có ẩm ương, xấu xí, dở hơi thì anh em ta vẫn phải chung sống với nó, chịu đựng nó, đến vợ các bác còn chịu được nữa là.
    - Nền kinh tế - chính trị VN đang ổn định và phát triển tích cực, đám tư bản nước ngoài đông như họ nhà mốc-xì đến đây kiếm ăn được, không lẽ chúng ta là dân thổ địa, chiến thuật du kích tinh nhuệ, cởi nhanh-tụt nhanh - ra cũng nhanh lại không tranh được chút cháo của tụi nó ?
  5. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    306
    Riêng tôi đến giờ này điếc đặc.

    Thống kê danh mục, cho lỗ thêm 30% xem sức chịu đựng bao nhiêu, xem xét lại giá sổ sách và tỷ lệ cổ tức.
  6. bacthinh

    bacthinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Đã được thích:
    0
    Nếu dũng cảm thì đừng "quẳng CP đi" như một mớ rẻ rách.
    Hãy giữ lại, đừng nhìn bảng ĐT trong vòng 2 tháng. May ra sống được chăng.
    Đại gia thì cũng "ăn một mình đau tức. Làm một mình cực thân".
    Sướng cái nỗi gì nhể
  7. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Nhiều người trên sàn múc FPT lúc 360, 370 rồi gắng sức mua tiếp để bình quân giá lắm cũng ở mức 330, 340 và sau đó tặc lưỡi thôi kệ đến đâu thì đến, cho FPT vào danh mục đầu tư dài hạn vậy, chắc nó ko xuống dưới 300 được đâu. Thế rồi FPT cứ thế trôi dốc đến 217 hôm nay, và triển vọng là về 150, 160 như một vài cao thủ trên này nhận định. Vậy là bao người cay đắng mất ít nhất 50% vì FPT, trong khi HĐQT và bản thân FPT, FPTS thì vẫn sung sướng cười thầm khi FPT và thị trường tiếp tục sụt giảm, cơ hội quá tốt để giải ngân khi tiền đang rủng rỉnh mà. Có lẽ một vài tổ chức và quỹ tự doanh công ty chứng khoán nhận ra điều này nên những ngày Tây ko bán ra, một lượng lớn FPT vẫn được xả ra cho nó cắm mặt sàn luôn. Với tình hình các quỹ và tổ chức cũ đang nắm rất nhiều FPT mà cay cú tiếp tục xả ra cho FPT toi hẳn luôn thì các ACE đang nắm giữ FPT phải chú ý cảnh giác xả ra đúng lúc kẻo lại ôm hận. Nhìn gương VF1 bị tẩy chay đấy, SSI bị lạnh nhạt đấy mà sợ. FPT không còn cầm trịch thị trường nữa rồi. Thời gian vừa rồi thị trường có lúc đảo chiều một đôi phiên thì riêng FPT vẫn một con đường lao dốc mà đi

    Được vo_thuong_81 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 03/08/2007
  8. tinhthanthep

    tinhthanthep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Đã được thích:
    5
    Tưởng bác Vo_Thuong_81 héo từ lâu rồi mà, giờ vẫn ngoi ngóp lên đây vui cùng anh em hở? Chắc lại vừa xoay đâu được tí xèng à? Mai cứ FPT mà mua , nó đang xuống đấy.
  9. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    Lần đầu tiên....

    Người phụ nữ trẻ nằm xuống vừa buông một tiếng thở dài. Nàng duỗi hai chân ra và xếp đầu gối lại. Nàng đã chời đợi điều này từ lâu, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy sợ hãi. Ðây là lần đầu tiên nàng trải qua giây phút này...

    Người đàn ông cố gắng làm cho nàng yên tâm và hứa hẹn sẽ hành động thật nhẹ nhàng. Hắn nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Các ngón tay của hắn vô tình chạm vào vùng nhạy cảm. Nàng thốt lên một tiếng rên nhẹ. Nàng tỏ vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy vật mà người đàn ông cầm trong tay... Hắn trấn an nàng:" Không sao đâu em !"

    Người đàn ông tỏ ra hết sức nhẹ nhàng và chính xác. Nàng mở to hơn để hắn có thể dễ dàng hành động. Cả thân người nàng run rẩy. Bỗng nhiên nàng thét lên:
    "Ðừng !". Nàng không thể chịu đựng lâu hơn, nhưng hắn dỗ dành: "Em hãy ráng chịu đựng, sắp xong rồi".
    Nàng cảm thấy rùng mình và cố gắng nằm yên...

    "Xong rồi !"-
    Cuối cùng nha sĩ thốt lên với vẻ vui mừng và cho nàng xem chiếc răng đã được nhổ đi
  10. minhab

    minhab Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào cười em đấm vỡ alô, đang thời buổi trym hết kẹp đến đứt thế này lại còn cười đểu mình à

Chia sẻ trang này