1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Thị trường sẽ chạy vòng quanh - các con hàng tốt sẽ có trần cho bác cầm cổ hưởng - Không bán bò tậu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieu_co_phieu, 03/03/2010.

885 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 23:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5141 lượt đọc và 39 bài trả lời
  1. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi lấy ví dụ, có:
    DPC

    và rất nhiều con khác....

    Tuyệt đối không nóng vội, bán các con hàng chưa tăng để chạy theo các con đã tăng nóng
    :-bd
  2. vnindex

    vnindex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Mai là DRC :x

    http://f319.com/home/1240551
  3. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    4
    Nói một cách khác, đ/c đang cầm mấy con này hử? Tớ thấy đ/c lập topic kia cảnh báo là hay, nhưng PR kiểu này vớ vẩn quá
  4. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    BÁN BÒ, MUA ỄNH ƯƠNG

    Vợ anh khéo liệu khéo lo,

    Bán một con bò, mua cái ễnh ương.
    Đem về thả ở gậm giường,
    Nó kêu ỳ ọp, lại thương con bò


    Chuyện kể về một người vợ “khéo liệu khéo lo” Chị này đã đem bò bán và mua ễnh ương về. Khi nghe tiếng ỳ ọp của ễnh ương ở gầm ("gậm") giường. chị ta lại thương nhớ con bò. Bán, mua có thể không theo nghĩa trao đổi hàng - tiền, mà dùng theo nghĩa bóng (tương tự “bán... mua" trong “bán buồn mua vui", “bán bà con xa, mua xóm giềng gần”…)

    Ễnh ương là một động vật không ai nuôi, và cũng chẳng có lợi gì (trong quan niệm của người bình dân), lại ồn ào, nhớp nháp khiến không ít người phụ nữ phải khiếp sợ. Vậy mà nó lại nằm dưới giường.

    Theo đó mà suy, rất có thể đây là một cách nói về một người phụ nữ đã từ rẫy một anh chồng tốt và rước lấy một ông chồng không ra gì, nay hiểu ra mới tiếc nuối: Xưa kia ngọc ở tay ta; Bởi ta chểnh mảng, ngọc ra tay người. ^:)^

    Và như vậy, nói khéo liệu khéo lo" chỉ là nói mỉa, thực chất là ngu dại. Ở mức độ khái quát, bài ca dao nhằm đưa ra lời khuyên: Không nên vì một phút nông nổi, hoặc thiếu chín chắn mà từ bỏ một con người tốt, một thứ quý, để kết thân với kẻ xấu, rước lấy vật tồi, đến lúc hối hận thì chuyện đã rồi.

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  5. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Hay thì qua đó vote cảm ơn nhé. Ở đây không liên quan gì [:p]

    [r2)]
  6. rinhmoi

    rinhmoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cần phải tránh mua các con như thế này nhỉ, trần rồi còn j
  7. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có DPC thôi. Bác mua hay không là quyết định của bác mà [r2)]
  8. rinhmoi

    rinhmoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Tự xoá bài của mình là không tốt nhé
  9. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác cầm ICG à [:p]

    Tôi sửa vì tôi không cầm mấy con kia. Sửa chứ không phải xóa. Giờ cho tiền tôi mới đi PR không cho nhé [:D]
  10. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    chủ thớt chuẩn đấy

Chia sẻ trang này