1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Thị trường thực sự cần 1 phiên giảm mạnh

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by BadDay1808, Jul 22, 2010.

2939 người đang online, trong đó có 151 thành viên. 18:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. BadDay1808

    BadDay1808 Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 23, 2009
    Likes Received:
    1
    Khó có thể trông chờ vào 1 phiên tăng mạnh, bên cầm hàng lúc nào tay cũng lăm lăm vài tệp cổ sẵn sàng phi thẳng mặt thằng nào có tiền nếu nó trả giá cao. Bên ôm tiền thì lượng lự: "tôi chẳng vội gì" (bụng dạ thì thèm hàng lắm rồi, vẫn kiên trì theo nguyên tắc đề ra), TT xuống thả một ít, xuống tiếp thả ít nữa, hết tiền thì ngồi nhìn.

    Cần 1 phiên để một vài nhóm người thờ ơ quay lại TT, cần 1 phiên giảm để mua mua bán bán sôi động hơn, cần 1 phiên để thằng cầm cổ đau xót, còn thằng ôm tiền mừng rơn coi mình là thánh sống. Thông tin thì lập lờ, tốt có xấu có, kháng cự với hỗ trợ thì làm đc gì. Ngày nào mấy cty CK cũng phán vũng hỗ trợ 500-505, thế rồi bứt khỏi đó nó vẫn lên đó thôi. Lên một tí lại "ngưỡng kháng cự", chưa đến đấy nó đã xuống đấy thôi

    Cứ thế này bán cũng chán .... mà mua cũng chán
  2. kkkstocks

    kkkstocks Thành viên mới

    Joined:
    May 12, 2010
    Likes Received:
    0




    Bác này chuẩn!
  3. KHONGBOTAY

    KHONGBOTAY Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 28, 2010
    Likes Received:
    0
    thị trường đúng là nhiều cảm xúc phải không bác. Em cũng nghĩ cần có một phiên giảm mạnh. nhưng em cảm thấy nó sắp đến rồi, cà cũng sắp có sóng thần nữa.chỉ vài phiên nữa thui. Chúc bác làm ăn phát đạt.hj
  4. meskaro25

    meskaro25 Thành viên tích cực

    Joined:
    Jul 21, 2010
    Likes Received:
    4
    Lên lên hẳn, xuống xuống hẳn,
    Cứ lình xình chỉ béo đội lái và lũ kền kền,
    Voted,
  5. lenhhoxung07

    lenhhoxung07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2010
    Likes Received:
    4,360
    giảm mạnh xuống 400 luôn đi
  6. be_billion

    be_billion Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jul 16, 2010
    Likes Received:
    0
    Các bác bức xúc quá rồi.
    Hôm trước tôi thấy có bác nào đề nghị "Xanh bán đỏ mua" đó. Cứ chịu khó khó chút trong thời buổi khó khăn này đi.
  7. SABABA

    SABABA Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 24, 2006
    Likes Received:
    1
    Không được, 1 phiên giảm mạnh đưa index mất mốc 500, các máy cutloss và giải chấp bắt đầu hoạt động.
  8. BadDay1808

    BadDay1808 Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 23, 2009
    Likes Received:
    1
    Ngày hôm qua vẫn thấy nhiều người đua lệnh ầm ầm các penny và: "ko mua đc". Hôm nay, rẻ hơn hôm qua đấy thôi: "chẳng mua" vì "ko thích" vì "họ ko tranh mua thì mình mua làm gì". Kỳ vọng gì T+4 với TT này. 4 phiên gần nhất bạn cầm hàng, nhiều khả năng :2 tăng 2 giảm hay là 3 tăng 1 giảm (cái giảm này bằng 3 cái tăng). ĐƯỢC thì ăn một ít bù phí giao dịch, đủ tiền rủ bạn đi bar, cũng chẳng làm sự nghiệp bạn nâng lên tầng cao nào cả. "THUA - lỡ đua trần đành ngậm đắng mất vài line, nhưng bạn cũng nhanh chóng quên ngay sau đó vì nó cũng ko quá lớn lao bằng những cú trượt đau đớn đã từng gặp.
  9. teothanhcong

    teothanhcong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 16, 2008
    Likes Received:
    1

    cái này thì ko cần chỉnh
  10. BadDay1808

    BadDay1808 Thành viên tích cực

    Joined:
    Nov 23, 2009
    Likes Received:
    1

    Hàng nóng? "Ai chẳng thích", nhưng giờ đây thật khó có thể kiếm đc một em chân dà tầm cỡ. 4-5 tháng TT đi vào sideway, các đội lái được thành lập từ trên khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam này đã phải: lục lọi, tìm tòi, lật tung sổ sách, ngóc ngách của tất cả các công ty trên 2 sàn để thực hiện một nhiệm vụ cao cả "làm giá"-"lái tàu". Doanh nghiệp nào mà chẳng có đất, ko có đất thì lấy gì mà đặt trụ sở, ko có mặt tiền gần khu công nghiệp, phòng gia dịch ở trong thành phố thì lấy gì mà liên hệ với khách hàng. Đội lái bảo "BÁN", bà con ta lập luận logic "có đất thì bán thôi, càng nhiều càng phải bán, bán đất là đầu tư bất động sản rồi". Thế rồi các doanh nghiệp BĐS ngồi nhìn các doanh nghiệp viễn thông, bao bì, xây lắp,... làm công việc truyền thống của họ còn tốt hơn họ. Ban lãnh đạo thì: "bán thì múc đất doanh nghiệp hàng xóm mà ăn ah?" nhưng "kệ thôi", "đội lái bảo sao thì nó là vậy, mình im thì đc phong bì, giá cổ phiếu doanh nghiệp mình thì đc nâng lên một mặt bằng giá mới, chỉ có lợi chứ "bất hại".

Share This Page