1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

►►►♠♣♥♦♪♫♫ Thị trường tuần tới, vuốt ve đầu tuần, cực khoái cuối tuần, quẻ Kiều linh ứng ►►►♠♣♥♦♪♫♫

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi TLbooks, 23/01/2010.

1047 người đang online, trong đó có 135 thành viên. 22:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2979 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay iem bốc Kiều luận cho tuần sau, được đúng đoạn tả Kiều đang l/tình, ứng nghiệm cho tuần sau:
    - 2 phiên đầu tuần: mơn trớn, ve vuốt, kích thích
    - 3 phiên cuối tuần, lên ầm ầm

    "Tiếng khoan như gió thoảng ngoài
    Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa"
  2. 4ever_s_1

    4ever_s_1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Đã được thích:
    43
    Chỉ báo đáy này:
    Có 380 người đang vào diễn đàn, trong đó có 209 thành viên. 14:25 (GMT+7) [:D][:D][:D]
  3. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    CTCP Licogi 16 (HOSE: LCG)
    Kết quả kinh doanh của LCG được đánh giá là khả quan khi chỉ 9 tháng 2009, LCG đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu (chỉ tiêu 516 tỷ đồng) và 90,69% kế hoạch lợi nhuận (chỉ tiêu 198 tỷ đồng). Doanh thu và lợi nhuận cả năm 2009 của LCG dự kiến tăng mạnh do khoản lợi nhuận xấp xỉ 300 tỷ đồng thu được từ chênh lệch góp vốn bằng quyền sử dụng của dự án 83 héc-ta đất ở Long Tân (Nhơn Trạch, Đồng Nai).
    Sang năm 2010, tình hình của LCG vẫn tiếp tục sáng sủa do công ty này đang triển khai nhiều dự án khu dân cư, khu đô thị mới… Trong giai đoạn 2010 - 2015, mỗi năm ước tính lợi nhuận trước thuế của LCG từ các dự án này khoảng 200 tỷ đồng. CTCK Rồng Việt phân tích, LCG sẽ gia tăng nguồn thu nhập nhờ dự án Thủy điện Bản Chát (Lai Châu) với lợi nhuận ước khoảng 70 tỷ đồng cho 2 năm 2010 - 2011. Chưa kể nguồn lợi nhuận khoảng 100 tỷ hàng năm từ dự án góp vốn vào nhà máy xăng sinh học Ethanol với tập đoàn dầu khí và tập đoàn công nghiệp năng nượng Itochu Nhật bản tại Bình Phước
  4. depgiai05

    depgiai05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ đầu tuần bốc đẩu cả loạt luôn vì giá CP rẻ quá roài các bác, chả ai muốn bán nữa, trong khi bà con rình hàng đông dã man :-". Xem số lượng topic hô hào thì biết. Tôi lạc quan kỳ vọng 1 con sóng oánh VNI vượt 700 điểm như nhận định của nhiều chuyên gia, anh em vững niềm tin sẽ ăn đủ. Hy vọng sóng mạnh kiểu 2007 để khẳng định sức mạnh nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng hàng đầu châu Á...
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. khongbiendo

    khongbiendo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    13
    đi Off thôi
  6. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Thị trường hiện nay phe đánh xuống khó hơn đánh lên nhiều, nếu tiếp tục bung hàng ra bán ép sàn xuống thì cũng rất sợ bị mất trắng hàng và hết phương tiện để oánh xuống tiếp, hơn nữa hàng giá thấp tồn trong kho cũng tồn không đáng kể, cho dù là hàng giá vốn B0, nếu đầu tuần sau phe Bull chỉ cần chất cầu chút xíu vào các cổ phiếu đang có sự hỗ trợ về thông tin cực tốt như VNM, SJS, SSI, TDH, LCG, KLS... thị trường sẽ bốc hoả ngay, nhưng có lẽ kịch bản tăng từ từ với khối lượng lớn là thích hợp và cho cả hai phe trong tuần sau, phe nào cũng có đủ thời gian cover hàng và tìm kiếm sự đồng thuận. Giới truyền thông đã được bật đèn xanh vào cuối tuần.



    Bà con nhỏ lẻ chỉ còn sợ DJ giảm bạo quá trong 3 phiên vừa rồi, iem copy phân tích của BC Vietcurrency với các góc nhìn khá khách quan và chính xác về thị trường Mẽo:

    =========================================

    "Market xuống, nhất là tụi banking, là vì cái lão Obama cà chớn. 1 năm về trước lão cho nhà banks mượn tiền, gọi là tiền TARP. Hầu hít bi giờ các nhà banks đều trả lại hít. Tệ nhất trong đám đó là C. Ngay cả C cũng lăm le đòi trả lại, còn mua thêm lại warranty của chính công ty. Nói cách khác là thế này, banking industry bi giờ có thể đứng trên đôi chân họ được rùi. Và the Taxpayers cũng có lời trong vụ TARP $$$ của một năm về trước. Tự nhiên bi giờ lão đòi ĐÁNH THUẾ tiền lời của nhà bank ở một mức cao kinh khủng (bao nhiêu thì tôi không rỏ). Lão viện cớ là các nhà banks quá lời (bác nào rảnh thì check cái credit card % rate lại là biết liền nhé. Gần 30% đấy) trong khi bên ngoài thì kinh tế chưa phát triển. Thâm thủng ngân sách quá nặng nên cần đánh thuế cao. Ngoài việc đánh thuế vào tiền lời, lão còn hăm he đánh luôn vào tiền Investment Return của tất cả. Nói chung rằng lão muốn "lấy tiền nhà giàu đem cho nhà nghèo" (tụi Democrates nào chả vậy). Anyway, banking industry as a whole, vừa ngáp ngáp được tí thì lại bị cái vụ gọi là BANKING TAX đang lăm le bàn cãi ở Thượng Viện. Tôi không biết nó có pass không, nhưng đó là cái risk trong banking hiện thời. Ngoài ra, kể từ lúc đầu năm đến giờ, tụi banks bắn lên như diều thành ra nhiều khi nó cũng mượn cơ hội này mà correct chút xíu. Bao nhiêu thì chưa rỏ. Nhưng có thể nói ít gì cũng hết tuần này. Còn việc thứ 2 là chuyện China. China tối qua tăng mức độ reserve trong banking lên (giống như the FED tăng phân lời) để giảm mức độ growth trong kinh tế. Sự kiện này làm cho đồng JPY lên cao trong currency market. Nhưng Wall Street pros hiện giờ nhìn China với cặp mắt hơi nghi ngờ. Họ bắt đầu đánh dấu hỏi về con số growth % mà China tuyên bố hàng năm. Năm nào yếu thì con cháu bác Mao nói là 6%. Năm nào khá thì cứ 9%-10% mà chơi suốt. Vài năm đầu thì người ta còn tin, nhất là trong một thị trường bình yên của dĩ vãng. Nhưng hiện tại con số 9% là một con số khó tin. Hồi cuối tuần trên tuần báo New York Times, trong phần bình luận có một chú Wall Street shorter (dân chuyên đánh short) đã lên tiếng về hiện tượng China COOK THE BOOK. Ông ta cho biết rằng những con số về China dường như không thật. Đây không phải là lời nói suông. Sư phụ này đã làm homeworks thật kỹ, và cũng là người đánh sập Enron của 10 năm về trước. Thành ra, ông này tuyên bố rằng China có thể the next bubble. Một Dubai với cường độ 1000 hơn. Đây là câu quote của ông ta trên tờ báo New York Times. Market vì thế hơi shaky hôm nay.

    ==========================================
    Obama ngày càng lún sâu trong cái rating. Dân Mỹ hết còn tin nhiều vào những gì Obama hứa. Hôm qua tiểu bang Massachussetts vừa bầu một ông Thượng Nghị Sĩ của đảng CH vào chiếc ghế của ông Edward Kennedy. Vì cuộc bầu cử này thành ra nguyên cái chương trình Healthcare reform gì đó của Obama không thành công. Hồi sáng này bà Nancy Pelosi (Speaker of the House) tuyên bố rằng Thượng Viện không thông qua vấn đề healthcare. Basically, it's a dead duck. Obama muốn lấy lại cái rating cho nên quýnh tùm lum. Lão biết người dân đang ghét Wall Street vì trong khi mức độ thất nghiệp ở mức 10%, dân tình thì khổ. Nhưng Wall Street bankers/traders vẫn ăn bonus đều đều. Goldman Sachs vẫn tung tiền đi mua trading talents cả chục triệu. Hầu hết các nhà banks đều trả hết tiền TARP lại cho chính phủ nên chánh phủ không thể sai bảo họ như trước, nhất là về việc lương bổng và bonus. Obama không hiểu rằng đây là capital market, và capital market luôn cần talents. Talents on Wall Street phải được trả bằng tiền. Không tiền thì không ai chơi. Cho nên khi các nhà banks thoát khỏi vòng tay chính phủ thì lão lại dở trò đòi đánh thuế trên bonus. Một hành động được xem là dựa vào mục đích chính trị hơn là cần thiết. Đó là việc xảy ra hồi đầu tuần. Sáng này Obama lại đưa ra ý kiến về Prop trades (
    tách các ngân hàng thành 2, NHTM chỉ cho vay, NHĐT chỉ đầu tư, giống thời sau khủng hoảng 1970 tới 1990). Đây là một điều quái chiêu không thể nghe được. Goldman Sach CFO, tuy không dám nói thẳng lại với TT, liền lên tiếng đính chính là Prop trades không có liên quan gì đến vụ credit crisis của 2008. Đó là do LENDING PRACTICE mà ra, chứ không phải do PROP TRADING.

    Nói thật ra chứ TT Mỹ không có quyền bao nhiêu đâu. Muốn ra luật thì còn phải qua , cải qua cải lại mấy tháng Trời nhiều khi cũng chả đi đâu. Nhưng market thì lúc nào cũng vậy. Mới nghe tin nên nó có phản ứng mạnh vậy thui. China cũng thế. Vài tuần sau bà con quên hít hà. The Economy là trên hết. Nếu kinh tế đang từ từ trên đà phát triển thì những gì đang xảy ra hiện tại sẽ mau chóng chìm vào quên lãng trong vòng vài tuần thui. I'm buying on dips.

    ================================================


    Nền kinh tế chao đảo KHÔNG PHẢI vì trading mà ra. Cái vụ credit crisis đó là từ LENDING. Mà khi nói về lending thì tội cũng không phải 100% là Wall Street. Năm 2006 khi làn sóng mua nhà ở Mỹ lên cao, CHÍNH MẤY CHA NGỒI TẠI QUỐC HỘI triệu tập các CEO của các nhà banks lớn lên Washington chật vấn, hạch hỏi tại sao các nhà banks ấy KHÔNG NỚI LỎNG luật lệ cho vay để NHIỀU NGƯỜI MỸ có thể mua được nhà? Ở Mỹ, niềm hãnh diện của người dân là mua được cái nhà. Có thể nói rằng một số % lớn của người dân Mỹ SUỐT ĐỜI không dành dụm nổi để mua được cái nhà. Vì thế, trong xã hội Mỹ có danh từ gọi là THE AMERICAN DREAM, hay là giấc mơ của người Mỹ. The American Dream là niềm mơ ước có được căn nhà. Ở Mỹ, người da đen và người Mễ thường là thành phần nghèo trong xã hội, nhưng là một thành phần UM SÙM nhất. Đụng chút là nó nằm vạ ra nói người ta kỳ thị. Một số % rất lớn của hai sắc dân này không mua nổi cái nhà suốt cả cuộc đời. Vì thế vào các năm khi thị trường nhà đang bốc, phong trào giúp đở người mua nhà tại Mỹ tăng rất cao. Nghề chính trị tại Mỹ là nghề biết tát nước theo mưa. Cho nên thời gian đó hầu hết cha nào trên QH cũng ca bài con cá. Cha nào cũng làm như mình lo cho dân lém. Thằng Đen thì miễn bàn. Lúc nào mở miệng ra cũng ám chỉ thằng da trắng kỳ thị, cho nên giờ người da đen không có nhà nhiều như người da trắng. Thằng trắng vì muốn dành phiếu nên tỏ ra rất hung hăn trong việc đòi hỏi các nhà banks nới lỏng việc cho người nghèo mua nhà. Anh nghĩ cái subprime đó bắt đầu từ đâu? Có phải nó bắt đầu từ mấy cha nội này không? Nói cách khác là QH bật đèn xanh, và nếu đem mấy cha đó lên cân thì cũng không nhẹ đâu nhé. Tôi còn nhớ rất rỏ hình ảnh TT Bush đọc diễn văn hàng năm trong cái gọi là STATE OF THE UNION khoe rằng trong giai đoạn hiện tại là giai đoạn mà số % người dân Mỹ làm chủ được căn nhà của mình cao nhất. Bush lúc đó đang sa lầy vào cuộc chiến Iraq. Lính Mỹ chết mỗi tháng cả trăm người, nên Bush cần một bình phong để che búa rìu dư luận. Con số % người Mỹ mua được nhà cao nhất lúc đó là một điểm son cho chính quyền Bush. Nhưng Bush quên nói rằng đó cũng là giai đoạn mà người ta khai gian nhiều nhất để mua nhà...!!!!

    Fast forward 2 năm sau, cũng chính mấy cha TNS của QH đó triệu tập mấy chú CEO lên cật vấn, làm như là họ chả biết gì cả. Cha nào cũng phủ áo phủi tay. Anh xem TV Mỹ, nhớ kiếm dùm tôi một ông lão gọi là Frank Barney. Đây chỉ là một dân biểu của Đảng Dân Chủ, nhưng là một người quyền hành kinh khiếp tại QH Hoa Kỳ. Vì Barney là người nắm chức Chairman của ủy ban trông coi thị trường tài chánh, gọi tắt là the Finance committe. Mấy năm trước, chính Barney và ủy ban đó kêu các nhà banks nới lỏng luật lệ vay mượn. Hai năm sau Barney chơi tình lờ, trở mặt cật vấn người ta, làm như người ta cố tình gạt QH, gạt chính phủ. Truyền thông Mỹ rất tự do, và rất mạnh, không bị điều khiển bởi ai. Cho nên nó quay và chiếu lại hít. Ngày QH Mỹ cật vấn các CEO của các nhà banks thì trước đó vài tiếng, nó chiếu lại hình ảnh QH Mỹ của 2, 3 năm về trước để đọc giả so sánh xưa và nay. Trò chơi chính trị nó tồi như thế đó. Tất cả chỉ muốn vừa lòng người dân, để kiếm phiếu thui. Và dân Mỹ là cái đám con nít. Đụng tí là khóc. Khóc xong đi níu áo mấy cha ở QH để kiếm người chém cho đở giận. Obama cũng thế thui. Bởi thế mấy chú viết báo mới nói toẹt móng heo ra là Obama cần điểm với người dân. Thời gian được xem là honey moon của 1 TT mới là 30 ngày. Người ta cho Obama gần 6 tháng. Xong rồi đến 1 năm. Rốt cuộc cũng chưa xong gì cả. Thêm vào đó là cái balance sheet của the FED swelled up to 1.5 trillions. Lỗi tại ai? Wall Street traders hay là chính sách lộn xộn của Obama? Bi giờ "giận cá nên chém thớt" kiếm chuyện với Wall Street để lấy lòng dân thui. Đi hỏi khắp Wall Street trading desks xem coi trong vòng 10 năm trở lại, bao nhiêu trading desks thua cần đến tiền của chính phủ? Vấn đề ở đây đâu phải là Trading. Obama làm gì không biết. Mà nếu Obama không phân biệt được how the Street makes $$$ thì Timothy Geither đâu? Trên Washingtong có ai gần với Wall Street bằng the Treasury Secretary? Nói trắng ra là lão chả có chuyện gì quan trọng hơn để làm nên làm ẩu thế thui.

    Tôi lại phải chu cấp thêm cho các chú để các chú ổn định. Các chú không dùng tiền của tôi để phục hồi kinh tế mà lại còn tiếp tục mang đi đánh bạc. Ừ, đồng ý rằng tiền trong tay các chú, các chú làm thế nào sinh lợi nhất thì làm. Nếu mà còn làm mất tiền nữa thì cả tôi lẫn các chú chết cả nút. Nhưng nếu nền kinh tế nó thực sự hồi phục thì không sao, chứ nó không hồi phục được thì các chú bet như thế thì đúng là rồi cả tôi và các chú đều chết. Vậy nên, khi các chú hòa vốn rồi thì tôi tách các chú ra.





    Thật ra lúc trước ngoài Citibank ra, hầu hết các big I-banks như JPM, MS, GS đều không cần tiền của chính phủ, nhưng bị ép lấy. Anh hỏi Ken Lewis của BAC thì biết. The FED bắt buộc họ nhận tiền, rồi cột họ luôn. Đó là tại sao khi có cơ hội chuồn. Không chú nào thèm ở lại 1 ngày, trừ Citibank. Các I-banks lúc đó có đút đơn xin chuyển thành commercial banks để có thể mượn tiền từ the FED qua cái Discount Window, nhưng có để đó thui. Chứ không ai thật sự mượn."
  7. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    3
    Lại úp Kiều vào ngực xong hô :
    " Con lạy Vua Từ Hải, vái Sãi Giác duyên, Tiên Thuý Kiều cắt cụt trym bọn Chim lợn đang bay rợp trời cuối tuần" ^:)^^:)^^:)^

    Thứ 2 này sẽ kiểm chứng vụ bói Kiều có cơ sở khoa học biện chứng khi áp dụng Kiều vào Chứng khoán thì em với bác cứ gọi là được mấy cty CK mời về làm trader, hố hố :-"
  8. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. TLbooks

    TLbooks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Đã được thích:
    11
    Như vậy là 1 phiên đầu tuần đã linh ững
    Mai vuốt ve nốt phiên nữa là xong màn dạo đầu:-*


    Bói Kiều thiêng thật !
  10. baihat1

    baihat1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Đã được thích:
    26.499

    Múc khẩn ...[-X[-X[-X

Chia sẻ trang này