1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Thơ Mưa - Ủng hộ cho cổ đông VSH nào

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoallk, 05/06/2010.

1216 người đang online, trong đó có 10 thành viên. 04:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1935 lượt đọc và 51 bài trả lời
  1. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Em là cổ đông bất đắc dĩ của VSH đây. Đầu tư vào em nó từ cái đận giữ mùa khô, cứ ngỡ rằng sang mùa mưa sẽ được em nó sẽ đền đáp xứng đáng
    Ngờ đâu đã vào mùa mưa, mưa chẳng thấy. VSh vẫn đang than khóc cho nỗi niềm: Thiếu nước.
    EM khơi mào Topic bằng thơ Mưa, cầu mong Mưa thuận gió hòa để VSH thoát cảnh khô hạn này

    Chờ Mưa
    Anh chờ mưa. Em chờ ai?
    Con đường hai ngả chạy dài xa xăm
    Mưa đi. Mưa đứng. Mưa nằm
    Âm thanh khoan nhặt đang gần lại xa
    Làn gió thổi, đám mây qua
    Mưa thôi nức nỡ sao ta vẫn chờ?



    [​IMG]
  2. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Em nản với cái em VSH này lắm rồi.
    Hôm nay mở tóp pic thơ cuối tuần giải trí, sang tuần mà trời không có mưa là em thanh lý hết các bác ạ...
    Chỉ một từ nản.... cho em nó thôi. Có vài em peny hấp dẫn quá, mà cứ kẹp vốn ở em già nặng mông này...
  3. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Tháng Sáu Trời Mưa
    Nguyên Sa



    Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
    Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
    Anh lạy trời mưa phong toả đường về
    Và đêm ơi xin cứ dài vô tận

    Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại
    Mười ngón tay đừng tà áo mân mê
    Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya
    Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng...

    Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
    Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
    Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu
    Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ

    Và hãy nói năng những lời vô nghĩa
    Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai
    Hãy để môi rót rượu vào môi
    Hãy cầm tay nhau bằng ngón tay bấn loạn

    Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt

    Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan
    Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn
    Nếu em sợ thời gian dài vô tận

    Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống
    Trời không mưa em có lạy trời mưa?
    Anh vẫn xin mưa phong toả đường về
    Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm.

    Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng
    Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân
    Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân
    Vì anh gọi tên em là nhan sắc

    Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc
    Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi
    Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai
    Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu.



  4. VnIndex2020

    VnIndex2020 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/03/2010
    Đã được thích:
    4.852
    Mua VSH giá này thì ko lo cụ ơi, lời nhiều thì ko , nhưng ko lo lỗ , giá có xuống thì cũng sẽ lên lại thôi
  5. khoaxt

    khoaxt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Đã được thích:
    12
    He he , cũng ôm em này từ chưa lăn chốt cơ . . mà cũng nản lắm rồi
    Thơ thi chả biết chỉ có bài Hạt mưa buồn thôi :

    Ôi hạt mưa, mưa cho ta gợi nhớ
    một thuở nào yên bình, có em bên đời
    Một mình hôm nay chân qua phố
    Buồn đếm những hạt mưa rơi, mưa rơi

    Có nhiều khi trong cơn mê ta thấy
    hình bóng em quay lại thiết tha ân cần
    Một ngày con tim ta thức giấc,
    Tình thoáng hương nồng, em đã về nơi đâu?

    Người lữ khách đêm khuya, mơ hồ nghe tiếng mưa
    Vòng tay ấm bao năm xưa, đâu rồi xa khuất mờ
    Đêm nay hạt mưa nghe buốt giá hồn ai

    Ôi hạt mưa, mưa đôi khi là tiếng cười nói vui rộn ràng
    Lúc ta bên người một lần thương yêu xa khuất lối
    Còn đây nỗi buồn, ôi những hạt mưa tuôn
  6. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Là mưa rơi giọt ngậm ngùi
    Là mưa rớt những ngọt bùi đã qua
    Là mưa ướt cả đời ta
    Là mưa cuốn cả tình xa trao người.
    P/S: Còn cuốn đi xa lắm.;)) Nay thời tiết củ chuối quá.:(( Em cũng đang mong mưa.:-bd
  7. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    hì hì.... Nó như cụ thì làm gì có từ Kẹp nhỉ>:D<
    Em đang kẹp mờ..... nghĩa là kẹp ý.... đau lém:((:((:((
    Thôi thì thanh lý quách đi cho xong..
  8. Acer2003

    Acer2003 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau sẽ thấy cổ phiếu phòng thủ là như thế nào, trong khi nhà nhà canh bán sàn thì VSH lại tham chiếu và xanh :)>-
  9. cuongvv13377

    cuongvv13377 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    153
    Vâng, sẽ xanh 0,1 - 0,2 rồi lại tèo 0,3-0,4=))
  10. hoallk

    hoallk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    3
    Thật à bác... không dám tự tin nói em giỏi đâu, nhưng hiểu về VSh thì em dám nói em hiểu...
    Có tăng thì chỉ 1, 2 line thôi... Còn trần thì chỉ trong mơ em mới thấy....
    Bác đừng can em. Em mong mưa quá nhưng chờ chẳng nồi.
    Mai em đành Tống biệt.... hành thôi.

Chia sẻ trang này