1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt lá trút rơi nhiều ...đâu phải bởi mùa thu!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by FM100mhz, Oct 26, 2008.

Có 5592 người đang online, trong đó có 242 thành viên. 14:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FM100mhz

    FM100mhz Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 8, 2008
    Likes Received:
    0
    Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt lá trút rơi nhiều ...đâu phải bởi mùa thu!

    Lực cầu suy kiệt biểu hiện rất rõ khi cung không lớn nhưng không còn lực mua mặc dù giá đã xuống nhiều .

    Ngọai lang co cụm bán liên tục chỉ để nhìn thấy tiền mặt .

    Nội lang co cụm gấp nhiều lần và luôn bán gấp 3 tây.

    Các cp lớn lên sàn chỉ để tạo thanh khoản cho các quỹ thu tiền về .

    Lãi suất USD chợ đen bên trời tây over night là 12% năm....nên tây mua đô từ VN về Mỹ cho vay là chuẩn .

    Không ai dám cho rằng tương lai ttck là sáng lạn nên chẳng ai dám đổ tiền vào.

    TTCK là lừa lọc bơm thổi nên tự mình nhìn cung cầu mà ra quyết định.

    Em vẫn còn cp nhưng thấy các bác bơm thổi thoái quá nên có vài lời như vậy . TTCK chỉ tìm được điểm cân bằng : 290 - 320 sau khi phải giảm thêm tối thiểu 15%.
  2. FM100mhz

    FM100mhz Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 8, 2008
    Likes Received:
    0
    không mua và chờ mốc 290......và tây ngừng bán

    Được FM100mhz sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 27/10/2008
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Dec 26, 2006
    Likes Received:
    9,500
    bài hát hay nhỉ
  4. FM100mhz

    FM100mhz Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 8, 2008
    Likes Received:
    0
    Mỗi mùa đều có nét riêng.
    Mùa đông lạnh lẽo nhưng lại đẹp bởi bông tuyết rơi.
    Mùa hạ xôn xao êm ả thì lại chấp nhận nắng cháy mưa lầy.
    Mùa xuân đẹp đẽ thì ngắn ngủi ...
    Vậy ?
    Thu đẹp nhưng buồn, những chiếc lá vàng rơi xuống làm tôn vinh lên mùa thu nhưng nó cũng trả giá bằng sự ra đi của chính mình.
    Nên mùa thu đẹp mà buồn...
    Bản thân chẳng phải do mùa nào cả, mùa nào cũng có cái niềm riêng, bên cạnh hân hoan thì muôn đời kèm theo sầu muộn! Nên lá trút rơi nhiều đâu phải bởi Mùa Thu.
  5. bigheads

    bigheads Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 20, 2007
    Likes Received:
    5
    Tôi ước một BÀN TAY
    Trong vạn trùng yêu nhớ
    Bóc cho tôi bâng khuâng
    Một trái cam XANH vỏ...
  6. stocking

    stocking Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 3, 2006
    Likes Received:
    0
    Lạc quan như bác FM mà bây giờ cũng nhận định thế này thì tèo roài? Thôi em không ham hố bắt đáy nữa đâu, sợ lém
  7. obamanbiden

    obamanbiden Thành viên mới

    Joined:
    Oct 9, 2008
    Likes Received:
    0


    Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ
    Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
    Rơi xuống âm thầm trên đất xưa

    Tiêu điều, bất lực và bàng quan! Không gì buồn hơn!
  8. FM100mhz

    FM100mhz Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 8, 2008
    Likes Received:
    0
    Đọc lại tác phẩm " chiếc lá cuối cùng " của o''henry mới nhận ra 1 điều: sẽ phải có 1 lớp người ra đi để người khác sống sót.........nhưng bất ngờ họ sống sót chỉ nhờ hình vẽ chiếc lá màu xanh........... ôi vẫn chỉ là liệu pháp tâm lý ..............



    .................................. - Hôm nay, bác Behrman mất vì viêm phổi ở bệnh viện. Bác chỉ ốm có hai ngày. Sáng hôm đầu tiên, người gác cổng đã thấy bác quằn quại đau trong phòng của bác nơi tầng trệt. Giày và quần áo bác ướt sũng, lạnh băng. Họ không thể hình dung bác đã ở đâu vào cái đêm khủng khiếp như thế. Rồi khi họ tìm thấy chiếc đèn lồng, hãy còn sáng và cái thang đã bị kéo khỏi chỗ của nó, mấy chiếc bút lông vương vãi và một bảng pha mầu với xanh vàng hòa lẫn, và... nhìn ra cửa sổ kia, bạn, chỗ chiếc lá trường xuân cuối cùng ấy. Bạn không ngạc nhiên là tại sao nó chẳng hề rung rinh hay di chuyển khi gió thổi? Ồ, bạn thân thương ơi, đấy là kiệt tác của bác Behrman... bác vẽ nó ở đó vào cái đêm chiếc lá cuối cùng rơi.........................
  9. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 5, 2005
    Likes Received:
    440
    Nghe như loi_cu nhỉ...hic...
  10. LTPSLH

    LTPSLH Thành viên tích cực

    Joined:
    Aug 1, 2008
    Likes Received:
    5
    Thôi dừng day dứt...

    Giá vẫn rơi nhiều...

    Đâu phải bởi bọn Tây...




Share This Page