1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Thư của BigBoy gởi cho Bibi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Garfield007, 21/01/2010.

1654 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 14:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3223 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. Garfield007

    Garfield007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bibi yêu dấu!

    Anh biết giờ đây em đang giận anh lắm, thời gian 2 tuần vừa qua thật là khủng khiếp phải không em, anh cũng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra tồi tệ như vậy :(
    Em bảo anh không hiểu cho em, không cảm thông cho em, nhưng em hãy suy nghĩ lại xem thời gian một năm qua anh đã hi sinh vì em biết bao nhiêu lần :-w
    Những ngày tháng 2/2009 đen tối, anh như thân tàn ma dại, sức cùng lực kiệt nhưng vẫn phải ráng gượng dậy giúp em thi đậu TOEFL 500, niềm vui của em đã phải đánh đổi bằng nước mắt trong anh, những tưởng em sẽ toại nguyện nhưng một lần nữa vẫn là em, vì muốn cho bằng chúng bạn nên cứ nài nĩ anh phải giúp em lấy được bằng IELTS 610, thương em quá anh phải nghiến răng chịu đựng cho em được toại nguyện. Nhìn thấy em vui vẻ, hạnh phúc bao nhiêu là anh lại nơm nớp, lo sợ :-ss bấy nhiêu, anh sợ một mai khi thức dậy bình minh sẽ mang em đi, em có biết rằng mất em anh sẽ không còn là anh nữa =((
    Ngày tháng dần trôi tưởng em sẽ vui vẻ bằng lòng với những gì mình đang có, nhưng hởi ôi vào một ngày trời đông tháng chạp lạnh lẽo em lại bảo anh rằng hãy giúp em lần cuối lấy được bằng TOEFL 730 để đi du học, anh như muốn ~X lên khi hay được tin đó, đất trời dường như sụp đổ dưới chân anh @-), em có thấy là mình quá tham lam, quá ích kỹ không, anh thật không hiểu em đang nghĩ gì nữa :-??
    Từ ngày ấy anh chợt nhận ra rằng nếu anh cứ chiều em thì trong em sẽ không có lần cuối, em sẽ cứ mãi bướng bĩnh, vòi vĩnh anh. Lần này anh cương quyết nói [-X để xem em sẽ hành động như thế nào :-"
    Gác lại chuyện buồn sang một bên, tết cũng sắp đến rồi, anh không muốn mình cứ mãi giận hờn nhau như thế. Kể từ thứ 2 tuần sau anh sẽ dành thời gian quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn, anh sẽ cố gắng làm mọi thứ để bù đắp những mất mát cho em trong thời gian vừa qua :-bd, anh muốn em luôn hiểu rằng anh không thể sống thiếu em dù chỉ một giây [r32)]

    Thương Bibi nhiều!
  2. Garfield007

    Garfield007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    ^#(^
  3. tuwritter

    tuwritter Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Đã được thích:
    27
    Thư hay đấy anh. Ah!!! Anh vừa gọi xe ôm đấy ah. E đây !!!! Anh còn nhận ra e k? Chỉ sau 2 tuần a giận e, e đã ra nông nỗi này đây......Bây giờ a giở giọng nhân đạo ah? Đòng có hừng.....[-X[-X[-X[r23)][r23)][r23)]
  4. SpiritStox99

    SpiritStox99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Cũng không kém so với "....Kẹp hàng liệt truyện..." của bác nhadautuVNI.
  5. Garfield007

    Garfield007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Em mãi là nguồn cảm hứng, nguồn sống trong anh...đừng đi em nhé.. [r32)]
  6. belloefamoso

    belloefamoso Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu còn đấy, lỗi lầm sẽ qua. Anh sẽ lại yêu em như ngày xưa, khi em đang về với cái giá phản ánh đúng giá trị của em [:p]
  7. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    19
    BBs của em!

    Em viết lá thư này để cảm ơn những gì anh tạo ra và mang lại cho thị trường, anh cứ nhô đầu lên rồi anh lại lặn xuống; mỗi lần anh đầu lên biết bao người thầm cảm ơn anh, nhưng mỗi lần anh lặn xuống biết bao người phải buồn vì anh. Riêng em điên điên khùng khùng một tí, anh nhô lên thì em có vui hơn; anh lặn xuống cũng chả sao cả, vì nếu anh ướt đầu thì em cũng bị ướt chân, em luôn luôn ngồi lên đầu anh. Và em hứa sẽ không buông ra đâu vì nếu buông anh ra trong lúc anh lặn xuống rồi anh lại nhô lên nhanh quá em không bám kịp vào đầu thì em lại bị ngập chìm trong biển cả.
    Anh yên tâm, em biết rằng anh sẽ không thể nào lặn được mãi; nên em cứ ung dung ngồi lên đầu anh lặn ngụp cùng anh cho nó có cảm giác trò chơi mạo hiểm!
    BB anh!
  8. Garfield007

    Garfield007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Nhận được thư của Bibi, anh vui lắm. Vậy là em vẫn khoẻ mạnh, sống vui như ngày nào. Anh hứa lần sau sẽ không lặn lâu làm Bibi sợ như thế nữa, nhưng Bibi cũng phải hứa với anh rằng đừng bướng bĩnh, vòi vĩnh với anh nhiều như thế nữa nhé @};-
  9. sakatago

    sakatago Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Đã được thích:
    1
    Gửi BigBoy
    Tôi thay mặt Bibi nhắn lại, nếu anh không làm vừa lòng Bibi, thì có ngày Bibi sẽ cắm lên đầu anh chi chít sừng là sừng
  10. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.543
    Hay, giờ F_319 có model mới.
    Giờ chúng ta lại có thư tình đọc hàng ngày =))

Chia sẻ trang này