1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Thư giản, thư giản, thư giản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi theflag, 03/01/2010.

1392 người đang online, trong đó có 234 thành viên. 13:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1002 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    63
    10 bức ảnh "độc" chỉ có ở Trung Quốc

    (Dân trí) - Chạy khỏa thân phản đối mất điện, đưa bò đi tìm vợ, sống thử trong quan tài,...là những hành kỳ quặc chỉ có ở Trung Quốc.
    [​IMG]
    Xie Zhongcai kéo chiếc xe ô tô bằng mắt tại quảng trường Heping, Hợp Phì, tỉnh An Huy.
    [​IMG]
    Tại tỉnh Hồ Nam, Gong Haitao thiết lập kỷ lục thế giới với màn trình diễn kỹ năng cân bằng 30 cốc nước và một quả bóng rổ trên đầu.
    [​IMG]
    Một người đàn ông đánh bài bị cặp xung quanh đầu - một loại hình phạt khi bị thua tại công viên thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông.

    [​IMG]
    Năm công nhân mặc trang phục ba lê nhằm nâng cao ý thức của nngười dân về bảo vệ môi trường tại tỉnh Sơn Tây.
    [​IMG]
    Bà Guo Shunlan đang đọc báo bên cạnh con gà trống tại Giang Tô. Con gà trống có tên Bing, đã ở cùng bà Guo được 5 năm và được bà chăm sóc chu đáo.
    [​IMG]
    Những tình nguyện viên giúp một cô gái nằm xuống để trải nghiệm cuộc sống quan tài tại Đại học Kinh tế Hồ Bắc ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
    [​IMG]
    Cô Liu Qingfeng khoe mái tóc dài 1,6m tại bệnh viện Y học Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

    [​IMG]
    Một cử nhân đi tìm kiếm tình yêu trên đường phố tại Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Những tính cách của cô gái trong mộng như cao 1,58m, tốt bụng và đảm đang… được ghi trên tấm biển hình tái tim đặt trên lưng con bò.
    [​IMG]
    Một nam sinh của Đại học Công thương Triết Giang chạy khỏa thân xuống phố phản đối vì mất điện trong ký túc xá.
    [​IMG]
    Các nhà chức trách địa phương ở Thượng Hải đã đầu tư 400.000 nhân dân tệ vào hệ thống phơi quần áo tại một tòa nhà.
  2. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    63
    [​IMG]
  3. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    63
    [​IMG]
  4. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    63
    [​IMG]
  5. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    63
    Chùm ảnh: Lễ Tình nhân của các loài động vật

    Không chỉ con người mới biết bày tỏ tình cảm trong ngày Valentine mà nhiều loài động vật cũng biết làm điều này. Dưới đây là những khoảnh khắc “tình tứ” của các cặp đôi trong vương quốc động vật.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  6. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    63
    Mua hạnh phúc

    Một hôm cu Tý 5 tuổi được bố dẫn đi qua khu Đèn Hồng. Nó thấy có nhiều cô gái vẫy chào bố nó, nó liền hỏi : Bố ơi, mấy cô này mời bố mua cái gì vậy ?
    - Các cô mời bố mua hạnh phúc.
    - Hạnh phúc là cái gì hả bố ?
    - Lớn lên rồi con sẽ hiểu.
    Câu trả lời này khiến cu Tý tò mò. Mấy hôm sau nó lén bố đi tới khu Đèn Hồng. Nó nói với cô gái thứ nhất : Xin chị bán cho em chút hạnh phúc. Cô gái thấy thằng bé dễ thương liền dẫn nó vào căn nhà gần đó và lấy cho nó một ly kem thật ngon. Nó ăn hết rồi ra đường đi tiếp. Gặp cô gái thứ hai, nó cũng xin mua hạnh phúc. Cô gái cũng làm cho nó y như cô thứ nhất. Tối hôm đó trước khi đi ngủ nó liền xưng tội đi chơi lén với bố nó : Bố ơi hôm nay con đã tới khu Đèn Hồng để mua hạnh phúc. Ba cô gái đã bán cho con nhưng không lấy tiền. Đến cô thứ ba thì con mệt qúa, dù lè lưỡi ra liếm con cũng không còn sức.
  7. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    63
    Mỹ viện quảng cáo

    Hai chuyện sau đây được chấm là hay nhất để quảng cáo cho mỹ viện :
    - Chuyện 1 : Bảng đề trước mỹ viện : Xin các bạn thanh niên chú ý : Những người đẹp từ mỹ viện của chúng tôi bước ra thì rất có thể đó chính là bà mẹ hay bà nội bà ngoại của bạn.
    - Chuyện 2 : Ông bố bảo thằng con ra xích con chó dữ lại. Thằng con liền hỏi :
    . Nhà ta sắp có khách lạ sao ?
    . Không phải khách lạ, mà là ****** đi mỹ viện sắp về !
  8. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    63
    Sự quan trọng của hành kinh

    Trong một lớp về giáo dục sinh lý, thầy giáo hỏi cả lớp : Em nào có thể nói cho thầy nghe về sự quan trọng của kinh nguyệt nơi phụ nữ . Trò Tý giơ tay :
    - Tháng vừa qua, khi chị em vừa nói là chị không thấy kinh nguyệt, mẹ em khóc thét lên, ba em té xỉu xuống đất, và anh tài xế bỏ nhà trốn đi luôn.
  9. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    63
    Có thai

    Bác sĩ vừa báo tin cho cô gái biết kết qủa thử nghiệm là cô có thai, cô gái òa lên khóc rồi nói : Giá biết vậy tối hôm đó cháu cứ đi xi nê. Bác sĩ ngạc nhiên hỏi : Tại sao cô không đi?
    - Thưa vì chị cháu bảo đó là phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi nên cháu phải ở nhà xem TV với bạn trai cháu.
  10. theflag

    theflag Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Đã được thích:
    63
    Giống nhau

    Anh Tư vào quán rượu kêu một chai champagne uống, vẻ mặt sung sướng vô cùng. Ít phút sau, một chị sồn sồn cũng vào quán và cũng kêu một chai champagne, rồi ngồi xuống cái bàn bên cạnh anh Tư. Anh Tư là dân chịu chơi nên vui vẻ bắt chuyện : Tôi có chuyện vui nên tôi kêu champagne uống, xin vô phép hỏi cô : chắc cô cũng có gì vui nên mới kêu champagne như tôi. Chị sồn sồn liền đáp : Đúng, em có chuyện vui lắm nên tự thưởng cho mình một chai champagne. Xin ông anh nói trước cho em nghe ông anh có chuyện gì vui vậy ?
    - À, tôi có một trại nuôi gà rất lớn. Tôi nuôi gà mà chúng chẳng đẻ đái gì. May nhờ có người mách kế nên bây giờ lớp gà mái của tôi đẻ nhiều vô số kể. Tôi vui mừng là thế.
    - Vậy cái kế người ta mách là kế gì vậy ?
    - Tôi thay lớp gà trống. Còn cô thì sao ?
    - Em lấy chồng đã lâu mà chẳng đẻ đái gì. Tháng qua có con bạn mách kế, em theo kế ấy, thế là em có bầu ngay
    - Cái kế đó là kế gì mà hay qúa vậy ?
    - Thì cũng giống y như kế của ông anh. Em ngủ với ‘con gà trống’ khác

Chia sẻ trang này