1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tiếp, tiếp cực kì kịch tính-Index truyền kì (hồi 13)-Bát trận đồ, vây Tư Mã Xả

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi giaosucan, 17/12/2010.

Có 1965 người đang online, trong đó có 110 thành viên. 07:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5030 lượt đọc và 83 bài trả lời
  1. giaosucan

    giaosucan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    1
    Chi tiết : http://www.giaosucan.com

    ​
    [FONT=&quot]Bát trận đồ, vây Tư Mã Xả [/FONT]​
    [FONT=&quot]Tàn chất lệnh, Úp sọt Tây Lông[/FONT]​

    [FONT=&quot]Lại nói về hồi trước, khi Bảo Việt lão tướng quân hi sinh tại núi Lạc Việt. Bìm bịp đế nghe tin như sét đánh ngang tai. Ông cho triệu tập bá quan để thương nghị.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bìm bịp đế khóc lớn:[/FONT]
    [FONT=&quot]Thương thay gia đình Bảo Việt tướng quân vì nước bỏ mình. Tướng quân là lão thần của tiên hoàng, lại là thầy của trẫm. Nay mất đi, trẫm thật vô cùng đau đớn. [/FONT]
    [FONT=&quot]Gia Cát Dự tâu rằng:[/FONT]
    [FONT=&quot]Xin bệ hạ đừng quá đau thương. Tên Tư Mã Xả nham hiểm khôn lường. Các tướng của ta không phải là đối thủ. Thần xin tình nguyện dẫn quân ra trận, quyết bắt sống hắn đem về trị tội.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bìm bịp đế khen phải. Gia Cát Dự lĩnh quân, bố trí thế trận nghênh chiến.[/FONT]
    [FONT=&quot]Trong lúc đó, Tư Mã Xả thắng trận, về báo công. Chim lợn chúa mừng vui khôn xiết, mở tiệc khao quân. Chợt có thám mã về báo:[/FONT]
    [FONT=&quot]Quân ta bắt được gian tế của bìm bịp, đã giải về xin đại vương xử lý.[/FONT]
    [FONT=&quot]Chim lợn chúa cho giải vào, tra khảo:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Ngươi khôn hồn thì khai ra kế hoạch của Gia Cát Dự mau, không ta sẽ lọc thịt, lột da.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tên gian tế sợ quá khai hết:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Gia Cát Dự bí mật cho quân tấn công thành Ho, hiện đang tích trữ lương thảo tại hang Úp sọt.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tư Mã Xả cười ha hả:[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]-Đúng là trời giúp ta, lương thảo là cốt yếu của quân binh. Ta nhân cơ hội này cướp hết lương thảo của hắn, quân bìm bịp tất loạn. Toàn thắng về ta. Xin đại vương cho hạ thần đi.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Gia Cát Dự túc trí đa mưu, quân sư hãy cẩn thận.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tư Mã Xả phụng mệnh dẫn quân đi. Bí mật người ngựa ngậm tăm đi ngày đêm, canh 4 hôm sau đã đến hang Úp Sọt. Quả nhiên, quân bìm bịp có tích trữ lương thảo ở đó thật.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tư Mã Xả mừng thầm, lập tức cho quân ồ ạt tấn công, quân bìm bịp không kịp phòng bị bỏ chạy tán loạn. Quân chim lợn đã chiếm được hang, kiểm kê lương thảo.[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Chợt quân sĩ vào tâu : Tướng quân ơi, không có lương thảo. Toàn là giấy lộn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tư Mã Xả giật mình: Thôi xong, trúng kế Gia Cát Dự rồi, lui quân mau.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đúng lúc đó, một tiếng pháo hiệu nổ, quân sĩ hò reo dậy đất. Khắp nơi tràn ngập quân bìm bịp.[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Tư Mã Xả hoàng hồn cho quân chạy về phía nam. Chợt một cánh quân đổ ra. đi đầu là một tướng trẻ đầu đội mão kim ô, cưỡi bạch mã, tay cầm ngân thương chặn lại. Đó chính là phiêu kị tướng quân SHN.[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- Tư Mã Xả, ngươi trúng kế của thừa tướng rồi, xuống ngựa chịu trói đi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tư Mã Xả lại cho quân nhắm hướng bắc mà chạy. Lại một cánh quân đổ ra, dẫn đầu là một mãnh tướng, mặt đỏ như gấc, râu hùm hàm én, cưỡi ngựa xích thố, tay cầm bát xà mâu. Đó là hổ tướng PVC.[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- Tư Mã Xả, gặp bổn tướng quân, ngươi chết không có đất chôn.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tư Mã Xả cuống cuồng chạy về hướng đông. Tiếp tục một đội quân xuất hiện. Lần này là một nữ tướng, da trắng như tuyết, môi tựa thoa son, xinh đẹp tuyệt trần. Đầu chít khăn trắng, tay cầm uyên ương kiếm. Nữ tướng VND, con của Bảo việt tướng quân:[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]-Tư Mã Xả, thù giết cha sâu tựa bể, oán chất bằng non. Ngươi không còn đường thoát đâu.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bốn phương tám hướng đều có các mãnh tướng của bìm bịp, tạo thành bát trận đồ, vây Tư Mã Xả vào giữa. Tuy nhiên, Tư Mã Xả là đệ nhất tướng của chim lợn, không hề run sợ, xua quân liều chết chống cự. Hai bên đánh nhau hơn 3 canh giờ, vẫn chưa phân thắng bại.[/FONT]
    [FONT=&quot]Đột nhiên, trời đất tối sầm, cát bay đá chạy. Trên không trung, xuất hiện một đám mây hào quang sáng lòa, một vị tướng râu trắng như cước, mắt sáng như sao, tay cầm thanh long yểm nguyệt đao, mình mang hoàng kim giáp, ngực gắn hộ tâm kính. Hai bên là 2 tướng trẻ tuổi, oai phong lẫm liệt, tướng mạo đường đường.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bảo Việt tướng quân hiển thánh. Hai bên là AAA, VE9[/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Trong không trung, vang lên tiếng sấm rền:[/FONT]
    [FONT=&quot]- Tư Mã Xả, ngươi tội ác chất chồng, mau đền mạng cho các tướng sĩ bìm bịp chết trận.[/FONT]
    [FONT=&quot]Tư Mã Xả thấy BVS hiển thánh, hồn xiêu phách lạc, nhào xuống ngựa bị quân bìm bịp bắt sống.[/FONT]
    [FONT=&quot]Lại nói về quân tây lông, Chu Công Múc lợi dụng lúc bìm bịp chim lợn giao chiến, định tranh thủ đục nước béo cò, bí mật cho quân chiếm thành Ho. Quân tướng ngày đêm đến dc thành, thấy trong thành ngả cờ im trống, không một tiếng động. Hắn liền cho quân chiếm thành.[/FONT]
    [FONT=&quot]Chợt tiếng trống giục ầm ầm, thì ra là đại tướng quân Triệu Mác Gin :[/FONT]
    [FONT=&quot]- Chào đại đô đốc, chúng tôi đợi ngài từ lâu rồi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Thì ra, Gia Cát Dự đã bí mật cho 1 cánh quân đi theo đường tắt đến đánh úp thành Ho, quân Tây Lông không ngờ đến. Chu Công Múc chỉ biết dậm chân đấm ngực, rút quân về.[/FONT]
    [FONT=&quot]Muốn biến diễn biến thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.[/FONT]
  2. hhhyvnck

    hhhyvnck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    anh viết truyện hay ,oánh chứng của giỏi,em hâm mộ anh
  3. yeuDHA

    yeuDHA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    10
    Văn bác hay thật.. khâm phục [r2)][r2)]
  4. guntvc

    guntvc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2010
    Đã được thích:
    0
    oác óac, ko nghỉ trưa luôn. Các hạ đúng là vãi đ...á...I
  5. chua_chom

    chua_chom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2010
    Đã được thích:
    0
  6. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    51
    có tài
  7. thanh08

    thanh08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2009
    Đã được thích:
    0
    hay quá [r2)][r2)][r2)]
  8. safaly

    safaly Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Hay quá,tuyệt cú mèo luôn.[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  9. Hube

    Hube Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Đã được thích:
    63
    Ôi e đợi mãi hồi hôm nay :x :x

Chia sẻ trang này