1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tiểu đoàn 307 nay ở đâu? (xin phép Mod- giải trí cuối tuần)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by levu21262, Jan 22, 2011.

Có 2474 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 23:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. levu21262

    levu21262 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2010
    Likes Received:
    825
    Thứ Bẩy, 22/01/2011 - 18:08

    Tiểu đoàn 307 nay ở đâu?
    “Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang, Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy/ Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn, tiếng Tiểu đoàn Ba trăm lẻ bảy!” Tiểu đoàn 307 nổi tiếng oai hùng ấy, rất nhiều người không rõ, nay họ ở đâu...
    Có thể tóm tắt về lai lịch Tiểu đoàn 307 như sau: Ngày 1/5/1948, trên vùng căn cứ Đồng Tháp Mười, Bộ chỉ huy Khu 8 quyết định thành lập một tiểu đoàn bộ đội chủ lực trực thuộc Bộ chỉ huy khu, lấy tên là “Tiểu đoàn Liên quân lưu động”.

    Ngày 5/7/1948, sau huấn luyện, tiểu đoàn đã làm lễ xuất quân. Sau đó, vì thấy tên gọi “Tiểu đoàn Liên quân lưu động” dài, dễ lộ bí mật, trên cho đơn vị đổi tên thành Tiểu đoàn 307. Tiểu đoàn hành quân về Mỹ Tho (Tiền Giang) đánh trận mở màn ở Mộc Hóa vào tháng 8 năm 1948, giành thắng lợi vang dội, diệt hơn 300 tên, thu hơn 300 súng các loại.

    Tháng 12 năm 1948, tiểu đoàn tham gia đánh trận công đồn đả viện ở La Bang (Trà Vinh), diệt hàng trăm tên địch, thu hơn 60 súng các loại; bắt sống 20 tù binh, trong đó có 5 tên chỉ huy Pháp.

    Sang năm 1949, Tiểu đoàn 307 tham gia đánh địch càn quét vào căn cứ cách mạng ở Đồng Tháp Mười với hai trận lớn ở chùa Ô Môi và Sài Tư, tiêu diệt và làm bị thương hàng trăm tên địch. Sau chiến thắng Đồng Tháp Mười, bài ca hùng tráng “Tiểu đoàn 307” ra đời. Tháng 3 năm 1952, Tiểu đoàn 307 rời căn cứ Đồng Tháp Mười, hành quân vượt sông Tiền và sông Hậu về hoạt động ở liên khu miền Tây.

    Tính đến năm 1954, Tiểu đoàn 307 đã đánh 110 trận lớn nhỏ, đạt những thành tích đặc biệt xuất sắc. Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Tiểu đoàn 307 hành quân về tiếp quản thị xã Cà Mau và thị trấn Tắc Vân, sau đó xuống tàu tập kết ra Bắc rồi giải thể ở đơn vị mới.

    [​IMG]
    Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 - đơn vị hiện nay của Tiểu đoàn 307 năm xưa.​
    ​
  2. hallua

    hallua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 16, 2011
    Likes Received:
    0
    Bị đem "nướng" trong dịp Mậu Thân rồi cụ ơi. Đa số mấy cụ MTGPMN đều chung số phận hết.
  3. levu21262

    levu21262 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2010
    Likes Received:
    825
    Thảm quá , thảm quá.
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((
  4. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 26, 2006
    Likes Received:
    0
    Ông ngoại iem là chính ủy của Tiểu đoàn 307 đấy nhá:-bd

    @Levu21262 @hallua Năm Mậu thân Tiểu đoàn 307 hy sinh ít thôi ạh. Mà các bác đừng dùng từ 'nướng' ở đây, iem buồn :(
  5. hallua

    hallua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jan 16, 2011
    Likes Received:
    0
    Bác có buồn cũng không thể nào quên đươc một trang sử tan thương của đất nước và con người Việt được. Người ta nhìn vào đó và tự hào. Tôi nhìn vào đó với tất cả những gì đau xót cực độ nhất cho dân tộc mình.
  6. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 26, 2006
    Likes Received:
    0

    Quá khứ là quá khứ.

    Quá khứ là không thể thay đổi được.

    Cá nhân iem vẫn nhìn nhận thời kỳ 1954-1975 là thời kỳ đau buồn của cả dân tộc Việt Nam, đau buồn với cả 2 bên chiến tuyến. Dù thắng hay thua thì cũng hơn 5 triệu người dân Việt Nam (cả Nam-Bắc) đã nằm xuống.

    Xin hãy để quá khứ ngủ yên, chúng ta không phản bội quá khứ - nhưng - hãy để cho quá khứ ngủ yên.
  7. Cuadong2010

    Cuadong2010 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 1, 2010
    Likes Received:
    0
    Cụ này cuối tuần giải trí kinh nhể, chúc cụ sang đầu tuần với thắng lợi mới trần về cùng sắc xuân đang tới trên quê hương Việt Nam và sàn CKVN
  8. nguyenminhduc08

    nguyenminhduc08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Sep 5, 2010
    Likes Received:
    0
    BBs nội là loại hại dân , hại nước. Tây lông đánh lên ầm ầm ,BB nội lại định đè giá bêu xấu TTCK việt nam, đồng thời làm hại vô số các nhà đâu tư . Thât là xấu hổ cho đât nước khi có các BBs như vậy
  9. levu21262

    levu21262 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2010
    Likes Received:
    825
    Chiến tranh ??? tại sao phải chiến tranh ?? ai chịu thiệt hại và đau khổ vì chiến tranh ?? ai được lợi từ chiến tranh ???
  10. levu21262

    levu21262 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2010
    Likes Received:
    825
    Anh Ở Sài Gòn, Anh cần ...eo' gì mua xuân. mà sài Gòn làm ...éo gì có mùa xuân .

Share This Page