1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tiếu lâm chứng khoán đê...ê.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chinhdo, 01/05/2010.

1562 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 23:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5123 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. chinhdo

    chinhdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày sàn nghỉ, lòng bỗng thấy thanh thản vô cùng, vì mình không lừa ai và cũng không bị ai lừa mình. ước chi quay lại ngày xưa, những ngày không có sàn....[r2)]
  2. davidnguyen34

    davidnguyen34 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    292
  3. chinhdo

    chinhdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Một Trader sau thời gian đảo điên vì VNI, một hôm bỗng chán đời bèn bỏ vào rừng sống. Trở về với thiên nhiên, Trader ta cũng khoả thân như mọi loài khác để hòa nhập.
    Gặp con voi to tướng đi ngang qua, Trader khen:
    - Chú mày thật là giỏi ! to lớn nặng nề thế kia mà vẫn đi đứng một cách đường hoàng, thật khác với các bà béo ở thành phố toàn " nà " ngồi xe lăn
    Bất ngờ, chú voi dừng lại, nghiêng đầu ngắm Trader nhà ta rồi xã giao khen lại :
    - Ông cũng giỏi lắm ! Cái vòi của ông ngắn ngũn và bé tí thế kia mà cũng hái được lá cây mà ăn, không bị chết đói ! =))
  4. ngucung

    ngucung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Đã được thích:
    171
    E xin gửi các bác một câu chuyện, nếu bác nào lần đầu tiên nghe thấy thì vonte cho e cái nhá.
    Có một bà nọ chơi chứng thua lỗ bị vỡ nợ. Bà ta có ý định tự tử nên tìm tới một bác sỹ và hỏi bác sỹ
    -Thưa bác sỹ, BS hãy cho tôi biết tim nằm ở đâu với.
    BS
    -Tim nằm ở dưới đầu vú bên trái 2cm
    Sau khi cảm ơn BS bà về nhà lấy con dao nhọn và cởi áo đứng trước gương. Tay cầm con dao nhọn bà ta đo đúng khoảng cách như vị BS đã nói và lấy hết sức đâm mạnh một phát. Nhưng bà ta không chết mà chỉ bị bục dạ dày. Chưa từ bỏ ý định tự tử, bà ta rút dao ra và đâm tiếp phát nữa. Lần này nhát dao lại đâm thủng bàng quang nên bà ta vẫn sống. Bực mình với vị bác sỹ nọ, bà ta làm đơn kiện vị bác sỹ. Tại phòng xử án. Quan toà hỏi BS:
    - Tại sao ông lại nói với bà ấy là tim nằm dưới đầu vú bên trái 2cm để bây giờ bà ấy ra nông nỗi này?
    BS
    - Dạ thưa, quan toà hãy xem xét. Tôi nói đây là nói theo những gì tôi đc học ở trường, chứ làm sao tôi có thể biết đc vú bà ấy lại xệ như quả mướp thế kia.
  5. ngulamimdi

    ngulamimdi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác không sợ một số chị em phụ nữ sẽ hỏi tội bác ah?
  6. ngucung

    ngucung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Đã được thích:
    171
    E cũng như vị bác sỹ nọ thôi, có nhìn thấy gì đâu mà sợ ai hỏi tội hả bác? hì... hì... hay là bác có tật giật mình nhỉ?
  7. ngucung

    ngucung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Đã được thích:
    171
    Cảm ơn các bác đã vonte. Bác nào vonte cho e thì dù câu chuyện có hay, dở thế nào cũng để lại vài chữ để e còn đáp lễ lại chứ.
  8. thuuyenhm

    thuuyenhm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
    Có em đây
  9. nhantsc

    nhantsc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/04/2010
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)]
  10. lantoancap

    lantoancap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Đã được thích:
    0
    [r2)]

    Tiếp đi bác

Chia sẻ trang này