1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tiêu rồi - Chính thức phá sản vì bị kẹp

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ngaynangtot, Sep 10, 2008.

240 người đang online, trong đó có 17 thành viên. 02:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ngaynangtot

    ngaynangtot Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Đói quá

    hôm nay phải nhịn đói cả ngày

    Hic Hic

    Đói quá
  2. ngaynangtot

    ngaynangtot Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Hic Hic

    Đói quá

    Hic Hic
  3. ngaynangtot

    ngaynangtot Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Đói quá

    Mới làm được tộ cơm nguội cho đỡ lòng

    Phận bèo chịu nghèo
  4. ngaynangtot

    ngaynangtot Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Dạo qua một vòng thấy nhiều Topic kẻ hô Down, người hô Up

    Dĩ nhiên, Ai cũng có lý của mình, ai cũng rất tuyết phục. Không dám bình luận đúng sai


    Nhưng tui thì không cần biết Up hay Down


    Tui đã tự nhận là bị kẹp nặng với mớ cổ phiếu cực kỳ lởm, lởm đến nỗi không thể lởm hơn.

    chỉ có điều cũng còn may mắn hơn nhiều người khác trước kia đã từng mua với giá đắt hơn gấp 5-6-7 lần (thế là may rồi)

    Và chỉ biết mỗi ngày chịu cực chịu khổ,

    nhín ăn, nhín mặc, nhín xài

    tha về tổ một ít CP cực lởm không thể lởm hơn

    Cứ thế cứ thế

    Giá càng thấp thì số lượng càng tăng lên.

    Cứ để đấy tạm quên một thời gian nữa



    Biết đâu được

    Rồi có một ngày...................
  5. ngaynangtot

    ngaynangtot Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2008
    Likes Received:
    0
    ............kiến tha lâu đầy tổ
  6. ngaynangtot

    ngaynangtot Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Nói thật

    tui cũng tham làm giàu lắm

    Thấy bạn bè, người quen ai cũng giàu to với nhiều lô đất đai, bất động sản

    thấy người ta rủ nhau đi mua đất ở Hà Nội mới cũng ham lắm

    Nhưng phận bèo bọt đào đâu ra tiền tỷ mà mua

    vốn còi có vài chục triệu đồng mà đua đòi kinh doanh BĐS cái giề

    không đủ tiền để lo thủ tục nữa là
  7. ngaynangtot

    ngaynangtot Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2008
    Likes Received:
    0
    mà đất cát bi giờ cũng tăng quá cao rồi, có mua cũng lời lóm được bao nhiêu

    Nghĩ vậy nên cũng chọn cách đầu tư BĐS cho có với người ta


    Nhưng là góp vốn vào các công ty có nhiều BĐS trên sàn,

    nhưng được cái BĐS của họ đã có từ thời ông bà ông vãi để lại, từ thời đồ đá


    Nếu so với thời giá bi giờ thì


    có mà mơ
  8. ngaynangtot

    ngaynangtot Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Vốn còi

    nhưng cũng nhờ chăm chỉ cóp nhặt

    nhín ăn, nhín mặc, nhín xài

    mỗi ngày

    mỗi ngày

    tha thêm một ít

    cứ thế

    cứ thế

    ngày càng đầy tổ
  9. ngaynangtot

    ngaynangtot Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2008
    Likes Received:
    0
    Nhìn các đại gia BĐS như

    NTL, SJS, RCL, SC5, SGH, HBC, HDC

    cũng ngưỡng mộ

    nhưng giá cao rồi

    phận bèo bọt làm sao có khả năng với tới
  10. ngaynangtot

    ngaynangtot Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 1, 2008
    Likes Received:
    0
    hơn nữa cao rồi thì còn tăng được bi nhiu lần nữa ?


    (vì tui tham lắm, nghe bạn bè nói đầu tư BĐS phải chờ thời hơi lâu, nhưng ăn thì phải tính bằng vài lần đến mấy chục lần. Trời, nghe thấy mà ham)

Share This Page