1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tìm bác gdsanhdieu - vài lời chia sẻ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 19012009, 22/01/2010.

1688 người đang online, trong đó có 295 thành viên. 14:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7058 lượt đọc và 33 bài trả lời
  1. 19012009

    19012009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Đã được thích:
    9
    @gdsanhdieu: tôi chẳng bao giờ post bài trên diễn đàn này, chỉ vào đọc để tìm nơi “đồng khí tương cầu”, chiều qua bác Tin có nhờ tôi dùng nick của bác Tin để post bài, topic xác minh của bác tôi theo dõi từ đầu đến cuối, lúc đầu định trả lời ngay nhưng thấy ném đá nhiều tôi dừng lại chờ ném hết rồi post bài nhưng bác TaNG đã khóa top. Đồng cảm với cảm giác của bác vì lần đầu tiên tôi tự tay cutloss 40% lợi nhuận của năm 2009 sau chỉ đúng mấy tháng cầm trên tay, có điều tôi khác bác ở chỗ tôi biết nó sẽ mất từ ngay lúc vào lại thị trường, target tôi đưa ra còn khủng hơn nhiều : tòan bộ lợi nhuận của năm 2009. Chắc bác ngạc nhiên lắm phải không? Vì biết mất mà vẫn vào. Bác đoán đúng đấy, bác Tin là cao thủ về TA và tôi là BB của bác ấy, từ trước đến nay, bác Tin chỉ nghiên cứu Downjone như một thú vui, sau khi vào thị trường CK VN một thời gian, tôi có hỏi bác ấy sao chúng ta trade ở VN mà k nghiên cứu VN, bác trả lời VN quá nhỏ và mới ra đời nên áp dụng TA không đúng. Nói vậy thôi chứ bác Tin cũng nhờ tôi thu thập tài liệu và dữ liệu về cho bác nghiên cứu. Sau khi tự lập trình lại phần mềm PTKT và điều chỉnh các ngưỡng cho phù hợp với VN thì bác mới ngỡ ngàng nói với tôi rằng: VN cũng theo đúng PTKT nhưng phải điều chỉnh các ngưỡng cho phù hợp với VN và VN cũng đủ dữ liệu quá khứ cho việc phân tích. Ngày tôi hỗ trợ bác Tin lập nick trên diễn đàn này bây giờ K biết nói là đúng hay sai, vì cũng chính tôi giới thiệu bác ấy diễn đàn này. Vì bận việc một thời gian K vào diễn đàn đến khi vào thì topic “VNINDEX quá khứ, hiện tại và tương lai” của bác Tin đã hơn 25 trang. Khác với các bác tòan tặng hoa và lời khen, tôi càng đọc càng run chỉ nhắc bác Tin có một câu: viết hết thế này thì tôi khó trade lắm, nhưng có lẽ mấy lời êm tai của các bác dễ nghe hơn lời nói thật của tôi. Từ đó các bác càng tự tin về đáy 4xx và Uptrend 7xx bao nhiêu thì tôi càng lo lắng bấy nhiêu. Các bác từng đọc binh pháp, bác Tin nghiên cứu khá kỹ về binh pháp Tôn Tử, Hàn Phi, đọc Xuân thu – chiến quốc nhưng chẳng biết sao lại quên câu: “biết người, biết ta trăm trận trăm thắng” và cái hay của Khổng Minh về “kế không thành”. Tôi biết nói về binh pháp thì tôi chỉ múa rìu qua mắt thợ vì đọc Hàn Phi tôi không hiểu nổi nhưng ngẫm mấy câu đơn giản hơn thì tôi hiểu chút ít, nếu ra trận mà binh pháp bại lộ thì thua là chắc, nếu ra trận mà địch biết hết về ta thì thua là chắc. Ngày xuống đáy 43x tôi hỏi bác Tin bắt đáy thì bác Tin chê sóng nhỏ và chart kỹ thuật k an tòan: coi như thua lần 01, ngày chart kỹ thuật báo an tòan mốc 53x bác ra lệnh tổng tấn công cho Uptrend thì tôi đã ra các target như trên đã nói với bác: thua lần 02. Lúc nhập hàng xong, bác Tin hỏi tôi cảm thấy thế nào, vì cảm giác trước giờ của tôi khá chính xác, tôi nói: không có cảm giác gì, tôi chỉ muốn bắt đáy. Thật ra, khi chủ đã quyết ra trận, thì tướng dù biết thua thì cũng phải ráng nâng cao tinh thần ba quân vì biết đâu cái niềm tin ấy có thể lật lại thế trận và nếu có thua thì cũng không đến nỗi trận vong. 02 cái link trên cafef và báo thanh niên là tôi đưa cho bác ấy để cảnh báo ngầm nhưng chắc bác Tin chưa thấm đòn nên chiều hôm qua vẫn còn nhờ tôi post bài, cái bài tôi post giùm đó thật ra thiếu một câu mà bác Gdsanhdieu đã hỏi ngay sau đó. Đó chính là cái mốc và cái ngày (phương pháp dự đóan ngày bác Tin mới tìm ra) nếu phương án 02 xảy ra. Bác yên tâm, tôi k tự ý cắt bài đâu, có hỏi ý kiến bác ấy trước khi cắt. Đến khi topic xác minh của bác ra đời và các bác hùa nhau ném đá thì bác Tin mới tỉnh hẳn ra (dĩ nhiên là đến tối mới xem được). Tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi, để giành lại bác Tin từ tay các bác. Một người tự tin như bác ấy thì phải té cho đau mới tỉnh được, thay vì tranh cãi với bác ấy cho mất hòa khí, các bác thay tôi làm việc này, xin cảm ơn các bác. Tôi là dân k chuyên về PTKT, nhưng tôi đọc PTKT và quyết định theo cách của mình. Tôi thích cách đưa ra PTKT như vầy: phân tích về quá khứ và hiện tại dĩ nhiên luôn luôn đúng nhưng khi đưa ra dự đóan về tương lai thì nên làm như bác Tin: đưa ra tất cả các tình huống và cho XS xảy ra của từng TH: đây là tư liệu thống kê khách quan. Người đọc PTKT để đưa ra quyết định phải dựa trên chính lập trường của mình để xem tình huống nào có khả năng xảy ra. Chắc bác gdsanhdieu hiểu lầm về ý nghĩa XS trong thống kê: một tình huống dù chỉ có 1% khả năng xảy ra thì vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, bác sẽ sai lầm khi hỏi bác Tin tin vào tình huống nào xảy ra vì lúc đó bác Tin đứng trên quan điểm cá nhân để nói: tin tức chủ quan. Tôi thật sự k thích cách các công ty CK đưa ra nhận định chủ quan và khuyên mua bán, tôi thích đưa thẳng ra các phân tích như bản thân nó có còn phần quyết định thì dành lại cho NĐT. Nếu tôi k thể ra quyết định được thì tôi sẽ nhờ môi giới, nhưng ở VN, môi giới chưa khách quan và thường vì lợi ích của BB, vậy cách còn lại là tôi sẽ tìm trên diễn đàn xem các bác nào trade thành công nhiều, tôi chỉ theo đúng bác ấy, k nhảy linh tinh để hưởng ké trọn tỷ lệ thắng thua của bác ấy. Dân TA xem phân tích giỏi vậy chứ cho trade thì cũng thắng thua như người thường, vì nếu k tham gia vào thị trường, k cảm nhận nó thì k thể có quyết định đúng, vì quyết định đó thuộc về vấn đề chủ quan cá nhân. Nếu bác có đọc qua cuốn sách “the Jackal” tạm dịch là “chó rừng” kể về cuộc đấu trí giữa tên đi ám sát tổng thống De Gaule và ông thanh tra thì sẽ thấy, đến lúc quyết định sống chết thì hãy để PTKT qua một bên và hãy căng mắt dỏng tai lên mà cảm nhận thị trường để tìm ra manh mối và quyết định cho đúng. Trách nhiệm lúc đó thuộc về bác, người quyết định vận mạng của mình: chó sói hay bầy cừu. Ngày thứ 02 (18-01) khi mốc 485 sắp xảy ra, đêm khuya thấy bác Tin vẫn cắm cúi vào PTKT, tôi chỉ nói một câu: “bác thử để PTKT qua một bên, nhìn thị trường theo hướng khác xem” nhưng vô hiệu. Bác Tin lập lại sai lầm chủ quan giống như bác vì cùng là con người. Lúc trước, tôi có đề nghị bác Tin tìm cách đóan đáy và đỉnh, bác Tin nói k có cách gì nhưng đến hôm kia bác trả lời đã tìm ra cách đóan đáy và ngày đáy xảy ra. Lần này tôi sẽ cược 60% lãi suất còn lại của năm 2009 vào nhận định này nhưng tôi đề nghị bác Tin úp bài. Các bác mất niềm tin vào bác ấy chừng nào thì lần này lại đổi ngược lại, tôi tin vào bác ấy bấy nhiêu. Bác gdsanhdieu vào Uptrend vừa rồi với niềm tin vào một người k quen biết và thất vọng thì có bằng cảm giác của người như tôi cũng vào uptrend vừa rồi với sự lo lắng về một người mình quen biết. Bác hỏi bác Tin vào F319 có mục đích gì? Câu hỏi này tôi đặt ra đã lâu mà cũng k có câu trả lời? cũng k hỏi bác Tin vì tôi tôn trọng quyền cá nhân của riêng bác ấy. Nhưng có lẽ câu trả lời cũng dễ thôi nếu bác cũng tự hỏi mình y chang vậy. Chúng ta là con người mà, con người xuất phát từ linh trưởng đúng k? vậy chúng ta đều có bản năng bầy đàn, nếu đã vào TTCK thì phải kiếm một bầy để gia nhập chứ. K hiểu sao tôi giới thiệu rất nhiều diễn đàn nhưng bác Tin chọn diễn đàn này để gia nhập “bầy”. Đã bầy đàn thì có phân ngôi thứ chứ đúng k? chúng ta mỗi người thể hiện khả năng của mình để tìm vị trí trong bầy đàn, điều đó thật dễ hiểu. Tuy nhiên, nguyên nhân chính chắc bác Tin là người hiểu nhất nhưng đó là vấn đề cá nhận của bác, tôi k muốn hỏi. Dài dòng với bác vậy vì tôi tôn trọng bác đã tặng hoa và ném đá bác Tin chỉ bằng một tay vì rất nhiều nick lạ ném đá, nghĩa là một số bác đã tặng hoa bằng tay phải và ném đá bằng tay trái, một số bác khác chọn cách im lặng hay động viên. Đó phản ứng bình thường của đám đông. Việc bác Tin thành cao thủ trong thời gian này và thấp thủ trong thời gian khác là chuyện bình thường vì nếu cho các chuyên gia một điểm chấm trên đồ thị nào đó yêu cầu dự đóan, thì 10 chuyên gia sẽ có 7 dự đóan khác nhau và một trong số đó sẽ thành hiện thực. Nếu xảy ra thì chuyên gia đó là cao thủ còn không xảy ra thì thành thấp thủ. Tôi theo cách 02 mà tôi đã đưa ra, tôi k đưa quyết định được nên chỉ theo quyết định của bác Tin để ăn trọn xác xuất chính xác của bác ấy. Viết ra đây chỉ cậy vào một câu “đồng bệnh tương lân” mong bác gdsanhdieu hiểu, còn bác k hiểu thì cứ ném đá thỏai mái, tôi càng đau thì bác Tin rút khỏi F319 này càng không hối tiếc, vương vấn. Còn nếu bác tiếp tục yêu cầu tìm cách chứng minh thì tôi nghĩ k để làm gì, nếu muốn quen nhau thì đã gọi điện cho nhau rồi cần gì phải lên diễn đàn lập nick. Bác có muốn thấy một teen xinh đẹp trên ảnh hay thấy một bà già còm cõi trong thực tế, mạng là thế. Chúc bác có quyết định đúng cho riêng mình. Tôi tin vào khả năng vươn lên của bác Tin, ngày nào đó, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì cá cược với khả năng bác ấy.
  2. vtczone

    vtczone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2008
    Đã được thích:
    183
    bận tâm với gdsanhdieu làm gì bác ! tintin vẫn là người thày đáng kính trọng của tớ !...
  3. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Cụ viết dài quá em ko hiểu gì
    Em chỉ chốt lại 1 câu vào diễn đàn này cứ nói lấp lửng như cụ khoaitay lại hay ai thích hiểu gì thì hiểu
    Còn phơi bày gan ruột ra thì BBs nó đánh cho tan xác
  4. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    [r2)][r2)][r2)][r2)]

    TA vẫn tồn tại và vẫn còn nhiều người tin vào nó..... tôi sẽ không bao giờ từ bỏ công sức của mình....cũng như bác, một người ko thạo về PTKT vẫn luôn tin vào bác Tin, right?
  5. TanNg

    TanNg Internet Proponent and Entrepreneur in heart Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Đã được thích:
    47
    Xác nhận chính thức:

  6. violet208

    violet208 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác tintin là người em rất kính trọng ở diễn đàn này. Mong bác tiếp tục phân tích :x
  7. cuibapIT

    cuibapIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Đã được thích:
    38
    Thằng khùng. Viết dek gì nhìn nhức con mắt.
  8. Barn_owl_group

    Barn_owl_group Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Đã được thích:
    0
    dài dòng....khó hiểu, tóm lại là thanh minh hay thú tội
  9. jack_derida2000

    jack_derida2000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Đã được thích:
    63
    Rất đáng trân trọng
  10. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Iêm trade theo cách của Iêm. Nhưng vẫn chân trọng những người như Bác Tin.

Chia sẻ trang này