1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Toạ sơn quan bìm bịp chim lợn cãi nhau

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngabayngaba, 15/01/2010.

2130 người đang online, trong đó có 264 thành viên. 10:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9715 lượt đọc và 69 bài trả lời
  1. chinhphucID1

    chinhphucID1 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2008
    Đã được thích:
    1
    thứ hai có oánh xuống không ??? [:D],
  2. nguyenhaupt

    nguyenhaupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Hình như các mọi người vẫn đang cãi nhau ỏm tỏi [r37)]
  3. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay thứ bẩy. Trời hơi se lạnh... Ngoài đường vẫn rất đông... Nhìn qua cửa kính dòng người vẫn đang kẹt cứng nhích lên, lùi xuống, la hét om xòm...
    Nhâm nhi cà fe chè nóng... Chẳng nhẽ hạnh phúc lại đơn giản vậy sao... Em lại ngồi nhâm nhi tiếp [r2)]
  4. CuChiPheo

    CuChiPheo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Có chai rượu "cuốc lủi" cất dưới quê nút lá chuối nhớ mang làm quà xuân nhé!
  5. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    dạ vâng [r32)]
  6. ngabayngaba

    ngabayngaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2
    ~o)
    Mùi thơm ngào gạt giữa mùa đông
    Cái lạnh se se phủ xa gần
    Khách lạ nhâm nhi cà fe nóng
    Tâm trạng bồi hồi nỗi nhớ mong
    Mong một mùa xuân mới thật vui
    Anh em bịp lợn lại tươi cười
    Đón một cái tết vui vẻ nhé
    Bình an đến với mọi người nhe
    [r32)]
  7. chuycuoi

    chuycuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    hix, bác này viết văn, làm thơ đều hay cả. Rất đi vào lòng người. Mới sáng ra mà đọc bài thơ của bác làm em cũng thấy muốn ăn Tết luôn.hehe. Bác bỏ chứng khoán đi làm nhà văn có khi nổi tiếng đấy bác ạ. Cám ơn bác 1 nhát cho bài thơ hay[:D]
  8. wildcompany79

    wildcompany79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    250

    Chào tt vậy là ok rồi [r2)][r2)][r2)]

    Chúc mừng bác em cũng chào thị trường rồi về quê ăn tết sau tết tính tiếp , đón sóng lớn 2010.:)>-:)>-
  9. longanhn

    longanhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Đã được thích:
    610
    Đọc những dòng viết của ngabayngaba, thấy tâm trạng thư thái của bác ấy, lại nghĩ về hoàn cảnh éo le của mình thấy vừa tủi vừa lo cho bản thân mình quá.

    Chả giấu gì các bác, em có được tí tiền chắt bóp từ nhiều năm nay, ăn chả dám ăn - tiêu chẳng dám tiêu, chứng nhấp nhỏm bao lần không dám nhảy vào. Thế rối, vào cái ngày cùng tháng tân định mệnh ấy, vâng thưa các bác vào ngày 31/12, không biết ăn cái bùa mê thuốc lú nào và bị dòng đời xô đẩy, em tất tay hết vào PVX - VGP - BCC. Lúc TT lên, Xếp bắt phải đi theo để trông xe toàn vào buổi sáng, chạy vạy khắp nơi vì vợ ốm con đau, em chả có thời gian để bán. Bây giờ, TT cứ xoay như chong chóng, lại thấy các cao thủ F319 khiuyến nghi TT sẽ tèo thảm, có thể xuống tới 400, em hoảng loạng quá.

    Thưa các bác, em như kẻ ngồi dưới hố. Có lẽ, đã ngồi dưới hộ rồi thì "let it be", thì "kệ mẹ nó", cứ cựa quậy thì chỉ có lún sâu thêm. Xin chúc mừng những người thức thời như bác ngabayngaba, song trong em vẫn le lói một chút hy vọng rằng các bác cao nhân sẽ có một lần sai lắm trong số vô vàn những quyết định sáng suốt của mình.

    Trong lúc rất nghèo và cô đơn này, em chợt nghĩ đến một câu thơ cổ rất phù hợp với hoàn cảnh của em, xin chia sẻ cùng với các bác có cùng cảnh ngộ

    " Bần cư thành thị vô nhân vấn
    Phú tại sơn lâm hữu khách tầm"
  10. TienSuMi

    TienSuMi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    抽刀斷水水更流
    舉杯消愁愁更愁

    Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu
    Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu

    (Rút đao chém nước nước càng trôi
    Nâng chén tiêu sầu sầu lại sầu)


    Lý Bạch - 李

Chia sẻ trang này