1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tọa sơn, thưởng trà….Luận chữ “ Duyên” trong đời sống…

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Romanceman79, 31/03/2026.

666 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 08:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 993977 lượt đọc và 6183 bài trả lời
  1. tomriddle1234

    tomriddle1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Đã được thích:
    377.470
    Tôi không có đạo...

    Nhưng

    tôi đi nhà thờ, tôi từng nghe giảng đạo
    tôi đi chùa, tôi lễ Phật,
    tôi thờ cúng ông bà tổ tiên
    tôi cũng đọc Đạo Đức Kinh, tôi cũng học một số tập tính tốt đẹp của Nho Giáo
    tôi cũng thích nghe chiêm tinh; tâm linh/phong thủy hay tôi cũng sẵn sàng tiếp thu
    thậm chí sau này
    tôi đọc tu tiên, tập dưỡng sinh
    tôi sống kỷ luật, tôi tu thân

    vậy đạo của tôi là gì?

    Trích 1 đoạn mà tôi được nghe/ được đọc
    "Thần Linh không được phép nhìn thẳng nên khi Thần Linh muốn truyền đạt một điều gì đó, sẽ thay đổi hình dạng theo cách mà con người (tùy nơi ở, phong tục tập quán) dễ chấp nhận nhất"

    Nên tôi nghĩ, nếu dùng 1 từ đạo duy nhất của 1 đạo thống nào đó, để định nghĩa những điều mang tính chất vượt ra ngoài nhận thức thì gần như là không thể, chỉ có tập hợp được, hiểu được càng nhiều đạo thống, thì mới càng tiếp cận được ý nghĩa thực sự.

    3.000 Đại Đạo...
  2. Gavy

    Gavy Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2023
    Đã được thích:
    5.909
    đạo tự nhiên hay luật của vũ trụ :D
    luxor, av2510, h264511 người khác thích bài này.
  3. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    77.394
    Thầy Rô thuyết đạo ban trưa
    Mờ A ngũ thập anh cưa gãy rồi
    Nhang bỉm chuẩn bị xong xuôi
    Muỗi bay cứ ngỡ là ruồi, bỏ qua
    :D:D:D
  4. stoxhp

    stoxhp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2015
    Đã được thích:
    387
    Vâng em cảm ơn bác! Kinh nghiệm và quan điểm của bác rất thú vị, nhất là ở cái đoạn "Sắc tức thị sướng" :)) Đúng là nếu thực hành rốt ráo thì đến vợ con, nhà cửa, tài sản cũng chẳng thiết nữa là cái tài khoản chứng khoán bập bùng xanh đỏ mỗi ngày ấy bác. Thiểu số những người hướng đến sự rốt ráo và quyết tâm cao thì họ đã xuất gia trở thành tu sĩ rồi (em không nói đến mấy vị tu danh tu lợi nha). Còn đa phần khác là cư sĩ (như em) chỉ hướng đến vun bồi phước thiện và tu tập theo khả năng mỗi ngày để hướng đến sự rốt ráo trong tương lai thôi.

    Đạo bác đang đi hàng ngày tạm gọi là Đạo bác Tôm đi, hihi. Cụm từ Đạo Phật cũng không có gì ghê gớm, đạo là đường, Phật hay Bụt (đọc theo âm Việt của từ Buddha) nghĩa là Bậc giác ngộ, vì thế nên Đạo Phật là con đường của Bậc giác ngộ - một con đường giúp thanh tịnh nội tâm, diệt trừ những cấu uế, ô nhiễm trong nội tâm, từ đó nhận ra được chân lý thực sự của mọi thứ, nó không ảo ảnh như mình vẫn nghĩ.

    Một cô gái đẹp, thực sự chỉ là ảo ảnh của cái tâm cho rằng đó là đẹp, còn theo chân lý, cô gái đẹp đó cũng chỉ được cấu tạo bởi các yếu tố tự nhiên là đất-nước-gió-lửa (sắc), thọ-tưởng-hành-thức (tâm). Hoặc một ngôi nhà đẹp, theo quy ước thông thường thì nó là ngôi nhà đẹp, là tài sản, nhưng theo chân lý thì nó cũng chỉ là đất-nước-gió-lửa thôi, vì nhân duyên nào đó, ở thời điểm này nó thuộc về người này hoặc người kia. Và tất cả những thứ trên thế gian này đều có 3 đặc tính là Vô thường - mọi thứ luôn luôn biến đổi trong từng sát-na (một đơn vị đo thời gian rất rất nhỏ), Khổ - vì mọi thứ luôn biến đổi nên nó khổ (cô gái ko trẻ đẹp mãi, ngôi nhà không đẹp và mới mãi, tiền bạc không nhiều lên mãi...), Vô ngã - mọi thứ không có tự tánh riêng biệt, nó chỉ là sự tập hợp lại của các yếu tố tự nhiên tùy theo nhân duyên như em đã nói ở trên, không có tôi, không có anh, không có của tôi, của anh...

    Người giác ngộ (như Đức Phật và các vị A-la-hán đệ tử của Phật) là người thấy được những chân lý, những sự thật đó nên họ không còn dính mắc, coi mọi thứ như nhau, mọi người là bình đẳng.

    Con đường của Bậc giác ngộ đó chỉ có 3 tầng bậc là Giới - Định - Tuệ. Một người thực hành giữ giới thì thân tâm an ổn, không tán loạn, khi ngồi thiền sẽ dễ phát sinh định tâm, khi định tâm phát triển sâu sắc thì trí tuệ sẽ sinh khởi, trí tuệ sinh khởi sẽ giúp hiểu được chân lý. Đại ý là tâm con người lâu nay bị tán loạn phóng giật theo đời sống thế gian, được - mất - vui - buồn - sướng - khổ - vinh - nhục (8 ngọn gió đời), chính điều đó như màn sương mù che khuất tâm nhận ra chân lý. Khi có định tâm, trí tuệ sinh khởi thì màn sương mù ấy như tan dần, giống như việc khi tâm cảnh các bác ở cao, không còn lo lắng buồn phiền linh tinh thì nhìn nhận vấn đề sâu sắc và rõ nét hơn.

    Bác nói chính xác ạ, trong chùa không có gì để chúng ta cầu xin. Đức Phật cũng không ban phát gì cho ai. Mọi thứ đều là nhân quả. Có làm có hưởng, có làm có chịu. Mọi việc thiện bác làm với tâm trong sạch đều là một nhân lành đã gieo xuống mảnh đất phước báu của bác và chờ ngày trổ quả. Cho nên cũng không cần phải nhớ đã giúp ai hay cho ai điều gì, nhân quả đã tự ghi chép giúp mọi người rồi. Mọi thứ sẽ vận hành một cách tự nhiên cho đến ngày các bác giác ngộ và nhập Niết bàn.
  5. Khanhlee980

    Khanhlee980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2024
    Đã được thích:
    12.526
    Em nói thật, 9 tị và tôn giáo anh bỏ qua cho pic này đi ạ
    Rồi các khầy vào tỉa tót nhức đầu lắm
    anhoa1415, Ngorung2222, luxor13 người khác thích bài này.
  6. HoaRose

    HoaRose Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/10/2025
    Đã được thích:
    625
    Mạn đàm một chút về Đạo Phật vì tôi cũng đọc Kinh Địa Tạng hơn 10 năm và xem 50 tập phim Cuộc đời Đức Phật. Ngộ ra rằng con người dù theo đạo luật nào đều ko qua được luật nhân quả,đạo Phật đi vào đời sống vì Đức Phật trước khi thành Phật thì cũng là con người như chúng ta. Đạo Phật luôn dạy con người ta hướng thiện làm lành và khi đã qua trải nghiệm con người đều phải chịu tác động của luật nhân quả và tôi rất tin điều đó. Xin lỗi các bác tôi nói lên một chút suy nghĩ nhỏ nhoi khi nghe mấy bác nói về đạo Phật,tôi rất ngưỡng mộ vì Phật pháp vi diệu và kì diệu. Tôi đã được trải nghiệm sự kì diệu và nhiệm mầu của Phật nên tôi càng kính tin @};-@};-@};-
  7. Romanceman79

    Romanceman79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2020
    Đã được thích:
    81.206
    Bàn xong chưa? anh Tài cho cuối tuần đi khất thực hết=))=))=))
  8. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    44.544
    Lươn với điêu về một nhà rồi ư anh ?! :))
  9. Leopar

    Leopar Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2022
    Đã được thích:
    77.394
    đề nghị Thỏ check var x-(x-(x-(
  10. Xanhdotimvang2024

    Xanhdotimvang2024 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2024
    Đã được thích:
    16.393
    Lão biết lỗi chưa? :))

    "Quét xong sân lá chợt buồn
    Bỗng dưng chợt thấy nghìn muôn lỗi lầm
    Lỗi từ muôn một thanh tân
    Lầm từ vô tận vô ngần mà ra
    Ông từ yêu lá yêu hoa
    Gốc cây thương tiếc lá hoa rụng về
    Rụng về cội? rụng về quê?
    Lá bay gió thổi lá về đâu nơi?"- BG

Chia sẻ trang này