1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tôi có chồng và sẽ có cả bồ (Chắc là đại gia nữ chứng khoán)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lauraandI, 19/01/2011.

Có 3286 người đang online, trong đó có 173 thành viên. 17:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7618 lượt đọc và 123 bài trả lời
  1. cpnong

    cpnong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    24.417
    Nhưng khi ta có tiền hoặc quyền lực ( hoặc cả hai) thì lại đau đầu với câu hỏi: tìm đâu ra em nào yêu mình chứ k phải yêu tiền yêu quyền của mình:))
  2. 055-C-130669

    055-C-130669 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    :-* cố lên cưng có gì gọi a
  3. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện bồ bịch thì không thể bình đẳng như bác nào nói đó. Bởi vì đàn ông nó chơi cho vui, giải trí (G/q sinh lý) rồi về nhà. Còn đàn bà mà đi như vậy thì 99% nó phải yêu người đó và viễn cảnh tan đàn xẻ nghé là chuyện sẽ xảy ra.
  4. mai76

    mai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    0
    bồ chỉ là thay đổi k khí thôi

    gia đình vẫn là quan trọng

    mình là phụ nữ k biết giữ giá cho mình chỉ co thiệt

    đàn ông,họ đểu lám.
  5. haindex

    haindex Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, cám ơn chị em, cám ơn chị em, cứ bồ bịch nhiều vào!!!!
    Em đang xây vài cái khách sạn mini, sẽ bán thẻ cho các chị để các chị được giá ưu đãi!!!!!!!!!!!!!!!
  6. freshdmd

    freshdmd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà cũng ngoại tình không kém đàn ông , nhưng đàn bà khôn ngoan tinh tế và kín đáo hơn nên ko mấy khi bị lộ , đàn ông ngu hơn đàn bà nên dễ bị lộ . đàn bà ko ai ngu mà ko ngoại tình , cho chết bọn đàn ông tưởng đàn bà ngu . :)):)):)):)):))
  7. doccocaubai69

    doccocaubai69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Đã được thích:
    4
    chuẩn. Đàn ông mà cặp bồ nhiều khi ko phải vì yêu mà vì bản năng gốc cuối cùng gia đình vẫn là tổ ấm duy nhất. Phụ nữ mà cặp bồ tức là nó đã chán chồng thì chỉ có mà gia đình tan nát
  8. CUCAI_HN

    CUCAI_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    98
    Có thế thôi mà mấy bố lao vào chửi bới như mấy thằng điên[r23)]
    Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa, nó vẫn tồn tại song song trong xã hội
    Nếu ngày nào đó thấy có vấn đề thì nên nhìn lại cái bản mặt mình mà hỏi:Mình thiếu mặt nào rỗi hãy trách đối phương
    Chỉ có thiếu tự tin thì mới giữ vợ khư khư
    Mấy thằng hâm[r2)]
  9. chulee

    chulee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chuẩn đấy. Ở một số khía cạnh thì đòi hỏi bình đẳng là hợp lý nhưng không thể nào mà bình đẳng hết được đâu. Suy cho cùng thì kiểu gì thì kiểu truyền thống cha ông ta thì lúc nào phụ nữ cũng nằm kèo dưới + vẫn thấy hạnh phúc đấy thôi
    Theo em thì cái mợ ở trong bài viết này thuộc hạng nặng rồi. Khó đỡ lắm. May ra có Jose Mourinho đỡ nổi
  10. Dukichxom

    Dukichxom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    274
    "...... Hàng ngày tôi vẫn lái xe Mec đi làm, tại cơ quan tôi là người phụ nữ đáng ngưỡng mộ vì tôi có địa vị và xinh đẹp, hàng tuần tôi vẫn đến các trung tâm làm đẹp để chăm sóc bản thân, tuần nào tôi cũng đưa các con tôi đi xem phim và thư giãn...."

    "....
    Tôi chợt nhớ đến hình ảnh tối hôm qua khi tôi trở về nhà đi qua các sân tennis trong khu đô thị tôi sống, rất nhiều các đấng mày râu vẫn say sưa bên trái bóng dù đó là giờ cơm tối hay giờ con cái học bài… "


    Câu hỏi đặt ra ở đây là: " tại sao các bà đi massa, đi thẩm mĩ mà tụi tôi lại ko đc phép đi thể dục ? trong khi đó các bà luôn luôn mở miệng ra nói câu nam nữ bình đẳng ? "
    Mỗi người một hoàn cảnh sống, một suy nghĩ riêng đừng áp đặt vị thế của người ngày vào người khác
    Muốn được người khác tôn trọng thì hãy tôn trọng những người xung quanh trước đã
    Lúc nào 2 người cũng so kè, cái kiểu ông ăn chả bà ăn nem thì ko bao giờ có hạnh phúc cả



    Hôm qua ngồi đọc về bài "nội tậm và nghiệp báo ", xin mạn phép post lên để anh em cùng tham khảo

    “Cái gì là cái quí trên đời này?!”
    Ví dụ khi chúng ta nghe một bài hát trữ tình, hay một bài thơ tình, chúng ta sẽ thấy người thi sĩ thường ca ngợi người yêu của họ ở điểm nào? Thường ca ngợi sắc đẹp.
    Tóc em dài em cài hoa thiên lý, miệng em cười anh để ý anh thương… Tức là hình dáng bên ngoài.
    Khi trưởng thành, người ta yêu thương nhau thì điểm người ta quí chính là hình thức bên ngoài. Nhưng khi sống lâu với nhau thì bắt đầu người ta thấy hình thức hết quan trọng mà tiền mới quan trọng. Vì có tiền mới có thể mua gạo, mua thức ăn, xây nhà,…
    Có một cô gái lấy được một ông chồng rất đẹp trai nhưng sau này khi tâm sự với người bạn gái của mình rằng cái đẹp của chồng không tạo ra cơm được mà chỉ làm cô bận tâm ghen. Lúc ban đầu thì mừng vì lấy được một ông chồng đẹp nhưng khi lấy ông về rồi, có nhiều người đem lòng yêu ông. Thế là đau khổ, ghen tức. Nghĩa là cái đẹp đó chẳng làm được gì hết, chỉ thấy tiền quan trọng hơn. Tài sản là cái quan trọng thứ hai.
    Sống trên đời này cái gì quí nữa? Mới ban đầu là hình thức rồi đến sức khỏe, tiền bạc, bản lĩnh, tài năng,… Đó là những cái quí trên đời.
    Và người có hiểu biết lại quí nhau về tâm hồn.
    Ví dụ khi gặp một người bạn, mình thương họ. Hỏi thương vì cái gì? Nếu trả lời: “Tôi thương vì đẹp trai”. Tình bạn như thế sẽ không bền vì sắc đẹp sẽ phôi pha theo thời gian.
    Nếu nói: “Tôi thương vì anh ấy đàn hay, hát giỏi”. Chẳng lẽ hôm nào anh ấy té lọi tay hết đàn hay miệng bị đớ hết hát được thì hết thương sao? Nghĩa là đàn hay, hát giỏi cũng mong manh và vô thường.
    Nếu nói: “Tôi thương vì anh giàu”, chẳng lẽ đến khi nghèo, lại hết thương nhau?
    Nên mình nói mình thương ai vì tâm hồn người đó đẹp, mới là lí do chính đáng nhất, đẹp nhất.


    http://www.thichchanquang.com/?id=detail&cid=6&sid=1344




Chia sẻ trang này