1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tôi đã chính thức chia tay với chứng khoán

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by buocvaodoi, Jun 29, 2007.

630 người đang online, trong đó có 127 thành viên. 19:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. buocvaodoi

    buocvaodoi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 16, 2007
    Likes Received:
    0
    Tôi đã chính thức chia tay với chứng khoán


    Trước có mấy chục triệu, định làm ăn lớn , nghe bạn bè rủ rê, lao vào mua mua bán bán, đầu tiên thì được, sau cứ tèo dần. Nay xin rút lui, không chơi được với mấy anh nhà nước, mấy anh 51, mấy anh béo ngồi phòng lạnh.... Rút.
    Em cạch đến già

    Mịa chúng nó
  2. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2006
    Likes Received:
    1
    Hu...hu..!
    iem cũng giống pác...
    Đợi SJS lên dc vài giá nữa, iem cut loss roài cũng giã từ CK thoai
  3. leader1102

    leader1102 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 29, 2007
    Likes Received:
    1
    Em thì khác Bác. Em vừa mới chơi đã lỗ , máu vứt thêm ngày càng nhiều vào giờ thì hòa vốn (thị trường tầm 1000 điểm) mà thị trường xuống con của em cũng chẳng xuống cho --> chẳng lo
    Giờ tiền của em chỉ còn 10% còn lại toàn CP hết.
    Các Bác sợ thì em nhảy vào. Em ngu như Tây vậy --> Ai cũng bảo em thế
  4. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 20, 2007
    Likes Received:
    0
    Mới bước vào đời, gặp chút thất bại đầu đời mà bác dễ dàng buông súng thế. Mà bác có tận mấy chục triệu đô cơ à, làm ăn lớn quá.
  5. buocvaodoi

    buocvaodoi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 16, 2007
    Likes Received:
    0
    ------------------------

    Trước khi em đi, em khuyên chân tình thành bác rằng nếu bây giừ em còn chơi thì 90% của em sẽ là tiền, 10% là cổ thôi.
    Đợi mấy thằng BC xuống sâu nữa, sâu nữa, sâu nữa mới nên mua vào???
    Quả này chắc phải đợi lâu đây
  6. nhocnhoc81

    nhocnhoc81 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 24, 2006
    Likes Received:
    0
    Lạy chuá tôi, theo bác thì khi nào là sâu???
  7. leader1102

    leader1102 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 29, 2007
    Likes Received:
    1
    Cho vào mà chạm đáy thì là sâu. Mờ sâu quá không biết chiều dài có vừa không
  8. buocvaodoi

    buocvaodoi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 16, 2007
    Likes Received:
    0
    Mấy chục triệu VNĐ thôi, cái loại tiền không tiêu được ở thế giới bên ngoài ấy. đấy là toàn bộ số tiền sau 10 năm lao động vất vả, 17 năm học liên tục của em đấy. Thế mới cay chứ
  9. leader1102

    leader1102 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 29, 2007
    Likes Received:
    1
    Việc gì phải khổ thế nhỉ ? Hôm em chơi chứng khoán rình bà già không để ý mang cái sổ đỏ đi cầm được tầm 500 triệu chơi đến tận giờ chẳng thấy lỗ đâu cả thế nó mới hài chứ
    Những lúc tưởng chết thì hôm sau lại hồi sinh .
    Bác vào xem diễn đàn thì rõ. Tất cả những mã cổ phiếu mà Tráng sĩ Bò dê chửi em đều cầm cả đấy: Sờ Tờ Bờ này, Ép Phờ Tờ này
  10. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 7, 2005
    Likes Received:
    0
    Khổ thân bác, em cũng sắp thế rồi. Bao năm ăn học, cày cuốc, phí công rồi!

Share This Page