1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tôi đã đến với chứng khoán như thế nào (xin phép Mod chia sẽ câu chuyện cuối năm)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sananhtrang1989, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
Có 1316 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 16:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3062 lượt đọc và 47 bài trả lời
  1. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2
    Ra trường năm 2005 với tấm bằng đại học trong nước loại khá về lĩnh vực Marketing. Tự tin với gia đình thanh thế nên chỉ thích làm công ty nhà nước lớn, và luôn nghĩ đi học chỉ để lấy bằng, k cần nhiều kiến thức.

    Sau ngày thi môn cuối, tôi trở về nhà, vui chơi, nhảy múa, quên đi tất cả mọi thứ, với tôi, tiền không là gì cả. tôi không cần tiền, không phải vì gia đình tôi giàu có, mà chỉ đơn giản tôi không tiêu nhiều tiền, thích bao nhiêu tiền là có bấy nhiêu mà tôi lại là người tiết kiệm do đó mỗi tháng dc 2 triệu từ bố mẹ cho là tôi thấy đủ rồi. Với tư tưởng chậm tiến, chậm lớn tôi đã nghỉ ngơi vui chơi 1 thời gian dài.

    Con công chức, bố về hưu là 1 cú sốc, tiền bắt đầu hết dần, gia đình bắt đầu tiêu bằng tiền tiết kiệm, rồi dần dần tôi bắt đầu hiểu ra, thì ra nhà mình đang nghèo đi và tôi đang là kẻ ăn bám quá đáng.

    Tôi bắt đầu tình ra, bắt đầu đi tìm việc làm. Với tấm bằng khá của 1 trường có tiếng trong nước, tôi bắt đầu tìm việc, gửi nhiều nơi, từ quen biết tới không quen biết. Và rồi sau 2 tháng tôi bắt đầu nhận ra, tấm bằng của mình không có giá trị. Người ta cần người làm dc việc, k cần 1 cậu sinh viên không có kiến thức chuyên môn lẫn kiến thức xã hội.

    chuỗi ngày căng thẳng bắt đầu, tôi được hứa hẹn vào 1 tổng công ty lớn, với điều kiện có trình độ ngoại ngữ tốt, nhưng ôi thôi, ngoại ngữ là môn mà tôi học 10 năm k giỏi. Khi bạn đã sợ cái gì đó thì bạn có học bao nhiêu cũng không vào.

    Tiền chu cấp của bố mẹ ít dần đi, điện thoại gia đình gọi ra liên tục, sự sốt ruột của cha mẹ già ở quê đã làm tôi bối rối. Tôi bắt đầu hối hận, bắt đầu thấy sai lầm vì không có định hướng cho tương lai, sai lầm vì luôn nghĩ nhà mình luôn luôn khá.

    Bắt đầu tôi biết thế nào là kẹt tiền, biết thế nào là thiếu ăn, biết thế nào là chán đời... Do không được dạy cách phòng vệ trong cuộc sống, do nền giáo dục non kém, do được bố mẹ lo lắng từ A - Z trước tới nay, tôi bắt đầu nhận thấy tôi bất tài và nhu nhược.Lúc đó tôi đã nghĩ, giờ mới biết, tại sao con người ta lại có ý định tự vẫn.

    Với chuyên môn không phù hợp, trình độ tiếng anh phọt phẹt, sau một thời gian dài các con đường tìm việc của tôi đều bế tắc, do tôi và gia đình luôn muốn phải vào công ty lớn, phải an nhàn, đó là sai lầm, sai lầm rất lớn của tôi trong quá khứ.

    Từ thời sinh viên, tôi đã thích chứng khoán, dù không biết chứng khoán là gì, nhưng cứ thấy sách về chứng khoán là đọc, thấy phim về chứng khoán là xem. không hiểu nhiều, nhưng cứ thấy mấy anh tấy chỉ chỉ, trỏ trỏ, vung tay khớp lệnh mà trong lòng thấy sung sướng.

    trong lúc chán nản, tôi hay ngồi ở nhà, rồi đọc về chứng khoán, những năm 2006 - 2007, bài viết về ck nhiều lắm, và giàu vì chứng khoán thì vô kể. tôi thích thú, mở bảng giá xem, k hiểu gì, nhưng cứ xem suốt.

    Rồi tôi biết đến chứng khoán ảo của BSC, tôi mở tk chơi, với hy vọng dẫn đầu để dc 10 triệu tiền thưởng. Nhưng tôi lại k biết cách mua bán như thế nào, nhiều hôm đặt lệnh mua, mấy hôm sau tưởng có chứng khoán, nhưng không có, k hiểu, tưởng lỗi k chơi được. Rồi tk của tôi giảm từ 100 triệu còn 85 triệu, tôi chán không chơi nữa, vứt đó, trong tài khoản lúc đó toàn ck.

    Sau 2 tháng, tự nhiên tôi lại vào lại tk chứng khoán ảo, thấy mình dc xếp vị trí 450, tk lên 200 triệu, mặc dù là ảo, nhưng ôi, thôi rồi, tôi vui, tôi hạnh phúc cả ngày hôm đó. Từ đó, tôi hiểu, tôi nghĩ, mình đã có lối đi mới, phải theo con đường này, và tôi bắt đầu tiếp xúc sâu hơi về chứng khoán.

    Phần cuối sẽ viết vào đêm nay. sau 2 năm theo chứng khoán, giờ có nhiều thành công và thất bại, nhưng rất cảm ơn chứng khoán vì nó đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Dù hiện tại tôi chưa thành công nhiều trên con đường này, nhưng tôi tin, tôi sẽ sống sung túc nhờ Nghề này.

    Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

    1 ngày cuối năm ngồi ngẫm lại cuộc đời, có chút tâm sự chia sẽ, mong các bạn luôn thành công trên con đường đã chọn. >:D<
  2. luvbikini

    luvbikini Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    4.010
    Chúc bạn thành công với cái Nghiệp bạn đã chọn!
  3. hungcuongcfo

    hungcuongcfo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    1.749
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
  4. bocphetso1

    bocphetso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    2
    tiền đâu mà chơi thế!


    =))
  5. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2

    ah, cái này sẽ có phần 2. tiền đến từ 1 nguồn rất thú vị, dù k nhiều
  6. emlaemem

    emlaemem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    10
    Nhìn avatar xinh thế thiếu gì xèng :))
  7. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Đã được thích:
    51
    Bài viết cho người đọc nhiều cảm xúc......cám ơn vì được đọc
  8. saokhongchet

    saokhongchet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2010
    Đã được thích:
    0
    trúng số à ?
    hay đi trộm cướp ?;))
  9. nobitavnam

    nobitavnam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Đã được thích:
    163
  10. sananhtrang1989

    sananhtrang1989 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    2

    tối mình sẽ trả lời. tiền trong sạch
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này