1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Top 10 Người cá thu nhất trên diễn dần năm 2006

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tholan1, 04/01/2007.

1086 người đang online, trong đó có 159 thành viên. 20:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 17540 lượt đọc và 180 bài trả lời
  1. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    ặc...ặc...các bác trên này giàu vãi lúa...cứ tưởng mình được xếp hàng quản gia...thôi em xin tự xếp xuống hàng...gia bộc vậy ...các bác giàu thế...ủng hộ thêm cho quĩ của bác Lối cũ đi
  2. 0099

    0099 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ trên này em ko chấp, vì các bác toàn đại gia. Trước khi thu được tiền các bác cũng nộp kha khá rồi.Em xin giới thiệu với các bác một đại gia cùng phòng.Đại gia này chả bao giờ biết chứng khoán là gì. Một ngày đẹp trời tháng 11, bán cái nhà cũ trong ngõ để đóng tiền mua cái nhà trong khu đô thị, trong lúc chờ đợi để đóng tiền một chị bạn sui đi mua TDH với BVS. Chị ấy cơn lên, xuống tiền mua 15k TDH giá 75 và 10k BVS giá 82. Hôm lên sàn với suy nghĩ ăn non, và sợ chồng phát hiện là kô có tiền đóng chị ấy đẩy luôn TDH giá 315 BVS giá 320. Bây giờ chị ấy vẫn ko biết cách làm thế nào để xem giá các loại chứng khoán và cũng chả cần xem làm gì vì chị ấy đã giải ngân và mua luôn một dãy biệt thự mất rồi. Nhưng chị ấy cũng chả có ước muốn quay lại kiếm thêm nữa. Tính về tốc độ quay vòng vốn đến nể bà ấy luôn. Trong vòng 1 tháng hơn kém lợi nhuân gần 300%.
    Đi đến cuối con đường mới biết ai thua ai thắng. Đường thì dài nhưng cuối con đường có khi những người như chị già ấy lại là người chiến thắng.
  3. LoveMonster

    LoveMonster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Đã được thích:
    2
    Cái này hình như người ta gọi là "cái số", tự nhiên trời cho thôi, người tính không bằng trời tính mà...
  4. hhungbk

    hhungbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Đã được thích:
    51
    Cái này gần giống trúng xổ số
  5. sonit

    sonit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đã bác, còn nhiều đại gia "giấu tên" lắm
  6. duong_nam

    duong_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Đã được thích:
    0
    Bác có thuốc thang thuốc nào chữa bệnh "nổ" không vậy ??
  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Chị già ấy có con gái ko bác ơi
  8. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Đã được thích:
    3.495
    Chả phải sổ xố đâu.. tôi gọi đó là phần thưởng cho những con người can đảm..... thời Trung cổ phần thưởng cho những chiến binh dũng cảm, cam đảm là rượu ngon gái đẹp, đồng ruộng mênh mông....Thời đại Kinh tế-Thông tin này phần thưởng cho những nhà ĐT dũng cảm, nhạy cảm, thông minh là nhà lầu xe hơi và $ đầy trong TK ngân hàng HSBC hihi..Chúc mừng chị đồng nghiệp của bác..
  9. 0099

    0099 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy mua tiếp dãy biệt thự, nhưng chồng chị ấy vẫn chưa biết.vì chồng chị ấy hiện đang làm ở xa vẫn chưa hiểu ý của chị ấy dành hai cái nhà ấy để làm gì
    Nhìn mọi người xúc được tiền mà em cứ nhặt nhạnh từng 5% mà buồn quá. Đúng là nghèo thường đi với hèn....
  10. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5

    Ấy bác đừng bi quan thế , nghèo nó thường đi với Bần thôi chứ không đi với Hèn ! mỗi ngày 5% nhưng bác có vài thằng thì mỗi ngày cũng vài chục % rồi , phải làm nên từ từ chứ , và cứ thấy hàng xóm ăn khoai thì mình cũng vác Mai ( xẻng) đi đào, bác có cách đào tốt thì bác có khoai ngon , không bị xượng


    Thà sống vinh còn hơn chết nhục

Chia sẻ trang này