1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Topcare Spa là cái gì vậy???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi warrenButfe, 03/07/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2038 người đang online, trong đó có 200 thành viên. 16:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6613 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Đi qua phố Linh Lang, các bác sẽ gặp cái địa chỉ 27 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội. Đây là căn nhà (hình như là 5 tầng), có chữ Topcare Spa ở bên ngoài, bên cạnh là cái bảng có nhiều chữ nhưng to nhất là chữ “xông hơi”:-??.
    Đang thấy người mệt mỏi vì đêm qua thức khuya lại rượu bia mấy bữa liền nên tạt thử vào xem nó ra sao[r32)].
    - Vào trong, phòng ốc tối om, trật trội. cởi quần áo, quấn cái khăn trắng vào người rồi sang phòng bên tắm phát. Đang tắm thấy có 1 chú cao cao, trắng trắng, đẹp đẹp trai, cũng quấn khăn quanh người như mình đi qua đi lại: Chậc, chắc cũng là khách đến xông hơi như mình, Makeno![r37)]
    - Lên tầng 2: không nhớ có cái gì
    - Lên tầng 3: Có đủ phòng xông khô, xông ướt, bên ngoài còn có phòng bar café…: Vào xông cái xem sao!
    - Lên tầng 4: ngoài hành lang lại thấy 1 chú “khách” đẹp trai, cũng quấn khăn quanh người (như chú ở tầng 1). Vào phòng có cái bể sục, có 1 chú cũng y như chú ở tầng 1 đang sục.
    - Lên tầng 5: Ở đây có 2 khu, bên ngoài là khu vực chia thành các phòng nhỏ, mỗi phòng có 2 cái “giường” mây nhựa (bề ngang chỉ bằng cái giường mát xa); Khu phía trong là 1 phòng rộng hơn, có 1 cái đệm và mấy cái ghế mây nhựa. 1 chú đang ngồi ghế mây nghịch điện thoại (chú này cũng giống chú “khách” ở tầng 1). Ngoài ra có 1 cái quạt cây, chú này đang ngồi để quạt mát.
    Kéo ghế ngồi cạnh chú này 1 lúc để hững tí gió quạt, lúc này mới tá hỏa: MK! Toàn đực rựa!^:)^
    Ba chân bốn cẳng phi xuống mặc quần áo, ra ngoài trả tiền: hết 55k.
    Dọc đường về thấy người cứ ươn ươn, lờm lợm thành ra tỉnh hết cả ngủ.

    Tối về lang thang trên net chợt nhớ tới sự việc, vào gúc gồ cái chữ “Topcare Spa” thấy ra toàn lời hay ý đẹp. Đúng là chả biết đường nào mà lần nữa.~X
  2. pikachu.hvtc

    pikachu.hvtc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^, nghe đã đủ sợ rồi, lần sau chừa nhá, ko cẩn thận về bị lây đóa :-ss. Đừng bao giờ cố làm người ko nhà nha các bác :)>-:)>-
  3. tung4tvodoi

    tung4tvodoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    0
    :))
    :))
    :))
  4. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái này cũng đáng xem này các cụ, đúng là pó chiếu:
    http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MxSpONrQDPcJ:www.vietadam.net/showthread.php/526-Ch%C3%BA-%C3%BD-Topcare-Spa-N%C6%A1i-ch%E1%BB%91n-b%C3%ACnh-y%C3%AAn-cho-c%E1%BB%A7a-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91ang-y%C3%AAu!%3Fp%3D8217+Topcare+Spa&cd=7&hl=vi&ct=clnk&gl=vn

    Chú ý: Topcare Spa - Nơi chốn bình yên cho của những người đang yêu!
    Địa chỉ duy nhất tại 27 Linh Lang - Ba Đình - Hà Nội
    Nghe mọi người đồn thổi ở Hà Nội lại vừa khai trương một cái sauna mới, lòng mình thấy tò mò quá nên nhất định phải sắp xếp thời gian đén cho bằng được. Sau một hồi loanh quanh khu vực khách sạn Daewoo, cuối cùng tôi cũng tìm đến được con đường Linh Lang, thì ra nó nằm cắt ngang với đường Đào Tấn mà hàng ngày tôi vẫn đi làm qua, rất dễ tìm. Xung quanh khu vực sauna này thật yên tĩnh vì ở đây toàn người nước ngoài sinh sống nên không ai để ý đến những người qua lại đây cả. Bước vào trong, thấy hơi tối nhưng vẫn nhìn thấy được anh nhân viên lễ tân đẹp trai đang ngồi, anh ấy hưỡng dẫn tôi rất chu đáo vào phòng thay đồ. tại đây không gian rất kín đáo với anh sáng vừa đủ tạo cảm giác thoái mái. Đi lên tầng hai, cảm giác đầu tiên của tôi là mùi thuốc bắc xen lẫn mùi bặc hà làm tôi mát hết cả lồng ngực. Bước vào phòng xông hơi, tại đây đã có 4-5 người đang ngồi trong đó rồi, họ nhìn tôi bằng con mắt đầy thèm muốn. Tôi ngồi nép vào bên trong để quan sát vì ánh đèn hồng hồng không đủ ánh sáng để tôi có thể nhìn rõ mặt các vị khách ở đây.
    Sau một thoáng nhìn ngắm tôi nhận ra rằng mọi người ngồi đây thấy rất đẹp trai và trông có vẻ trí thức vì tôi thấy họ đeo kính trắng. Đang miên man suy nghĩ và thư giãn tôi chợt giật mình vì một bàn tay nhẹ nhàng lướt trên bụng tôi. Mở mắt ra đã thấy một người đàn ông cao to với vòm ngực rộng, chắc là có tập workout nhìn tôi với một nụ cười thật duyên. Chàng ta nháy mắt với tôi tỏ ý muốn hẹn tôi ở bên ngoài. Tôi bước ra sau cái chỉ tay của anh.
    Anh dắt tôi vào cái phòng nhỏ độ 8m2 với ánh đèn hồng. Tôi bước vào mà lòng thay nôn nao chưa biết ra sao. Anh khẽ cài cửa bên ngoài để cho tôi có cảm giác an toàn. Sau đó là một màn mây mưa mà đến tận bây giờ tôi vân chưa thể quên được. Sau khi đã lau sạch bằng chiếc khăn dày, trắng và xốp mịn mà spa đã để trong tủ locker của tôi những thứ vừa mới được phóng, đi ra ngoài thấy một số người đứng bên ngoài nhìn tôi với ánh mắt dò xét làm tôi hơi ngượng ngùng. Tôi chạy nhanh lên tầng 3, ở đây chia ra làm hai khu vực, bên ngoài là một số chiếc giường mây nhựa được thiết kế khéo léo tạo cảm giác thư giãn cho người nằm, bên trong là hai phòng được ngăn rất kín đáo và có cả ri đô che kín. Không khó phán đoán, tôi nằm bên ngoài xem tivi vừa để thư giãn vừa để nghỉ ngới sau màn mây mưa cuồng nhiệt, bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng rên rỉ mặc dù tôi biết âm thanh này đã cố kìm nén. Âm thanh đó làm tôi kích thích tột độ và không thể nằm đó để nghe được nên tôi bước xuống nhà. Rẽ sang khu bên cạnh là bồn xục thủy lực rất to và sạch đẹp với thiết kế rất trang nhã bằng gỗ thông và các bó xả được xếp xung quanh. Ngồi xục với luồng nước đa chiều làm tôi kích thích quá không thể không nghĩ đến cảm giác tuyệt đỉnh mà tôi đã trải qua. nếu tôi cứ ở đây lâu chắc không về được mất vì sức lực đã bị hao phí quá nhiều ở đây.
    Bước xuống, sau khi đã tắm và gội đầu bằng dầu gội nhập khẩu từ Ý rất thơm, tôi đưa tò 100 ngàn cho anh lễ tân thì được trả lại 45 ngàn, tôi rất ngạc nhiên tưởng anh trả nhầm nên hỏi lại thì dược biết giá vé ở đây chỉ có 55 ngàn thôi.
    Đây là toàn bộ câu chuyện khi tôi tới Topcares Spa, hy vọng các bạn cũng có cảm giác như tôi. Nếu bạn nào chưa rành đường có thể liên hệ với lễ tân của spa để nghe hướng dẫn đường đi nếu cần theo số: (04)38325753. Chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc khi tới đây​
  5. hainew2007

    hainew2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Đã được thích:
    1
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
    Đi ăn mảnh một mình
  6. nncs5512

    nncs5512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    873
    KHiếp, nghe thôi đã thấy kinh hồn bạc vía!
  7. CCC68

    CCC68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong dựng hết tóc gáy, sợ quá, Mi.a cái bọn này, đáng ghét quá
  8. stockvnn

    stockvnn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Đã được thích:
    0
    lần theo cái link google kia, lạc vào trang web của gay và les
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này