1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Topic cho những ai thua lỗ năm 2010, nếu thua lỗ thì vào chia sẻ đừng xấu hổ...vì có lẽ tôi lỗ nhiều

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by yeumauxanh2007, Jan 1, 2011.

Có 3599 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 10:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. yeumauxanh2007

    yeumauxanh2007 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 21, 2010
    Likes Received:
    0
    *Chúc mừng năm mới Nhà nhà hạnh phúc - lộc tài tăng tiến tâm đạo mở mang:
    *Topic này nhằm chia sẻ nguyên nhân thua lỗ của từng cá nhân, nhằm đúc rút thêm kinh nghiệm cho năm 2011. Rất mong anh em F319 nhiệt tình bớt chút thời gian trao đổi dù chỉ vài ba chữ cũng được!!!!!!!!!!!!!
    ****Cá nhân tôi thua lỗ 70% lý do thua lỗ ngày càng nặng:
    1. Lúc đầu lãi 20% thấy lãi ít, lúc TT tăng vọt 560-600 thì lao vào múc margin vì nghĩ sẽ tăng mạnh như lời phân tích của chuyên gia, môi giới.
    2. VNi đi xuống sau margin và tài khoản mỗi ngày mất đi mấy chục triệu, nhưng vẫn kỳ vọng nó sẽ lên vì chẳng có lý do gì để không lên
    3. Vni xuống 500: nghĩ rằng đáy rồi, rồi nó xuống 480 lại nghĩ đáy rồi mà kô đáy thì cũng chấp nhận chờ, rồi nó xuống 450 thôi thì liều bán một ít cắt lỗ những mã lỗ 50 - 80%. lại nghĩ là đáy rồi, đến 420 thôi thì liều.
    4. Ngạc nhiên thay sau khi bán thì Cty CK gọi điện thiếu tiền margin, phải bán tiếp, nghĩ rằng bán thì xót quá nên vác tiền đi nộp thêm theo lời đề nghị của môi giới bố láo đểu cáng.
    5. Một ngày đẹp trời nó cứ lình xình mãi mãi, lình xình mãi, mãi lúc xanh được 0.1point thì mừng, nhưng lúc đỏ đến 1.2 -2.5point thì cũng quen quen.
    6. Ngày xấu trời cũng đã đến khi kỳ tăng bất ngờ trong tâm lý chán chường và toàn thị trường bất ngờ hô tăng mạnh trên 500: lúc này cũng rút kinh nghiệm bán 2/3 mã, bán xong thấy vẫn lên thì lại nộp tiền thêm vào và lại margin: thế là TT cứ lình xình tháng 12 ở mức 468-480
    7. Chốt phiên 31/12: đang lỗ 80% tiền ĐTBĐ~X
    *********Bài học rút ra:
    1. Chơi chứng từ năm 2005, nhưng không bao giờ muốn bán khi đang còn lỗ, chỉ khi lỗ quá nặng bị bọn môi giới và Cty CK nó bắt cắt hoặc dụ cắt
    một ít rồi lại bị dụ nộp thêm tiền.
    2. 5 năm chơi chứng, chưa bao giờ có Cty CK nào và môi giới nào tư vấn hoặc giúp mình sinh lời.....
    3. Kết luận: Bọn môi giới, Cty CK, Chuyên viên, chuyên gia Cty CK, bọn phân tích trên báo, Bọn phân tích và những tay MC trên đài truyền hình: Là một lũ đểu giúp chúng ta bị bào mòn dần tài khoản ...chắc chúng nó ăn???
    **************Bài học xương máu: Khi có môi giới mời mở tài khoản, thì phải độc lập mua bán, tuyệt đối kô cho nó biết mình đang mua bán con gì, mã nào, bao nhiêu!!!!!!!!!!!!!!
    Chân thành! Mong cả nhà hạnh phúc và cùng chia sẻ...xin đừng ai chửi nữa, nghe nhiều rồi đau đầu lắm (từ tài sản đất, sổ đỏ, sổ hồng, vàng, ĐTB Đ = 28 tỷ nếu để đến giờ sẽ là 63 tỷ kô cần đầu tư, kô cần đau đầu. Vậy mà nay chỉ còn 6 tỷ ~X- đó là bài học đắt nhất đời rồi nên kô muốn nghe chửi nữa.
  2. chetsongvoick

    chetsongvoick Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jun 23, 2010
    Likes Received:
    0
    khổ thân, nhưng dù sao cũng [r2)] vì đã có thêm kinh nghiệm
  3. Dinh-Linh

    Dinh-Linh Thành viên mới

    Joined:
    Jan 1, 2011
    Likes Received:
    0

    Chia se noi buon nay voi bac
  4. doanquangly

    doanquangly Thành viên mới

    Joined:
    Dec 5, 2010
    Likes Received:
    0
    Em phải nói cảm ơn bác mới đúng. Cảm ơn bác đã chia sẻ, không phải ai cũng mạng dạn chia sẻ như bác, và nếu kô có những người dám chia sẻ như bác thì sẽ còn có nhiều người mất phí học kinh nghiệm như bác, cả em cũng thế.
    Chúc bác năm mới có chiến thuật hợp lý hơn và có nhiều lợi nhuận.
    Hy vọng em sẽ rút ra được nhiều điều từ bài post này của bác.
  5. Giang_pvsd

    Giang_pvsd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 16, 2010
    Likes Received:
    21
    Chứng khoán 2010 là bài học xương máu cho mọi người. Chia sẻ với bác[r32)]
  6. motminh_cuoitroi

    motminh_cuoitroi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Do đợt trong năm thấy lỗ nhiều quá, tôi quay sang mua cổ phiếu mới IPO, may cũng gỡ lại đc 1 ít. nhưng nói chung cả năm vẫn thất bát!

    Thôi, năm nay làm lại đi bác ạ, xác định rõ chiến lược mà chơi, bài học đầu tiên tôi học đó là " cắt lỗ". :(
    Chúc các bác năm mới thành công tốt đẹp. Chúc cho những ai canh cánh nghiệp chứng trường mùng 1 tết dương vẫn canh cánh mơ về chứng được năm mới : quý 1 gỡ lại hết, quỹ 2 phát tài, quý 3 giàu có, quý 4 thừa tiền đi làm từ thiện!!!!![r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. motminh_cuoitroi

    motminh_cuoitroi Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Theo em nghĩ môi giới thì cũng tùy từng người. Chính môi giới ăn trên tài khoản giao dịch của nhà đầu tư, vậy ko dại j môi giới lại chọn cách làm thiệt cho nhà đầu tư cả. Em cũng xin lỗi bác vì định hướng của em sau này làm môi giới chuyên nghiệp. Cũng cảm ơn bác vì bài học kinh nghiệm từ người thật, việc thật. Chúc bác năm mới gỡ lại mấy quyển sổ + đẻ ra mấy quyển sổ nữa.
  8. LeMinh2040

    LeMinh2040 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 6, 2010
    Likes Received:
    0
    Chia buồn !!!!!!!! chứng khoán 2010 không ai cứu vớt , SCIC đâu rùi...........?????????????????
  9. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    51
    Thật khủng khiếp...thương bác quá
  10. hoadang22

    hoadang22 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 6, 2009
    Likes Received:
    51
    À mà bác đã có gia đình chưa????? Sao vợ lại để bác lấy hết tài sản để chơi chứng??????

Share This Page