1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Topic giải trí cuối tuần

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi biench82, 15/01/2010.

1205 người đang online, trong đó có 76 thành viên. 15:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9105 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. khanhloan03

    khanhloan03 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    49.538
    =))=D>
  2. duclam1977

    duclam1977 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Đã được thích:
    65
    Cười vỡ bụng với các bác
  3. biench82

    biench82 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Mộng du
    Một người bị mộng du đang ngủ liền bật dậy, chạy xuống bếp cầm con dao.
    Anh ta đi khắp nhà, sờ đầu từng người rồi quay trở lại bếp, cất dao, đi ngủ tiếp.
    Sáng hôm sau, mọi người vây lấy anh ta, hỏi tối qua mơ thấy gì mà có hành động lạ vậy. Anh ta trả lời:
    - Tôi mơ lạc vào vườn dưa hấu, nhưng tìm mãi không được quả chín nào.
  4. biench82

    biench82 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Đã được thích:
    0
  5. khanh39

    khanh39 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Đã được thích:
    76
    Việt Nam xem xét cho cá cược


    [​IMG]Hoạt động cá cược có thể tiến hành đối với nhiều môn thể thao


    Thủ.tướng Ng. Tấn Dũng ra chỉ thị yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu tổ chức và hoạt động đặt cược của các nước.
    Trong văn bản chỉ đạo số 349/TB-VPCP, ông Dũng giao cho Bộ Tài chính tổ chức nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm về quy định và tổ chức của các nước như Malaysia, Singapore... , vốn đã cho phép các hoạt động đặt cược.
    Ông lưu ý bộ này "chú ý các quy định pháp luật để điều chỉnh đối với hoạt động cá cược, mô hình tổ chức hoạt động của công ty đặt cược thể thao".
    Chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng nhận định: "Hoạt động kinh doanh đặt cược là lĩnh vực nhạy cảm".
    Văn bản này viết: " Hoạt động kinh doanh cá cược trái phép đang diễn biến khá sôi động, thực tế còn có sự lẫn lộn giữa các khái niệm đặt cược với trò chơi có thưởng. "
    "Bởi vậy, rất cần có thiết chế để đưa hoạt động này vào khuôn khổ, bằng cách cho phép kinh doanh trong phạm vi nhất định và quan trọng là phải có sự quản lý của nhà nước."
    Thủ tướng Dũng đã giao cho Bộ Tài chính nghiên cứu để đưa quy định về các hoạt động đặt cược vào bố cục trong nội dung dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động casino ở Việt Nam, đệ trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội.
    Mới đây Việt Nam cũng đã chấp thuận cho mở casino trên đảo Phú Quốc.
    Trong một số năm nay, ở Việt Nam đã có nhiều cuộc thảo luận về việc hợp thức hóa hoạt động cá cược, mà theo các chuyên gia nước ngoài, có thể mang về một lượng ngoại tệ đáng kể.
    Cho tới nay việc cá cược bóng đá vẫn bị cấm, nhưng dân Việt Nam vẫn cá độ các giải bóng đá quốc tế một cách bán công khai.
    Đã có đánh giá mỗi năm nước này mất tới một tỷ đô la tiền cá cược ra nước ngoài.
    Tiêu biểu có thể kể tới vụ cá cược bóng đá Anh tại Ban quản lý dự án PMU18 thuộc Bộ Giao thông Vận tải hồi năm 2006, liên quan tới các khoản tiền lên tới hàng triệu đôla.
    Một số công ty đặt cược nổi tiếng thế giới như Ladbrokes của Anh đã tới Việt Nam khảo sát nhiều lần với ý muốn tham gia thị trường cá cược ở đây.
    Tuy nhiên do tính chất "nhạy cảm" mà nhiều người cho là tệ nạn xã hội, thị trường cá cược rục rịch mấy năm nay vẫn chưa có bước chuyển.
    Cuối năm 2006, Ủy ban Thể dục Thể thao Việt Nam 0a7 đề xuất thành lập liên doanh tổ chức hoạt động này ở trong nước nhưng không thành.
  6. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Đã được thích:
    48
    [FONT=&quot]Một ông bị vợ chê không “làm tốt bổn phận”, tức quá bèn đi bác sỉ khám.[/FONT][FONT=&quot]
    [FONT=&quot]Bác sĩ khám trong ngoài cho ông ta xong, bảo rằng cần phải qua một thí nghiệm “đếm nòng nọc”. Bác sĩ đưa cho ông ta một cái lọ bảo về nhà để lấy 1 ít mẫu của “thứ cần thiết” và đem lại phòng thí nghiệm.[/FONT]

    [FONT=&quot]Hôm sau , ông nọ trở lại với cái lọ trống không. Bác sĩ hỏi:[/FONT]

    [FONT=&quot]- Ông không thể “lấy” được một tí nào hết sao ? Vậy thì vấn đề của ông trầm trọng lắm rồi . Bà nhà chê ông là phải lắm ![/FONT]

    [FONT=&quot]Ông ta trả lời:[/FONT]

    [FONT=&quot]- Xin lổi bác sĩ, tôi đã ráng hết sức rồi mà vẫn không làm theo lời ông được. Lúc đầu tôi dùng bàn tay mặt, sau đó dùng tay trái, rồi ráng dùng cả hai tay mà vẫn không xong. Tôi bèn gọi vợ tôi đến giúp.[/FONT]
    [FONT=&quot]Bà ấy cũng dùng cả 2 tay , rồi dùng cả mồm, cả răng của bà ta nữa, nó vẫn cứ ỳ ra, không nhúc nhích . Lúc đó có bà bạn của vợ tôi đến, thấy hai vợ chồng tôi hì hục khổ sở mà không thành công, bà ta cũng vào giúp bằng tay và bằng mồm như vợ tôi…nhưng không làm sao đạt được ý muốn[/FONT]

    [FONT=&quot]Ông bác sĩ trợn tròn mắt có vẻ bị “sốc” la lên:[/FONT]

    [FONT=&quot]- Vợ ông cũng đồng ý cho bà bạn giúp nữa à?[/FONT]

    [FONT=&quot]- Vâng, nói vậy để cho bác sĩ thấy tôi đã ráng hết sức và dùng đủ mọi cách mà vẫn không mở được cái nắp lọ nầy !!!!!![/FONT][/FONT]
  7. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Đã được thích:
    48
    Tác hại của Tiếng Việt không dấu (tin nhắn không dấu của một em gái đáng yêu gởi cho người iu : "Anh oi em dang coi quan. Den ngay di anh, muon lam roi. A, tien the mua bao moi nhe, o nha toan bao cu thoi. Ma thoi ko can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di, muon lam roi..." ---------------> bản gốc: "Anh ơi em đang coi quán. Đến ngay đi anh, muộn lắm rồi. A, tiện thể mua báo mới nhé, ở nhà toàn báo cũ thôi. Mà thôi ko cần mua đâu, em vừa mất kính rồi, không nhìn được nữa anh ơi, đến ngay đi anh, muộn lắm rồi..."
  8. Darkness_Room

    Darkness_Room Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    264
  9. bull2009

    bull2009 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Cũng là quả nho nè!

    Có cô nàng sắp lấy chồng... nhưng cái ấy mất roài, cô lo lắm! Hôm động phòng ảnh biết được thì chắc chết. Suy nghĩ mãi nhưng không biết cách nào đành đi hỏi mẹ! Gặp mẹ, vừa nói cô vừa mếu máo:
    - Hu..hu... chết con rồi mẹ ơi! Con lỡ đánh mất cái ấy rồi! Ảnh biết được chắc chết mất! Huuuuu...
    Bà mẹ thấy vậy liền an ủi:
    - Không sao đâu. Hôm đó mày cứ lấy quả nho nhét vào là ổn!
    Có phương kế roài, cô nàng hớn hở ra mặt. Đúng cái đêm động phòng, cô làm y như lời mẹ dặn. Quả nhiên anh chồng sau mấy giờ hì hụt mãi không xong... Anh mệt nhưng mừng lắm... ít ra cũng phải thế! Bèn lăn ra ngủ hả hê... Cô nàng cũng vậy, lòng vui mừng khôn xiết thiếp đi lúc nào ko hay!
    Không biết thế nào trong lúc ngủ cô để quả nho rớt ra... Anh chồng buổi sáng thức dậy đi làm sớm thấy quả nho trên giường nghĩ thầm trong bụng "vợ mình nết na thật, sáng còn chuẩn bị thức ăn cho mình nữa cơ chứ" bèn bỏ vào mồm ăn mất để lại mấy cái hột. Sau khi anh chồng đi làm, cô vợ thức dậy thấy quả nho mất tiêu chỉ còn mấy cái hột, trong lòng hốt hoảng chạy đi mách mẹ:
    - Hu...hu... mẹ ơi! Ảnh ăn mất quả nho rồi!
    Bà mẹ cười sặc sụa:
    - Mày lo gì... ặc...ặc... hồi trước ba mày ăn đến quả dưa hấu!
  10. thusau_robinson_ckimusd

    thusau_robinson_ckimusd Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Đã được thích:
    48
    Con Gái Dê Hơn Con Trai

    Con Bé Ti Toe Ra Gần Thằng Bé Dụ Chơi Ô Tô Cùng
    [​IMG]

    Mon Men Lại Gần Hơn ...
    [​IMG]

    Mày Chết Với Chị Này ...
    [​IMG]

    Con Bé Cười
    [​IMG]

    Thằng Nhỏ Sợ Quá ... Khóc Nhè
    [​IMG]

    Kẹo Đây ... Nín Đi Chị Cho
    [​IMG]

    Cho Kẹo Thật Không ???
    [​IMG]

Chia sẻ trang này