1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Trà đá thuốc lá dốc bầu tâm sự với nhau một chút!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi refreshf5, 19/04/2007.

542 người đang online, trong đó có 8 thành viên. 02:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 41911 lượt đọc và 750 bài trả lời
  1. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Yến Vy sang Mỹ biểu diễn

    Báo mới ra ngày hôm nay.......

    http://www2.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2007/4/24/189981.tno



    Được sonoma sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 24/04/2007
  2. sysl

    sysl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Đã được thích:
    0
    cho cốc Trà đá nào ông chủ quán ơi??? Trà ngon ghi cho em 2 con lô 47 và 74 mỗi con 5k mai trả xiền có bia cỏ 2k/cốc
  3. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Lần sau bác để con Shi của bác trước quán làm cốc trà đá cho tỉnh táo trước khi xung trận, đảm bảo con Shi của bác ít ra cũng thành con ma tít ngay!
    .
    .
    Lô 47 74 hôm nay trượt lòi fa. đề nghị bác kô nên đầu tư vào hai con này. làm ly trá đá đi bác!
    .
    .
    Trước có xem trộm video clip Yến Vi bị vợ bắt được. Xâu hổ với mẹ mướp quá, sức sáng tạo của mình không bằng thằng.... quên mất tên rồi
  4. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    1 câu chuyện bên ấm trà đá khi thị trường đi xuống......


    Chúa cho 3 nước Nhật, Mỹ và VN vào cái vạc dầu và cho 1 cái lỗ chỉ chui vừa 1 người để ra ngoài. Lần lượt từng nước chui ra ngoài.

    Mỹ ra đầu tiên, theo truyền thống của MỸ anh nào khoẻ đánh anh yếu để chui ra, kết quả nước Mỷ chỉ những người khoe nhất là ra được những ai yếu đều bị ở lại.

    Đến lượt Nhật, người Nhật vốn thông minh nên nghi cách 1 người đứng dưới để 1 người khác treo lên vai và cứ thế lên đến miệng vạc dầu và người lên được lần lượt kéo hết mọi người lên thế là cùng sống.

    Đến lượt các bạn Việt nam lên, cứ 1 ông treo lên được các ông ở dưới kéo chân không cho lên, tranh nhau lên, ông nào không lên được kéo chân mấy ông đang treo lên, kết quả không ông nào lên đươc.....

    refreshf5 ông chủ quán không bán hàng mà đi đâu để anh em ngôi đợi lâu quá.............
  5. stirliz

    stirliz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Cho xin cốc trà đá + điếu vina. Công tác một tuần giời trong Sài Gòn mà không kiếm đâu ra cái quán cóc nào.

    Ngày mai thế nào chả lên. Các Bác chú ý cho em mấy con STB, VNM, REE, MCV, TCT.

    Em đảm bảo nhiều bác tính mua ngày mai, không nhiều thì ít, sau đó nghỉ ngơi đến hết 1/5
  6. poisoner

    poisoner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai vẫn còn thăm dò thôi, mèo lại vờn chuột ý mà. Sau khi nghỉ lễ mới có dấu hiệu biến đổi rõ rệt.
  7. popssc

    popssc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bác... Chết, đá tan hết rùi. Em mải vào vợt mấy k ITA sàn phiên 2. Bây giừ lại về tham chiếu rồi. Sáng mai em lại đá ra mấy k có sẵn, kiếm tí ngày kia đi thăm đất Tổ

    Bác có nghỉ lễ theo luật LĐ kô nhẩy, để em còn ghé quán?


  8. bigbelll

    bigbelll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác cho e xin ít trà để uống nốt ít đá ạ?

    Hôm nay là ngày quan trọng!!!!! ngày mai quan trọng hơn
  9. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác SONOMA uống nhầm cốc trà thiu của em từ hôm qua ế hay sao ấy mà kể chuyện chẳng logic gì cả. Chúa cho lần lượt từng nước chui ra, Mỹ và Nhật là những nước phát triển nên được chui ra trước thì chui ra hết chứ, những người chui chậm chết chủ yếu là những người của Việt Nam là nước đang phát triển thôi. Câu chuyện của bác bất cập thời vũ tống công minh quá! Em tranh thủ lên nhặt khăn mùi xoa của các bác lau nước mắt ban sáng vứt ra về giặt sạch mai lại bán cho các bác ấy để kiếm thêm. Đâm ra chậm rót trà các bác thông cảm.
    .
    .
    stirliz! trà vina của bác đây! Em nghe cái câu " ngày mai thế nào chả lên" suốt thời gian vừa qua đến nỗi đêm về mơ sảng cũng nói thế nào chả lên. Trước em học đồ thị các hàm số liên tục thì trước khi đổi chiều sẽ hội tụ về điểm uốn, lúc này hai đường tiếp xúc ở hai chiều sẽ ôm lấy nhau nhảy múa. Em hy vọng sớm đến thời điểm này!
    .
    .
    Bác poisoner vào nói một câu rồi phủi dét tóp đi luôn thế àh? sao không làm cốc trà đá cho nó mát!
    .
    .
    Bác popssc mua bán như ăn cướp thế: vợt mấy K rồi đá mấy K.... Em chạy trọt mãi mà chưa vào biên chế nhà nước, làm kinh tế gia đình kiểu này người khác càng được nghỉ thì sức tiêu thụ thị trường càng lớn (dựa vào cái tiêu chí này mà nhà nước cho anh em nghỉ thêm thứ 7 đấy), thế nên em vẫn trà đá thuốc lá như thường.
    .
    .
    Bác bigbelll ôm nốt chỗ cổ phiếu ảo kia đi để cụt nốt số vốn. Trà bác đây! bác tiểu xảo quá em kiếm chác sao được
  10. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mát trời hàng bán ế ẩm quá! thấy các bác có vẻ vui hơn mọi hôm mà chẳng ai vào làm uống nước cả! Rạng sáng nay ku MU bị dẫn trước 2-1 trên sân nhà mà loáng cái bật lại được 3-2 mới hay chứ. Bản lĩnh không đè được sức trẻ. Cố dự đoán đâu là đáy thị trường mà khó quá. Thấy bảo có ông thày bói gần nhà thiêng lắm, đinh sang nhờ gieo cho một quẻ nhưng hiềm nỗi ổng chẳng hiểu gì về chứng khoán cả.

Chia sẻ trang này