1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Trà đá thuốc lá dốc bầu tâm sự với nhau một chút!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi refreshf5, 19/04/2007.

1132 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 08:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 41955 lượt đọc và 750 bài trả lời
  1. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    a VNI lên hay không còn tuy vào các em bác ạ, ở thế quán nước chè của bác không có tiếp viên à chán quá.......

    [​IMG]
    Xin thông báo tuyển tiếp viên.
    Yêu cầu sức khoẻ tốt
    Bác chủ quán thêm yêu cầu tuyển dụng vào cho em nhé

    Có 1 em vừa nộp hồ sơ em xin đưa ảnh để các bác duyệt

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nguồn ảnh www.ngoisao.net lành mạnh lắm.
  2. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Hic, bác cho toàn em chân tay dài thế này kinh lém.
    Mà lại còn quen lái oto nữa chứ, xin lỗi các em ấy mà quen tay như lúc lái xe, cứ cầm vào cái CẦN tăng dân SỐ của các bác ngồi nuống nước mà BẺ thì chết.
    Thôi, cứ để bác chủ quán phục vụ cho nó lành.
    Điếu cày đâu rồi ấy nhỉ, cho em mựợn cái nào.
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    CUỘC CHIA LY MÀU ĐỎ
    Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
    Tươi như cánh nhạn lai hồng
    Trưa một ngày sắp ngả sang đông
    Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ.
    Tôi nhìn thấy một cô áo đỏ
    Tiễn đưa chồng trong nắng vườn hoa

    Chồng của cô sắp sửa đi xa
    Cùng đi với nhiều đồng chí nữa
    Chiếc áo đỏ rực như than lửa
    Cháy không nguôi trước cảnh chia ly
    Vườn cây xanh và chiếc nón trắng kia
    Không giấu nổi tình yêu cô rực cháy
    Không che được nước mắt cô đã chảy
    Những giọt long lanh, nóng bỏng, sáng ngời
    Chảy trên bình minh đang hé giữa làn môi
    Và rạng đông đang hừng trên nét mặt
    Một rạng đông với màu hồng ngọc
    Cây si xanh gọi họ đến ngồi
    Trong bóng rợp của mình, nói tới ngày mai...

    Ngày mai sẽ là ngày sum họp
    Đã tỏa sáng những tâm hồn cao đẹp!
    Nắng vẫn còn ngời trên những lá si
    Và người chồng ấy đã ra đi...
    Cả vườn hoa đã ngập tràn nắng xế
    Những cánh hoa đỏ vẫn còn rung nhè nhẹ
    Gió nói, tôi nghe những tiếng thì thào
    "Khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau..."

    Nhưng tôi biết cái màu đỏ ấy
    Cái màu đỏ như màu đỏ ấy
    Sẽ là bông hoa chuối đỏ tươi
    Trên đỉnh dốc cao vẫy gọi đoàn người
    Sẽ là ánh lửa hồng trên bếp
    Một làng xa giữa đêm gió rét...
    Nghĩa là màu đỏ ấy theo đi
    Như không hề có cuộc chia ly...

    =>> Đợt up mới đã bắt đầu, bác chủ quán cho e xin cốc nc với cái kẹo lạc, thuốc thiếc e lại ko rành, nhưng ngửi mùi thuốc mấy e chân dài hút mãi đâm ghiền, ko ngồi quán xá vật ko lên sàn đc.
  4. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị các bác trả lại sự lành mạnh, dân dã cho quán trà đá nhà e nhé!!!
    Chứ kinh doanh kiểu này sớm muộn cũng bị ******* KT sờ đến còn IPO gì nữa. hay lại học anh FPT cái gì cũng muốn làm tí...
    Quán trà đá mà phá sản thì e cũng mất chỗ bơm xe đấy ạ
  5. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Tiếp viên của quán toàn tuyển trên ngoisao.net về đấy bác ạ lành lắm, múc đích chỉ để cho anh VNI lên thôi...
  6. duong1234

    duong1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đi qua quán lúc buổi trưa thấy đông anh em quá, cũng nhảy vào làm cốc nhân trần rồi buôn chuyện tí.

    Bản tin pháp luật: Ông Nguyễn Tiến Huệ, 62 tuổi, ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh, đi chăn bò cùng cô V. 14 tuổi cùng xã. Với thâm niên 45 năm chăn bò, ông Huệ cho rằng V. là bò lạc nên đã tiến hành... nhiều lần với V. Khi phát hiện V. sắp sinh ra bé con, gia đình cô V. đã làm đơn trình báo.

    Theo nhận định của các chuyên gia (tương tự bác Be_goldendragon: 62, 14 hôm nay cực đẹp.
  7. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Hic, bác nói thế em ngại chết, chỉ qua đây có câu chuyện làm quà thôi bác ạ , chứ chuyên gia, chuyên diếc gì đâu.

    " Ma- tơ (amateur) chết cũng ra ma
    Chuyên gia khi chết cũng ra ngoài đồng.."





    Được be_goldendragon sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 08/05/2007
  8. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo sau phiên đi Gia Lâm ngày hôm nay anh VNI đã "lên"
    rất to và được 1.000 điểm

    [​IMG]
  9. capitalLover

    capitalLover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Đã được thích:
    138
    Lên xong xuôi tất cả lại xìu hả bác. Hy vọng đủ sức dìu thằng bạn Ha Index đang ốm ho.
    Xin cốc trà đá bác F5. Đang nắng to đấy bác IPO đi, được giá tốt
  10. stavan

    stavan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Đã được thích:
    2.456
    Bác ơi em mới tập chơi, mua vào sau tết (cho nó hên).
    Hôm rồi khi Vni 903 em nghe mấy bác chiên gia sui dại cut loss sạch sành sanh rồi. Có lẽ số em chơi CK không hợp.

    Bác có chân tiếp viên trà đá nào không cho em 3 chân (quần nó cũng lột của em rồi).

Chia sẻ trang này