1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Trà đá thuốc lá dốc bầu tâm sự với nhau một chút!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi refreshf5, 19/04/2007.

629 người đang online, trong đó có 41 thành viên. 06:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 41911 lượt đọc và 750 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm ko vào quán, bác cho e xin tý lửa với ít thuốc lào. Đang thừa đống giấy order đây, tiện thể e quấn ít thuốc hiệu "3L" cho các bác thưởng thức.
    À mà e giải thích luôn 3L nhà e là: Le Lưỡi Liếm chứ ko thì 1 số bác lại hiểu nhầm như mấy bài thơ của e hôm nọ đển khiếp.
    Thơ gì ấy nhỉ? À
    "Ở Công ty có tin đồn
    Có ông giám đốc sờ..... nhân viên"
  2. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thơ bút tre bác sợ thế! Thuốc lào mà cuộn hút sốc lắm bác àh! em hút chuyên nghiệp mà còn chẳng dám chiến kỉu đấy! Ơ thế bác không uống nước àh?
    Tiện thể có mấy câu thơ bút tre em đọc được hồi ấu thơ post lên cho bác đọc:
    " Chị em phụ nữ đánh cầu
    Lông bay phấp phới trên đầu các anh"

    Chị em du kích giỏi thay
    Bắn máy bay Mỹ rơi ngay ?ocửa mình?.

    "Hoan hô đồng chí Phong Thu
    Đêm nằm đồng chí thò c... ra ngoài"

    Chị em nô nức đặt vòng
    Hoa mộ liệt sĩ tỏ lòng biết ơn

    Sầm Sơn sóng vỗ dập dồn
    Chị em phụ nữ ngửa l... ra phơi

    Hoan hô lực sĩ Lưu Trùng
    ********* nổi tiếng khắp vùng Hải Hưng

    Con mèo đánh đổ cái bô
    Sau đây liên khúc đít-cô (disco) bắt đầu

    Thơ tay anh viết thật bay
    **** em trông đợi cả ngày cả đêm
  3. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trà đá là một hình thức uống trà phổ biến hiện nay vì tính tiện lợi, giải khát và hương vị khá tuyệt.

    Xuất xứ ban đầu của trà đá là từ miền Nam cụ thể là ở Sài Gòn. Trước kia người Hà Nội và miền Bắc nói chung chỉ uống trà nóng. Khi ở miền Nam do nhiều yếu tố như khí hậu, thời tiết, tác phong làm việc đã dẫn đến việc người ta cho thêm đá vào cốc trà hằng ngày để tăng tính giải khát mà vẫn giữ được hương vị của trà.

    Cùng với sự phát triển của ăn uống và giải khát ở miền Bắc, trà đá cũng đã du nhập vào văn hóa sống của người Hà Nội, đặc biệt là giới trẻ. Ngày nay, việc vào quán trà ven đường gọi một li trà đá nhâm nhi với bạn bè thật sự là một thú giải trí rất thông dụng ở Hà Nội.

    Thậm chí trà đá đã trở thành một điều kiện để các quán ăn duy trì hoạt động của mình khi mà có những thanh niên vừa vào quán ăn đã quay ra khi biết rằng không có trà đá
  4. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Bác F5 đấu giá BV xong rồi rỗi rãi nhỉ? Lại còn thơ phú nữa cơ à.
    Các cụ đã dạy rùi đấy nhé: "Buôn chứng chẳng đùa với khách thơ" , bác nên cẩn thận.
    Mà này, Forum có MOD mói, bác xem cái vụ topic dính đi, chiều qua rõ ràng em thấy là đã lên phần dính, thế mà vừa mơi bấm tên bác 1 cái lại thấy TỤT mất, tiếc quá.
  5. BaohiemPVI

    BaohiemPVI Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Tập đoàn Dầu khí VN: Đầu tư nhiều dự án lớn vào Hà Tây
    08:01PM - Thứ hai, 30/04/2007

    UBND tỉnh Hà Tây vừa ký thỏa thuận hợp tác đầu tư với Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN. Theo đó, Tập đoàn Dầu khí và UBND tỉnh Hà Tây sẽ tạo điều kiện để các DN thành viên của tập đoàn tự đầu tư hoặc phối hợp cùng các DN của tỉnh Hà Tây đầu tư các dự án mà hai bên cùng quan tâm như: phát triển mạng lưới tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh BĐS; phát triển trung tâm thương mại, du lịch, các KCN, đường giao thông, kho xăng dầu, khí hóa lỏng...

    Trước mắt, Tập đoàn Dầu khí tập trung triển khai đầu tư vào các dự án: xây dựng khu du lịch sinh thái Suối Hai thuộc địa bàn huyện Ba Vì; xây dựng khu khoa học công nghệ và đô thị dầu khí (bao gồm trường đại học dầu khí, bệnh viện dầu khí, bảo tàng dầu khí, phân viện dầu khí quốc gia... tại khu vực nằm giữa Hoà Lạc và thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây)...
  6. duong1234

    duong1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có tí tiền nên em cũng cố trèo lên sàn mua được 1 một ít thằng STB (Soon To Billionaires) cho nó đỡ nóng - mai chốt quyền mua rồi, hehe...về Diễn đàn lại được Mod TTCK cho cái tiêu đề "Rất vui" dưới tên nên cũng vui vui...

    - Xin bác cốc nhân trần bác Fờ fai ơi,
    - ....
    - Về nhà uống nước vậy, bác chủ quán đi chơi OTC rồi, hic...

    Bản tin Kế hoạch hoá gia đình: Chị B., chủ tịch Hội phụ nữ huyện B.M., Hà Giang, vừa viết đơn xin phép sinh con ngoài giá thú, ở tuổi 45. Sau khi tin này được đưa lên Internet và báo giấy đã gây xôn xao dư luận và chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ độc giả như: bố đứa trẻ là ai? Ở tuổi 45 thì sau bao nhiêu lần "quan hệ" thì chửa? Có hay không sự "tiếp tay" của "mấy" bác Lãnh đạo tỉnh? Nếu chị B. xin mà không cho, cố tình "có" thì có bị kỷ luật? ....sự việc trên về mức độ nào đó đã tạo tiền lệ xấu khi những người phụ nữ bỏ chồng ngoại tình, sau đó lại đi xin sinh con ngoài giá thú hợp pháp????
    Hiện nay, chúng tôi vẫn nhận được hàng nghìn lá thư về vấn đề này.

    Nguồn: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2007/06/3B9F6BCF/



    Được duong1234 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 06/06/2007
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    he he
    Bác F5 thơ thẩn ác ghê, thời trai trẻ của e mấy cái món đàn sáo trốgn nhị cũng đủ cả nên nghe bác đọc mà e dưng dưng nc mắt. Ôi một thời hoa đỏ!!!
    "Mùa thu nước lũ tràn về
    Cửu vạn đập đá ra kè bờ đê"
    Bác làm serie thơ về cái món này e mới tâm phục khẩu phục. Bút tre thì ok rồi.
  8. Be_goldendragon

    Be_goldendragon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Hơ nhân thể có mấy vần con cóc dở hơi, mong các bác tiếp tục nhé:
    ...
    Một yêu anh có TC (OTC)
    Hai yêu anh phải đầu cơ cổ phiều
    Ba yêu , anh có máu liều
    Bốn yêu sáng sáng chiều chiều lên san

    ..... Please



    Được be_goldendragon sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 06/06/2007
  9. investip123

    investip123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Tranh chấp "nàng thơm chợ đào" ở... Mỹ

    Theo Sở KH-CN tỉnh Long An, gạo Nàng thơm Chợ Đào (NTCĐ) có những đặc trưng về chất lượng mà không loại gạo nào có được. Hạt gạo chắc, đều, có thể để lâu mà không bị mất mùi, đốm vàng hay sứt vỡ. Hương thơm của gạo NTCĐ tồn tại rất lâu và nông dân có thể ngửi để phân biệt với loại gạo khác. Khi nấu chín, cơm dẻo, vị ngọt dịu thanh tao và không bị ôi thiu sau 12 giờ... Những đặc trưng này chỉ có được khi trồng trên đất Chợ Đào và theo quy trình riêng của người dân. Nhiều nơi đã mua lúa giống NTCĐ ở đây về gieo trồng nhưng chất lượng gạo vẫn không thể cho mùi thơm như gạo NTCĐ "xịn"!

    Chỉ có hơn 1.000 hộ dân xã Mỹ Lệ trồng NTCĐ trên 541 ha, sản lượng trung bình 1.000 tấn/năm không đủ cung cấp cho người dân TP.HCM làm...quà biếu chứ chưa nói đến xuất khẩu. UBND tỉnh Long An xác định NTCĐ là tài sản vô giá, cần phải gìn giữ nên đã đề nghị tiến hành đăng ký nhãn hiệu, xuất xứ hàng hoá trong và ngoài nước. Bất ngờ, khi tra cứu dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của Văn phòng đăng ký nhãn hiệu và sáng chế Mỹ, Cty Sở hữu công nghiệp (INVESTIP- Bộ KH-CN), đơn vị được uỷ thác tư vấn pháp lý tiến hành các thủ tục cần thiết đã phát hiện có một nhãn hiệu trùng xuất xứ và na ná tên đã được cấp cho Cty Cao Nguyên (Oklahoma - Mỹ) từ năm 2002.

    Bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ (GĐ chi nhánh INVESTIP tại TP.HCM) cho biết, nhãn hiệu hàng hoá mà Cty Cao Nguyên được cấp tại Mỹ là "Nàng hương Chợ Đào", cũng cho sản phẩm gạo thuộc nhóm 30. Nàng hương Chợ Đào được dịch sang tiếng Anh là Miss Smell On Dao Market. Cty Cao Nguyên đã đưa nhãn hiệu đó ra thị trường Mỹ từ năm 1999 và nộp đơn đăng ký bảo hộ năm 2000. Không có tranh chấp, năm 2002, Cty Cao Nguyên đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa. Phía INVESTIP nhận định đây có thể là việc đánh cắp nhãn hiệu tại thị trường nước ngoài. Ông Nguyễn Tấn Vui, chủ nhiệm HTX Mỹ Lệ cho PV biết, Chợ Đào cũng có gạo Nàng Hương nhưng đã không trồng từ nhiều năm nay. Hiện nơi đây chỉ còn 2 giống chủ lực là Tài Nguyên Chợ Đào và NTCĐ. Hơn nữa chữ "Thơm" và chữ "Hương" đồng nghĩa nên khả năng đây là kiểu "nhái" khá tinh vi. Với phức tạp đó, gạo NTCĐ "xịn" chỉ có thể được bảo hộ trong nước chứ không thể xuất khẩu. Đáng lo ngại hơn, khi hội nhập, thế giới có sân chơi kinh tế chung, nhãn hiệu NTCĐ nguy cơ đối diện cuộc chiến thương hiệu mà bài học nhiều nơi cho thấy sự thảm bại thuộc về... kẻ yếu.
    1.000 hộ dân xã Mỹ Lệ sản xuất khoảng 1.000 tấn gạo NTCĐ/năm. Nếu với mức giá gạo cao nhất hiện nay 7.000đ/kg thì 50.000 USD tiền kiện cáo bằng tiền bán gạo NTCĐ của hơn 100 hộ dân xã Mỹ Lệ trong 1 năm. Nông dân tụi tui lấy đâu ra chú ơi. .

    Trước tình hình trên, Sở KH-CN Long An đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp nhanh nhãn hiệu và tên gọi xuất xứ gạo NTCĐ của HTX Mỹ Lệ-đơn vị đại diện cho các hộ dân quản lý sử dụng nhãn hiệu để làm cơ sở tiến hành thủ tục khởi kiện tại Mỹ. Năm 2005, Cục Sở hữu trí tuệ chỉ cấp chứng nhận đăng ký nhãn hiệu NTCĐ cho HTX Mỹ Lệ. Theo Phó Cục trưởng Trần Việt Hùng, do địa phương đề nghị cấp nhanh nên trước mắt Cục cấp chứng nhận theo nhãn hiệu tập thể để bảo hộ trong nước. Còn chứng nhận xuất xứ hàng hoá chưa thể cấp ngay bởi một sản phẩm muốn bảo hộ xuất xứ hàng hoá phải cần thêm thời gian để phân tích kiểm nghiệm, chứng minh sản phẩm có đặc trưng phụ thuộc vào thổ nhưỡng. Việc cấp trên chỉ có thể là một trong những yếu tố hậu thuẫn chứ không tạo thành cơ sở pháp lý để yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ.
    Theo INVESTIP, HTX Mỹ Lệ chỉ có cách khởi kiện yêu cầu Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Mỹ huỷ bỏ giấy chứng nhận của Cty Cao Nguyên như thế mới đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ được. Sở KH-CN Long An đã nhờ INVESTIP liên hệ Văn phòng luật sự tại Mỹ làm đại diện khởi kiện. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, luật sư Mỹ cho rằng phía Việt Nam cần cung cấp thêm nhiều chứng cứ nữa bởi sự phức tạp của luật Mỹ và đòi chi phí thấp nhất cũng...50.000 USD! Hạt gạo NTCĐ đang trong cảnh tiến thoái lưỡng nan!

    Đại diện văn phòng luật sư Mỹ

    Hiện nay vẫn có thực tế nhà sản xuất dù được coi là chủ nhãn hiệu nhưng có thể thoả thuận cho phép nhà nhập khẩu đăng ký nhãn hiệu ở Mỹ dưới tên của họ. Vì vậy khó có thể xác định loại gạo do Cty Cao Nguyên bán ra có phải là Nàng hương Chợ Đào thật mà họ được uỷ quyền nhập khẩu không. Hơn nữa, nhãn hiệu chỉ có vai trò nhất định trong phạm vi từng lãnh thổ. Đã có trường hợp nhãn hiệu có thể nổi tiếng trên lãnh thổ mình nhưng vẫn có thể được đăng ký dưới Cty khác ở Mỹ mà chủ sở hữu nước ngoài không thể kiện được. Luật Mỹ không thiên về xuất xứ mà coi trọng việc sử dụng trước và uy tín rộng rãi của nhãn hiệu. Cty Cao Nguyên nếu chứng minh được họ đã sử dụng lâu dài, được nhiều người biết đến sản phẩm thì phần bất lợi sẽ nghiêng về HTX Mỹ Lệ. Vì vậy rất khó đánh giá khả năng thành công vụ kiện.

    Nguồn tin lấy từ: www.angiang.gov.vn
  10. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vượt ngục vì nhớ người yêu
    Một người tù Romani vừa phải đối mặt thêm 5 năm tù giam sau khi vượt ngục không phải vì khao khát tự do mà vì quá nhớ người yêu.


    Trước đó, Titi Panait đã bị tuyên án 3 năm rưỡi tù giam vì tội trộm cắp. Cuộc sống trong tù đã khiến cho anh chàng không nguôi nhớ người yêu. Panait đã vượt ngục thành công từ một trại cải tạo lao động ở Jilava, gần thủ đô Bucharest. Chỉ tám giờ sau khi vượt ngục, cảnh sát đã tìm thấy anh ta trong ?otrang phục adam? trong căn phòng của bạn gái ở thành phố Bucharest.

    Lúc cảnh sát đến Panait tuyên bố rằng anh đang chờ họ đến đưa đi và thái độ tỏ ra hoàn toàn hợp tác. ?oTôi đã định quay về trại giam nhưng đột nhiên tôi nhớ ra rằng các anh được trả tiền để tìm và đưa tôi về. Vậy nên tôi cứ đợi ở đây?. Giải thích cho vụ vượt ngục này là việc anh ta cần thời gian để ở bên cạnh bạn gái, cuộc sống ở trong tù quá bức bối khó chịu vì thiếu cô ấy.

Chia sẻ trang này