1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Trà đá thuốc lá dốc bầu tâm sự với nhau một chút!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi refreshf5, 19/04/2007.

456 người đang online, trong đó có 11 thành viên. 04:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 41911 lượt đọc và 750 bài trả lời
  1. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa! Các bác ra vào ít quá! Em tranh thủ bán thêm coffee phục vụ các bác.
    Mời các bác show hàng cốc nâu đá của em!
    [​IMG]
    .
    Buổi sáng, ở quán trà đá index, người ta cười nhiều hơn chúng ta tưởng.

    Anh bán báo cười, chú đánh giày cười, bà bán hàng ăn cười và ông chủ quán phải cười.
    Những chào mời đon đả nối tiếp nhau ran lên trong ánh bình minh.

    Đám đông nhâm nhi cà fe đương nhiên cũng cười, xoay quanh nhưng câu chuyện không đầu không cuối.

    Nếu không có lý do để cười, hẳn bạn cũng cố tạo ra một khuôn mặt đôi chút tươi tỉnh mà thích nghi với không gian quanh mình.
    Không ai muốn mang cái quạu cọ rầu rầu bước chân lên sàn cả
    Hẳn lòng sẽ rộng hơn nhiều.

    Cái hay của quán vỉa hè ở điểm đó. Trong ầm ầm xe cộ, đôi khi nghe câu được câu mất cũng hớn hở hưởng ứng nhau
    .
    [​IMG]
    Đây là cốc đen nóng!
    .
    [​IMG]
    Đây là đen đá phục vụ các bác! Nhìn mà phát thèm]
  2. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác đi buôn OTC về không biết lời lỗ thế nào mà giờ hoành tráng thế ? Có cả cafe phục vụ anh em cơ à! Thôi em quen uống trà đá rồi , khổ quen rồi giờ sướng là không chịu được, mấy hôm nay trời lạnh bác cho em cốc trà nguội không đá nhé , ma bác nhớ rửa sạch cốc đi đấy nhìn cốc của bác lâu rồi không ai uống mọc rêu ra rồi này, cả ghế nữa bác sonoma cho em xin tờ báo lót ghế đi nào. Còn bác anhtũm bơm cho em con phượng hoàng dựng ở gốc cây kia nhanh lên, em đanh vội phải đi đánh giày cho các đại gia
  3. duong1234

    duong1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác F5 lại làm thêm cả món Càfe nữa hả bác!Rất vui!Thỉnh thoảng đổi món tí nhưng món Trà đá thuốc lá vẫn duy trì bác nhé!

    [​IMG]

    Cafe Hà Nội
    Người Hà Nội xưa nay có thói quen ăn quà sáng lưng lửng dạ, rồi làm 1 tách cafê nóng ?" vừa tỉnh táo, lại vừa thư thái sảng khoái đầu óc trước khi bước vào 1 ngày mới. Chả thế mà những quán café hồi ấy (và có lẽ cả bây giờ nữa) lại không hề bề thế, đèn đuốc sáng trưng, mà bé nhỏ khiêm tốn nằm rải rác xen giữa những hàng quà. Sáng sáng dạo qua các khu phố cổ hẹp quanh co chợt thấy ngồ ngộ tròn tròn những nấm ngưòi quây quần ấm cúng, hệt như một đại gia đình sum họp trước mỗi dịp lễ lớn. Không cần bàn, chẳng cầu kỳ ghế tựa, nhiều khi tách cafê bưng ra đặt trên một cái ghế đẩu con con tạm gọi là bàn, lưng xoay ra. đôi mái đầu nghiêng chụm bên tách cafê mới pha nóng hổi, ngầy ngậy thơm, dìu dịu đắng... ?" rồi câu chuyện bắt đầu...


    Thân nhớ Choc:http://www.ttvnol.com/hanoi/25254/trang-1.ttvn
  4. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vâng em vẫn phục vụ các bác trà đá thuốc lá chứ!
    [​IMG]

    Mời bác chén trà em mới pha. Trà xịn nhìn màu đã fê rồi
    .
    Bản tin pháp luật :Khoảng 15h chiều 13/6, hai tên cướp bất ngờ dùng dao và súng khống chế những người trong quán trà đá index, cướp đi khoảng 20 cái kẹo lạc và tẩu thoát.
    Theo ông Phan Anh Minh, Pphó giám đốc *******, hầu hết các vụ cướp có súng như thế này đều diễn ra nhanh, không để lại dấu vết. Hơn nữa các đối tượng thường là người ở tỉnh khác đến nên cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn. diễn biến từ thời gian bọn cướp đột nhập đến khi thực hiện xong hành vi gây án chỉ diễn ra trong vòng... 42 giây
  5. duong1234

    duong1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán với "trứng rán", đau đầu quá!Em gửi câu hỏi ở đây rồi bác Chủ quán hỏi mọi người giúp em cho thư giãn nhé!

    Câu hỏi trắc nghiệm:
    Ai là người có thể yêu cầu bạn phải đứng, ngồi, nằm và "thậm chí" cởi quần áo?
    A. Sếp của bạn
    B. Vợ (chồng) bạn
    C. ******** của bạn
    D. Bác sỹ khám bệnh

    Câu trả lời xin gửi về 19001000 và trả lời câu hỏi phụ: Bao nhiêu người đồng ý với ý kiến của bạn?
  6. duong1234

    duong1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bản tin Quy hoạch xây dựng: Lãnh đạo Vĩnh Phúc vừa trình với Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển quy hoạch tỉnh giai đoạn 2007-2012 trong đó tập trung nhiều vào Vườn Quốc gia Tam Đảo. Theo đó, giai đoạn 2007-2009, sẽ xây dựng xong và đổi tên thành Vườn Quốc gia Nhị Đảo; tiếp theo từ 2009-2011: Nhất Đảo và đến hết năm 2012 sẽ hoàn tất công tác xây dựng Đề án quy hoạch Vô Đảo. Theo các chuyên viên cao cấp của Bộ Xây dựng, Đề án trên có tính khả thi cao và sẽ tạo cảnh quan hết sức "thú vị" cho vùng Trung du Bắc Bộ này????

    Nguồn: http://www.dantri.com.vn/Sukien/2007/6/182667.vip

    Một số thông tin về Tam Đảo: http://www.vinhphuc.gov.vn/gioithieu/gtvp/dktn/datd.html
  7. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bac Dương. Em đã nói rồi mà bác chuyển sang bán báo chạy hơn là tranh bán thơ với em đấy . Nhân tiện em hỏi các bác là em nghe nói ở TĐ có nhà máy hoá chất không biết có đúng không. Ngày mai nghỉ giao dịch nếu bác nào mà vẫn muốn kiếm thêm tiền thì con 22 các bác nhé . Nói một hôi fkhô hết cả họng .
    Bác f5 trà đá của em đâu rồi , em gọi từ ...hôm qua mà giờ vẫn chưa có à . Còn bác anh tũm nữa trúng quả SJS nên thôi không bơm xe nữa hay sao mà con phượng hoàng của em vẵn bẹp dí thế kia
  8. nobita_ibn

    nobita_ibn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Đã được thích:
    0
    dựa vào phân tích KT hay CB mà pác biết mai có con 22.Tôi chẳng tin
  9. duong1234

    duong1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thơ Đê Lồ bác NooD86 nhé! Nhưng em phải kể qua sự tích cái đã: Sáng nay, em đi qua Mai Động và Kim Ngưu thấy khăn vàng bay phấp phới. Hỏi ra mới biết là một cụ sinh năm 1910 do tuổi cao nên đã khuất núi. Bài thơ sau tuy có tính "đỏ đen" trong đó nhưng cũng coi như một người qua đường tưởng nhớ đến cụ!

    Cụ đã đi gần hết thế kỷ
    Đêm qua chút hơi thở cuối cùng
    Không lẽ trường thọ mà Trời Phật
    chẳng bố trí nổi lấy một con (số)

    Cụ đi khi qua tuổi chín tám (98)
    Cuối tuần cặp ấy đã không ra (898)
    Hôm nay nhất định phang bạch thủ
    Kiểu gì cũng có một đến ba (nháy).
  10. duong1234

    duong1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bản tin kinh doanh: Theo tin mới nhận của Ban vật giá Chính phủ, sản phẩm muối iốt tại các tỉnh Quảng Ngãi và Bắc Giang đang bị các đầu nậu ép giá bán rất cao. Tuy nhiên, số lượng cung không đáp ứng được cầu tiêu thụ. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các ban ngành chức năng xem xét lại tình trạng mất cân bằng nguồn hàng này. Ngoài ra, Sở Y tế của hai tỉnh trên cũng khuyến cáo các giáo viên và gia đình có trẻ em ở độ tuổi cắp sách đến trường không được ép các cháu ăn "vã" muối iốt để tăng khả năng tư duy.

    Nguồn:
    Quảng Ngãi: http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?NewsId=93791&CatId=71
    Bắc Giang: http://www.vnmedia.vn/NewsDetail.asp?Catid=71&NewsId=93636

Chia sẻ trang này