1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Trà đá thuốc lá dốc bầu tâm sự với nhau một chút!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi refreshf5, 19/04/2007.

918 người đang online, trong đó có 119 thành viên. 23:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 41911 lượt đọc và 750 bài trả lời
  1. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chà lâu lắm em mới rảnh rỗi ngồi hàn huyên với các bác! Tiểu nhị nghe cũng hay hay.... Mời bác điếu vina cho nó thối mồm. Mấy em giờ này ra đường công tác rồi không ra tiếp bác được. Bác thông cảm!
    Nhìn mặt bác không quen chắc ít vào quán em uống nước, ngẫm lại mà nhớ thời hoàng kim Vni ở mốc 11xx quán em ra đời cũng từ đó. Nhìn dân tình hớn hở công chức, nhân viên văn phòng mài đít trên sàn, chen nhau đặt lệnh, cảm giác đồng tiền kiếm được quá dễ dàng, chằng thiết tha cống hiến cho công việc bởi đồng lương ít ỏi: em nghĩ trong đầu không biết xã hội sẽ đi đến đâu? Một toán ngưòi giàu lên rõ rệt, lượng người nghèo đi không đáng kể.. Em thắc mắc là sản phẩm của xã hội làm ra vẫn vậy, các chỉ số tổng sản phẩm trong nước tăng không đáng kể, thế mà mọi người tham gia chứng khoán kiếm được bộn tiền. Tiền đó ở đâu ra??? Của nhà nước đem chia cho nhân dân àh????? nhà nước in thêm tiền phát cho dân??? ặc ặc phi lý. Vậy chỉ có một lý do duy nhất, tiền người này chạy sang túi người khác! Hồi đó mọi người nói nhiều đến các mốc phòng thủ được nhà nước bảo kê không thể đánh thủng, nào là 900, 850... ai mạnh mồm lắm mơi dám nói 700, mà nói thầm thôi chứ phun ra khỏi mồm dân tình nó chửi cho vỡ mặt. Đến bây giờ đên mốc Vni đánh võng ở mốc 500. Vâng trà đá em bán cúng 1000/ cốc, vi na cũng không bán giá 500/ điêu nữa rồi. Em thấy 11xx- --> 500, mà 500 bây giờ do tiền bị trượt giá chỉ tương được với 300 so với đầu năm 2007. Vậy nhìn kỹ Vni đã tụt 11xx xuống 3xx mời bác làm điêu thuốc cho đỡ căng thẳng cái! đêm hôm khuya khoắt lại nhớ thời oanh liệt ngày xưa! buồn ngủ quá! lúc khác lại mời các bác uống thuốc hút nước tâm sự.
  2. bedboyii

    bedboyii Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Đã được thích:
    0
  3. nguoiquansat9999

    nguoiquansat9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm thấy chua xót quá. Tợp ngụm trà của bác càng thấy chát.
  4. chieuhoangjp

    chieuhoangjp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    16
    Em cũng thấy nó hài hước vãi,nực cười hết chỗ nói.Đấy người ta gọi là phát minh chống chế(chữa bệnh) ,sao không để thời gian đó để nghiên cứu nhưng cái mới (Trong y học gọi là phòng bệnh ấy) Đương nhiên là phòng bệnh hơn chữa bệnh rồi .Giá mà người ta nghiên cứu cách làm cho lốp xe dầy hơn chút để không bị thủng lốp ,hay là tìm cách nâng cao ý thức người dân để không còn những vụ rải đinh ngoài đường sẽ đem lại ích lợi mang tầm xã hội .Cái phát minh này chắc chỉ ứng dụng được trong vòng 3-5 năm nữa là cùng ,thế mà cũng đòi cấp bằng phát minh .Bán 800triệu là quá Okie rồi đấy ,em chỉ trả giá 1 triệu thôi .Hix
    Ở các nước văn minh ,chăng ai muốn đi xe máy ,xe hơi ở 1 thành phố chật chội như Hà-SÀI.Người ta đi tàu điện,xe buýt hết thì cái phát minh của ông này dùng cho ai ?
    Mà quán nước nhà mình có khoái lập 1 tờ báo vỉa hè,lá cải không ,có khi lại gỡ gạc được CK ấy nhỉ

  5. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trời chưa đến 30 đôẹ sao mà oi và nóng thế! mời bác dphamhai cốc trà đá! àh mà bác chửi ai thế? bác chửi em hay bác chửi thị trường? Em cũng chỉ tâm sự đôi điều bằng cái nhìn chủ quan của mình thôi. Có gì mong bác bỏ quá. Em nói sai chỗ nào bác cứ tận tình chỉ giáo, cả bác cả em và mọi người ngồi uống nước đúc rút thêm chút kiên thức, kinh nghiệm.
  6. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cực hay nên bác dphamhai mới sướng quá chửi hề đấy.
  7. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Khà khà.... bác anhtumlm lâu lắm mới thấy bác ghé qua! thời giá đắt đỏ tiền mất giá bác bơm xe mà cũng 5K, thời đấy bác quách tỉnh thật! nếu kiêm cả vá săm nữa thì giờ chắc phá sản rồi. Qua xem ti vi mà buồn cười thay cho mấy bố truyền thông! Có ông đạt giải ý tưởng trên sàn giao dịch ý tưởng như sau: Phát minh ra loại nhựa để bơm vào săm xe máy, khi bị đinh đâm không bị xì hơi, cái thứ 2 là phát minh ra một cái bơm xe máy cơ động trên đường, khi xe hết hơi thì chỉ việc tháo bugi ra đấu 1 đầu bơm vào đó, và một đầu kia vào lốp, đạp cần khởi động của xe máy để lấy hơi từ pít tông bơm vào lốp.

    Thưa các bác là cái nhựa dùng để bơm vào săm xe chống đinh đấy em thấy thị trường bán cách đây chục năm rồi, bác này chỉ ăn cắp ý tưởng đấy về nghiên cứu xem dùng loại nhựa nào cho hợp lý mà sản xuất ra thôi.
    Còn cái bơm thì lằng nhằng vãi, thứ nhất là mua nhựa của bác đấy bơm vào săm rồi thì cần gì phải bơm. Nếu nhựa của bác đã không khống chế được thì chỉ có chuyển sang thay săm chứ bơm đến sang năm. mà cái bơm lằng nhằng thế thì thà đeo vào xe cái bơm tay còn hơn, cả nam lẫn nữ, già trẻ đều dùng được, chứ cái bơm kia của bác thì vợ con em chịu!
    Thế mà kết thúc trương trình còn công bố có đơn vị trả 800tr mua lại thành quả nghiên cứu của bác ấy ặc ặc....nhưng bác không bán mà tự sản xuất nhựa với bơm để kinh doạnh ặc ặc..

    Thôi em lan man quá về cái sự đời, nói ra cho các bác thư giãn và suy ngẫm thôi! khua rồi bác làm ly trà nóng nhé
  8. apolo10

    apolo10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vô tình ghé qua xin bác điếu thuốc để suy ngẫm sự đời.
  9. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mời bác apolo10 chén nước điếu thuốc, trông bác nhâm nhi nhả khói thuốc chậm rãi thê ko biết đã ngẫm được cái gì về sự đời chưa?
    Thưa với bác chieuhoangjp trước đây cạnh quán nước của em cũng có một bác bán báo rao tin hàng ngày. Nhưng do sự cố quán em ngừng giao dịch một thời gian, giờ không biết bác ấy tha phương cầu thực nơi nào nữa. Nhiều lúc nghĩ lại cũng thấy nhớ các bác ấy, một nỗi nhớ da diết trong tim anh em gặp nhau đúng thời hoàng kim, giờ thời đồ đất chưa thấy các bác ấy xuất hiện.
  10. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    19
    Lâu rồi cũng ko viết gì cả, tôi được cái lúc có tiền cũng như ko đều thích trà đá và thuốc vina! Đang ngồi ở nhà chỉ có Vina, ko có trà đá. Ngẫm lại thấy được cũng nhiều, mất cũng nhiều, tính ra thì vẫn được cũng đỡ buồn hơn nhiều Bác.
    - Nhưng mịa nó có ít cổ phiếu OTC mua bằng mệnh giá giờ vẫn chưa bán được mà đang rất cần tiền. Thị trường mất mịa nó thanh khoản!
    - Chấp nhận lỗ bán trên sàn để thực hiện mục tiêu lớn hơn cũng éo bán được.
    Chán vãi, nên lại làm điếu Vina!

Chia sẻ trang này