1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Trà đá thuốc lá dốc bầu tâm sự với nhau một chút!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi refreshf5, 19/04/2007.

972 người đang online, trong đó có 135 thành viên. 22:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 41911 lượt đọc và 750 bài trả lời
  1. GuestX

    GuestX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Em xin ngụm trà nhỏ thôi, đọc bài bác mà khát nưóc quá
  2. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Làm cốc cafe cho tỉnh táo nào

    Được AlisonBaby sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 16/05/2008
  3. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Chào bác, lâu lắm mới thấy bác

    @chủ quán refreshf5: Iem là gái chưa chồng bác ạ. Bác gọi em là chị em tổn thọ chết mất thôi. Với cả tiền mất chả liên quan giề đến tình tan đâu Thường người ta nói là 1 chuyện khó khăn sẽ kéo theo muôn vàn cái khó khăn khác mà
  4. stiirliz17

    stiirliz17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ là gió trong một chiều tắt nắng...
    Gọi bình yên trên vai anh dịu dàng...
    Em sẽ là nắng trong một ngày ngát xanh...
    Gọi tình yêu về cho nồng nàn ánh mắt...
    Em là em, sẽ là em....
    Mỏng manh và dè dặt....
    Đặt lên môi anh hơi ấm của đợi chờ...
    Hướng về mặt trời - cô gái nhỏ mang khoảng trời yêu...

    Bài thơ hay quá, trong sáng quá, làm mình cứ nhớ lại những kỷ niệm khắc khoải thời sinh viên Đại học Tổng hợp
  5. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đây mời bác GuestX ngụm trà, đọc bài em làm gì mà đã khát nước lắm, đọc bài bác Trương kia mới gọi là mất nước kìa

    Chị AlisonBaby sành điệu ghê nửa đêm làm cốc coffee cho tỉnh mới ghê chứ! Làm cốc trà loảng cho nó lợi tiểu dễ ngủ đi chị

    @ chị Winter-Girl : em gọi chị là chị cho nó xã giao chứ không có ý chê chị già . Trong mục thông tin của chị có câu "Không nhìn quá cao để rồi bi quan. Không nhìn quá thấp để rồi tự phụ. Luôn nhìn ngang để biết mình đang ở đâu" em thấy câu này của chị lạc hậu quá. Em là dân kỹ thuật cho dù nhìn lên hay nhìn xuống cũng đều biết mình đang ở đâu. Mà cũng phải liên tục nhìn xuống xem chỗ mình đứng có vững không, hay nhìn lên xem có gì dễ rơi vào đầu mình không? Như chị luôn nhìn ngang mà đi lung tung em lo nhỡ dẫm phải....... chị đừng có giận em chỉ buôn chuyện cho vui thôi. mời chị điêu thuốc

    Khiếp bác stiirliz17 post bài thơ làm em đọc thấy phấn chấn hẳn lên. Bon chen đời sống quá, đọc có mấy dòng thơ bác post mà thấy nao nao. Đúng là mình đã qua rồi cái thời chổng mông lên yêu không biết trời đâu đất đâu.
  6. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    204
    thiên hạ đại loạn anh hùng phất cờ dựng nghiệp bất chấp mọi thủ đoạn nhằm chiếm đoạt thiên hạ sao mà quán xá của bác vẫn ổn định mặc thiên hạ điên đảo.Chắc bí quyết giữ vững quán là tấm lòng trong sáng và sự khiêm tốn và khiêm nhường của quán
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán triết lý cao siêu mà tấm lòng rộng mở. Vô quán thấy học được nhiều
  8. locphat6899

    locphat6899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    204
    Chính xác,thiên hạ đục mà tấm lòng chủ vẫn trong,thật là xưa nay hiếm
  9. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bác locphat6899vuthanhminh đã quá khen. Từ ngày mở quán có nhiều anh em vui tính lắm nhưng lâu nay chưa khai bút lại. Từ ngày mấy bác ấy thôi không post ảnh nóng Thị trường cứ xìu dần xìu dần thê thảm quá.
    Ngoài biển đông áp thấp đã hình thành thành Bão. Thời tiết mát mẽ dễ chịu. Không biết vài hôm tới có biến động gì không? Nói thật từ ngày bác thủ tướng *************** lên làm thủ tướng, bác này đi nhiều, chăm lên tivi, chăm đánh bóng hình ảnh. Nhưng về bản chất là nhiều cái thay đổi quá, nào là chính phủ dự báo không phải là sai mà là không lường trước được, nào là lúc thì thiếu cái này lúc thì thừa cũng vẫn cái này, những thay đổi ở tầm vĩ mô không chính xác đâm mọi mặt cứ rối lên. động vào ông Ng Việt Tiến đã khối người chết, ai mà dám động vào những cấp cao hơn.

    Mình dân ngu ... đen cứ ổn định cuộc sống nhỏ bé của mình, nước lên thì bèo lên, cùng lắm nước cạn thì bèo mới thối.
  10. khuc_mua

    khuc_mua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, cám ơn bác. Chỉ cần theo dõi quán của bác là nắm được tình hình và suy ngẫm được nhiều điều. Mà sao chủ quán trà lại có kiến giải sâu sắc vậy

Chia sẻ trang này