1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Trà đá thuốc lá dốc bầu tâm sự với nhau một chút!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi refreshf5, 19/04/2007.

972 người đang online, trong đó có 135 thành viên. 22:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 41911 lượt đọc và 750 bài trả lời
  1. ben10organ

    ben10organ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ quán có "bi" nào bán cho em một bi....vật quá mà đêm muộn rồi ..ko ngủ được....
    Con người ta nghiện dễ quá...đúng là lên dốc thì khó...nhưng lao dốc thì nhanh nhỉ... chẳng biết thế nào ..? nếu bác ko bán hàng cấm này thì bác cho em chén trà đặc vào...may ra đỡ vật..à thêm điếu Bông Sen....xong tinh tiền luôn nhé...nếu ko đủ tiền trả bác thì bác cho ghi sổ nợ nhé... ( em còn vài chục tí đi tìm mua 1 bi )....tuần sau VNI nó có hứng em bán thanh toán luôn thể.......
    No car no job no money no home...I will die very soon, honey come back and share my life...
  2. ben10organ

    ben10organ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Chủ quán ơi...cho chén rượu trắng đê...trời mưa quá....kể mà ko bị dịch hạt tiêu chảy thì đi làm tí thịt chó nhỉ...nhưng thôi...ăn vào nó lại....đi gặp tào tháo thì bỏ mịa... à nhà bác có nhà vệ sinh ko cho em nhờ phát....TCK thì tèo... tiền mất tinh tan..đời tàn..quần sịp rách....kó có gì có thể tả hết được....cho thêm điếu Vinataba đê..*** hút Bông sen nữa..tự nâng cấp ..*** việc gì phải tiết kiệm..đàng nào thì cũng hết tiền rồi...đời là cái đinh....
    Nghĩ lại tầm này năm ngoái vẫn hút three number five...và đủ tiền mỗi ngày một bi...mịa thế mà sau một năm....
    Này bác chủ quán...ko biết ck bây giờ có vẹo gì ko nhỉ..em năm ngoái..thấy ck hay quá bỏ cơ quan đi chơi ck...bây giờ 7 nghiệp rồi...lang thang quán sá..cho hết ngày mà nó ko chịu hết cho..bây giờ mới có 6h tối...



    Được ben10organ sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 18/05/2008
  3. sapa_travel

    sapa_travel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Đã được thích:
    0
    Vô đây học được nhiều điều thật.
  4. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    ben10organ thông cảm quá em không bán "bi" ặc ặc... chỉ có bi thuốc lào thôi. Thứ nhất là ******* nó tóm cổ, thứ 2 là em không thích những cái mà con người cứ phải lệ thuộc vào nó. Dính vào cái "bi" của bác tự dưng mình thành nô lệ ******** của nó thì chết, em nô lệ của chén trà đạm bạc với điếu vina là thấy ấm áp lắm rồi. Mà bác ben10organ
    có cái atvantar ghê người... thấy bác gọi rượu xong lại thấy nói mấy câu bất mãn tự dưng em lại nhớ cái hồi còn sông ở Làng Vũ Đại có bác tên là Chí Phèo

    Cảm ơn bác sapa_travel , mời bác chén nước bác học được càng nhiều thì em càng thấy vui ! tiêu chí của em là luôn luôn cống hiến, được hay không thì cũng vẫn cống hiến, được cống hiến là em đã thấy được nhiều rồi!
  5. vietnam_ktqd

    vietnam_ktqd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Xin bác điếu thuốc cho tỉnh táo, đêm khuya rồi.
  6. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Tối nay mưa lạnh chợt u?a vê? ướt lá
    Chợt nhận ra cô quạnh một con đươ?ng...

    Mưa lạnh quá, ma? mưa mafi không thôi. Bác cho em xin cốc tra? lipton sưfa đá cho ấm bụng với
  7. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm khuya khoắt vẫn miệt mài phục vụ thuốc nước các bác đầy đủ: bác vietnam_ktqd làm điếu thuốc, chị Winter-Girl làm cốc lipton trà + sữa + nóng nhé, chứ lipton trà sữa đá thì sao ấm bụng được.Nghe 2 câu thơ của chị nó cứ ngang ngang thế nào ấy, hay tại em đọc cắt nhịp kô đúng chỗ.
  8. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Thiếu 2 câu cuối nên bác thấy ngang ngang .
    Vâng bác cho em cốc lipton sữa nóng, mải nghĩ quá nên viết nhầm. hihi
  9. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    440
    LIPTON đê.... trời trở mát roài. Nguy cái là thiếu hàng quá nên bác chủ quán nên tìch trữ them một ít ở nhà nhé hehe...

    Cho tôi cái đen đá nhiều đường cái, 2 Mèo luôn !
  10. ben10organ

    ben10organ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Cho chai bia Hà nội cổ rụt đê...chủ quán...bây giờ mới phát hiện chủ quán này toàn pót bài nửa đêm...chú ghi cho anh con lô ba càng số 113...chắc sắp đánh nhau to rồi...mịa trên bảo dưới không nghe người ta gọi là bất lực...

Chia sẻ trang này