1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Trà đá thuốc lá dốc bầu tâm sự với nhau một chút!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi refreshf5, 19/04/2007.

972 người đang online, trong đó có 135 thành viên. 22:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 41911 lượt đọc và 750 bài trả lời
  1. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sức hưởng thụ của con người đa dạng quá. Quán em là quán cóc bán trà đá chứ có phải quán cofe hay quán rượu đâu . Theo em các bác cứ làm ấm trà cho nó thanh tịnh.
  2. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Cứ bắt uống LIPTON mà chả tặng trà hay sữa cả thì sao mà em uống hoài được. he he
  3. duong1234

    duong1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bản tin xã hội: Hôm qua, tại "khu phố Wall Hà Nội" Háng Lạ (xin lỗi nhầm, Láng Hạ) có một vụ việc làm chấn động dư luận, đó là tiếng khóc lớn của một phụ nữ cộng hưởng với tiếng gào thét của một người đàn ông trong đêm khuya. Sau khi xác minh, Tổ công tác phường SANOTC thông tin cho chúng tôi với các tài liệu là đoạn băng ghi âm. Chúng tôi xin trích lược:

    Giọng phụ nữ: ...Tôi là một người vợ, có chồng và 2 con, năm 2007 tiết kiệm tiền mua nhà, nhưng ko đủ nên tôi dấu chồng mua VPBank 5000CP giá 130.000, mua 5000 VIBank giá 72.000, giờ chồng tôi cần tiền gấp để mua xe máy nên đành bán.. nhưng bị chồng phát hiện...

    Giọng đàn ông: ...đau đớn, đau đớn...
    ...............................
    Chúng tôi không bình luận về trường hợp này khi thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn đại khủng hoảng. nhưng ngay sau đó, chúng tôi nhận được bài viết của tác giả Cao Nguyên báo Tiếp thị gia đình tại link sau http://dantri.com.vn/suckhoe/Hoi-chung-la-sau-yeu/2008/5/233306.vip
    nên không biết sự thật của vấn đề là gì.

    Chúng tôi sẽ có thông tin sau cho bạn đọc khi tìm rõ nguyên nhân sự việc.
  4. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Em mở hàng trở lại mà lâu lắm mới thấy bác Duong1234 ghé thăm. Hân hạnh quá. Vẫn thông minh hóm hỉnh như ngày đầu. Mời bác cốc trà đá
  5. ben10organ

    ben10organ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Cho cốc *** -si đê ( nhân trần ấy mà- nhân trần là người trần...người trần là *** -si)
    Chủ quán hôm nay mở hàng sớm quá nhỉ...tự nhiên thấy thoải mái quá..hôm nay có nhiều tin tốt....hy vọng có tiền trả nợ hôm trước...

  6. TYPN79

    TYPN79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Cho em cút rượu tối nay xem bóng đá cho máu, không biết tỷ lệ độ thế nào nhể
  7. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác chơi vị ?? Tài xỉu hay ... ???
    Man chấp hòa cho đuợc bác đặt cửa trên hay cửa dưới. Em không thích uống chè sợ mất ngủ, bác chủ cho em cốc nước lọc đá cho tỉnh đầu ạ.
    Em không hút thuốc.
  8. refreshf5

    refreshf5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Mời bác ben10organ dùng nhân trần! sao hôm nay tự dưng bác lại cần kiệm liêm chính thế? khác hẳn mọi ngày.

    Oạch lại 1 bác (TYPN79) đòi uống rươu. Trận đêm nat Mu chấp 1/4 bác ạh. Bác corebanking đợi chút bác TYPN79 lọc xong em hứng cho bác cốc nước lọc
  9. ben10organ

    ben10organ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước uống nhiều rượu quá nó háo nước...mà món nhân trần là món tôi thích từ ngày sinh viên...con nguời ta có lúc này lúc khác....bác cho thêm điếu ba số đê....mà ba số ngoại nhé..555 của VN hút ko vào....à..bác cộng sổ xem tôi nợ bác bao nhiêu nhé...lại sắp có tiền rồi....

  10. donkisot1101

    donkisot1101 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Đã được thích:
    87
    Thì ra các bác chơi CK bác nào cũng nghiện ngập giống em. Cái thú buổi sáng uống cafê hay đêm lên Net ngâm cứu CK mà không có điếu thuốc trên môi thì vô vị lắm( chẳng khác nào hôn mà không có râu) các bác nhẩy..

Chia sẻ trang này