1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Trò chơi mới của các đại gia!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tuan_dakaoq1, 27/07/2007.

169 người đang online, trong đó có 13 thành viên. 04:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6395 lượt đọc và 73 bài trả lời
  1. eazy123

    eazy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    ĐẠI GIA ĐẾN TỪ ANH QUỐC:
    Rô-Bớt Uôl-pôl nguyên là một thương gia, nhưng rất thành thạo kinh doanh chứng khoán và chính trường đã nâng ông ta từ cương vị một người kinh doanh trở thành một nguyên thủ nước Anh, một vương quốc hùng mạnh nhất thế kỷ 18.
    Một việc bắt nguồn từ một trò chơi chết người khi Rô-Bớt và đồng bọn bí mật thực hiện chiến dịch đầu cơ chơi trò tăng giá, sau đó vơ vét hết cổ phiếu của công ty "Biển miền Nam"; nhóm Rô-Bớt đã nâng thị giá của loại cổ phiếu này lên gấp 10 lần so với giá danh nghĩa. Giới kinh doanh chứng khoán thi nhau tìm mua chứng khoán của công ty, lợi dụng thời điểm đó, Rô-Bớt đã bán hết số cổ phiếu đang chiếm giữ và đã kiếm được khoản lợi nhuận kếch sù, trong khi những nạn nhân của vụ đầu cơ đang còn chóng váng thì Rô-Bớt lại toan tính một nước cờ khác. Nhưng lần này là lĩnh vực chính trị.
    Ông ta dùng toàn bộ số tiền ăn cướp để đỡ đầu cho một công ty sắp phá sản. Nhờ đó, uy tín của ông ta lên như sóng cồn và một năm sau, Rô-Bớt Uôl-pôl được cử làm Thủ tướng Anh quốc và giữ vị trí này suốt 20 năm.

    Trích dẫn từ cuốn: Thị trường Chứng khoán, trò chơi và những thủ pháp làm giàu, NXB Thống Kê, Giáo sư Nguyễn Công Nghiệp.
  2. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    33
    Bác Tuan_dakao vẫn tâm huyết quá ... híc..kệ xác ck nó đi bác .. mà thằng nào ngu thì chết, thía thôi... biết cứ thủ cho mình mà chơi bác à.. viết ra làm giề.. nói cho chúng nó tránh nó lại xô vào chửi mình bẩn diễn đàn... Tarzan em dạo này nghỉ, chẳng bàn về ck hay cổ cánh nữa, chỉ nghĩ chuyện chơi hế hế ....

    Kỳ này bác tính đi đâu chơi chưa ??
  3. tuan_dakaoq1

    tuan_dakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Chắc tháng 8 nay di choi chú ạ!Mia bán xong giờ ăn va ngủ cũng ngon nên mới biết CK nó phá sức ghê nguoi!cầm tiền mà cho vơ con gia đình 2 bên đi chơi!chú thì di với Long leg sướng roi!khà khà!
    Lau lau ra Game mới chơi cho vui!chỉ chơi 1 xíu thôi vì xèn vào TKiệm và kinh doanh thôi! chứ ko thì đổ vỏ ốc bao năm ấy chú nhể!
  4. eazy123

    eazy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Hai bác nói chuyện riêng to quá!
  5. thegambler

    thegambler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Phải to vậy mới đạt được mục đích chứ bác , bác nào cũng bảo đi chơi, không màng chứng khoán nữa mà thấy ngày nào cũng vô post bài
  6. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    33
    Đúng thía bác ạ .. cái weekend vừa roài là wk đầu tiên em ăn ngon ngủ yên kô nơm nớp vì chứng khoán ..hế hế .. hết cp trong TK roài mới ngủ ngon được ... còn tí cp thưởng chưa về nên kệ xác nó ..hic.. giờ nghĩ lại cũng ghê răng, cty tư nhân lẫn nhà nước thi nhau in cp tăng vốn điều lệ bán tháo ra ngoài ...chỉ có dân mình và khoai tây đổ vỏ ốc ... khổ, ai ôm phải đống rác IPO PPC, Đạm PM, BV, Điện Bà Rịa, PVI etc giờ khóc rưng rức ...chẳng hiểu nhà nước bán đống vỏ ốc thu đống tiền khổng lồ về ngoái lại nhìn bà con khổ sở thì nhà nước có sung sướng gì kô nhẩy ?? Mịa, ác hơn thú ...
  7. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    627
    He he, kiểu này giống đánh đề gấp thếp nhể. Chơi thế thì phải có tiền nhiều, mà đã chắc lúc lên đến giá thì bán được hết chỗ CP đang ôm đi không?
  8. eazy123

    eazy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ nói đúng; Chứng khoán là sân chơi cao cấp hơn lô-đề!
  9. tuan_dakaoq1

    tuan_dakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    0
    KHà khà!Game đã bắt đầu!ko mua giá cao thì giá sẽ tiếp tục rớt thôi!
  10. eazy123

    eazy123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 của Game chứ bác; phần phát động cuộc chơi hình như đã rõ.

Chia sẻ trang này