1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Trước giờ bóng lăn ngứa miệng đàm đạo vài câu

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by HiepSiLon300, Jun 26, 2010.

3033 người đang online, trong đó có 227 thành viên. 09:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 10, 2009
    Likes Received:
    0
    Trước giờ bóng lắn ngứa miệng đàm đạo vài câu

    Xin kính chào quý bà con cô bác cao thủ thấp thủ trung thủ bảo thủ thủy thủ cầu thủ vân vân và vân vân.
    Chẳng giấu gì quý bà con cô bác, em chỉ là thằng bán thịt ở chợ. Nhưng quý bà con cô bác đừng có vội coi thường. Từ nông dân tiến hóa thành bán thịt là giỏi lắm rồi đó. Em được cái ngu nhưng rùa. Bỗng dưng muốn bán bỗng dưng muốn mua mà vẫn tồn tại được đến ngày hôm nay thì phải nói là quá sức rùa. Mấy mẹ bán rau còn gọi em là thần Rùa cơ mà. Mấy cháu học sinh thì hay trêu em là Quy lão Kamê. Em đek biết Kamê là cái gì, thấy tiếng Tây là sang rồi.


    Giờ đến vấn đề chính. Tin xấu ra ầm ầm, khắp hang cùng ngõ hẻm đều tràn ngập tin xấu. Đầu tiên là cái vụ nợ nần, tiếp theo là tràn dầu đen đặc cả vịnh Mexico, rồi đến chuyện giải tán băng xã hội đen của cái ông tóc đuôi ngựa nữa. Bẩm các bác, em dân ngu cu đen, xin phép các bác cho em bi bô vài câu.

    Về vụ nợ nần thì em đã nói rồi, xin được trích lại:
    Khủng hoảng EU chỉ là màn kịch vụng về, EU có cả mấy chục nước. Mỗi lần lại lòi ra một ông thế thì bao giờ cho hết? Tết Maroc chăng? Ngay đến huyền thoại Warren Buffet còn cười khẩy và không thèm để ý đến cái trò bịp cấp quốc gia dã man này(nên nhớ ông W.B chính là người đã đứng ngoài thị trường suốt giai đoạn khủng hoảng thập niên 70 của thế kỷ trước). Toàn một bọn vòi tiền. Em nói thật dân nó sướng gấp chục lần dân mình. Không tin các bác cứ đáp máy bay sang Hy Lạp, Tây Ban Nha, ...thì biết. Dân nó éo thèm quan tâm khủng với chả hoảng. Có chăng chỉ là bọn trader thôi. Sướng mỗi bọn oánh xuống. ăn lồi mồm chứ chả chơi. Nước éo nào chả nợ công đầy ra. Các ông muốn giúp nước nghèo thì sang giúp VN nhá =)) .

    Các bác có nhớ vụ Dubai không? Giờ thì các bác có thấy thằng nào nhắc đến vụ Dubai nữa không? Cùng với world cup thì vụ nợ đã dần thẩm thấu vào giá rồi. Nợ hả, IQ cao thì mới nợ nhiều nhé hé hé. Đây tôi toàn IQ thấp thì đek lo nợ nần nhể =)).

    Về vụ tràn dầu. Ai cũng biết tràn dầu là việc nghiêm trọng đến sinh thái, môi trường. Nhưng từ xưa đến nay đã có rất nhiều vụ tràn dầu và con người chúng ta buộc phải tìm cách khắc phục. Mấy lão đầu cơ giá xuống cứ thích lăng xê phóng đại lên dọa gà. Em thật, các nhà hoạch định chính sách đang lo khắc phục mệt lử, chỉ béo mấy ông bán khống. Còn các cụ lo xăng dầu tăng ư? Chả cần cái vụ này nó vẫn cứ tăng [:D] . Còn tác động của nó nó lớn đến nền kinh tế toàn TG không? Tự trả lời nhé các bác.

    Về vụ giải tán quỹ thì: hô hô, cái này gọi là rung cây dọa chim chứ không phải là rung cây dọa khỉ. Dọa xong chim nó bay xừ đi mất :)) cóc được xơ múi gì. Trong vụ này có mấy điểm đáng chú ý:
    - Quỹ Nga kia có ý đồ gì?
    - Vụ giải tán quỹ VEIL có bao nhiều khả năng thành công?
    Trả lời xong 2 câu hỏi này, em thấy mình như trẻ ra vài tuổi. Dragon CAP không phải là ICV ! Cả chục quỹ đầu cơ bu lại mới làm thịt được ICV, còn DC thì sao?

    Tiếp tục khẳng định đây là vùng đáy. Một thị trường chai lỳ với tin xấu, bà con phần lớn đang sợ hãi thì ta phải làm gì? Làm gì?

    Trích lại bài viết cách đây nửa tháng:

    Dòng tiền chảy vô sòng nó đến từ nhiều hướng. Tạm thời chia ra làm 2 loại:
    A. Dòng tiền cũ

    B. Dòng tiền mới

    Dòng tiền cơ bản là một số biển đổi ít, do có những thành phần luôn bỏ vốn vào TTCK. VD như những nhà tạo lập thị trường, những quỹ đầu tư hoạt động lâu dài, và có một số người luôn có tư tưởng chỉ đầu tư vào TTCK.

    Số lượng cổ phiếu trên thị trường là một số không đổi và có xu hướng tăng lên. Nhưng có bao nhiêu phần trăm cổ phiếu được đưa ra lưu thông? Nếu tất cả số cp đó được đều được ném ra sàn thì chỉ có ngập sàn cp. Người muốn bán cp có 2 dạng: là bán để thu tiền về, sau đó rút luôn số tiền đó ra khỏi thị trường , lại chia làm 2 loại: rút tạm thời và rút vĩnh viễn. Nếu là rút tạm thời, tiền sẽ lại được đưa vào thị trường.
    Do số lượng cổ phiếu ngày càng tăng lên, mà số lượng tiền chảy vào thị trường có thể tăng có thể giảm, nên ta sẽ thử nghiên cứu một số luồng tiền có thể chảy vào thị trường.


    1. MMs: MMs có 2 dạng: 1 là các CTCK; 2 là các quỹ đầu tư và tương tự.

    * : Các CTCK:
    - SSI: luôn được coi là đẳng cấp số 1 từ trước đến nay. Đặc điểm của MM này là có thể huy động một luồng tiền khổng lồ, nhưng cũng chính vì điều đó nên thời gian huy động phải rất lâu, thường tính bằng tháng. Hai là cp của các quỹ đứng sau SSI và chính SSI đều được giữ rất nhiều để đầu tư, do đó cứ nghe nói đến short sell là mọi người đều nghĩ có dính dáng đến SSI. Như vậy với vị thế mà con cá mập này đã tạo ra được thì thị trường có xuống hay lên nó vẫn sống khỏe.
    -TLS,SBS,KLS... :Đây là những đại gia mới nổi, có tham vọng giảnh lấy ngôi vị số 1. Nhưng thế và lực của đội này kém xa SSI. Đánh lên Penny stock là 1 ví dụ điển hình cho thấy tiềm lực yếu kém của các anh giàu xổi này.


    * Các quỹ đầu tư:
    Đây là dạng có thể kết hợp cùng các CTCK tạo sóng, nhưng cơ bản họ vẫn chơi theo kiểu có plan sẵn. Do đó đừng hy vọng họ múc hùng hục để đẩy tt lên,mà chỉ có thể lấy họ là chỉ báo để đoán xem tt sẽ thế nào.


    2.Tây lông: khẳng định có rất nhiều người VN dùng tk Tây để trade, nên cũng đừng quá coi trọng thành phần này. Theo kinh nghiệm thì Tây múc ròng vài chục phiên thì tt sẽ up. Nhưng có vẻ như mọi người nghĩ Tây là cái túi tiền không đáy? Biết đâu nó toàn mua bán với người Việt là đồng bọn của nó [​IMG]


    3. NĐT cá nhân: ngày càng chuyên nghiệp hơn và với sự tiếp sức của Công nghệ thông tin, yahoo, skype..., ngày càng xuát hiện nhiều các nhóm NĐT "sống chết có nhau" , điều này càng làm cho các NĐT cá nhân dễ bị lùa hơn (đừng có nghĩ là NĐT cá nhân sẽ mạnh hơn, thắng 9 lần 1 lần thua là đứt hết, cái giống ck nó thế)


    Kết luận: Các nhà tạo lập thị trường sống bằng máu của gà. Khi nào hút đủ máu gà thì thị trường sẽ tự khắc lên. Gà lại lao vào để bị hút máu lần 2,lúc đó tt sẽ lại lao đầu. Các bác đừng có lo, theo em thấy thì F319 ít gà lắm, toàn chuyên gia, toàn ăn lồi mồm,mua đáy bán đỉnh, lúc nào cũng ôm toàn con CE chục phiên margin 1000%.

    Em đồ rằng động thái của con cá mập đầu đàn cho thấy nó đã hút được khá nhiều máu gà. Và vẫn đang hút chưa xong. Nó hút xong thì bọn cá nhỏ le ve kia lại xun xoe thôi.

    Suốt 8 tháng toàn đi ngang. Toàn sóng lăn tăn lởn vởn tí tẹo. Hàng lởm lên ngôi hàng tốt phát ngán. Đây chính là sự công bằng cuả thị trường để rèn luyện bản lĩnh của các nhà đầu tư đích thực.

    Khủng hoảng EU chỉ là màn kịch vụng về, EU có cả mấy chục nước. Mỗi lần lại lòi ra một ông thế thì bao giờ cho hết? Tết Maroc chăng? Ngay đến huyền thoại Warren Buffet còn cười khẩy và không thèm để ý đến cái trò bịp cấp quốc gia dã man này(nên nhớ ông W.B chính là người đã đứng ngoài thị trường suốt giai đoạn khủng hoảng thập niên 70 của thế kỷ trước). Toàn một bọn vòi tiền. Em nói thật dân nó sướng gấp chục lần dân mình. Không tin các bác cứ đáp máy bay sang Hy Lạp, Tây Ban Nha, ...thì biết. Dân nó éo thèm quan tâm khủng với chả hoảng. Có chăng chỉ là bọn trader thôi. Sướng mỗi bọn oánh xuống. ăn lồi mồm chứ chả chơi. Nước éo nào chả nợ công đầy ra. Các ông muốn giúp nước nghèo thì sang giúp VN nhá =))

    Còn ở VN thì sao? Cái bóng ông kẹ SSI và Mr Hưng lùn quá lớn. Một loạt anh tài mới nổi lớ xớ bị anh úp sọt liền. Nói chung là mọi vấn đề đều từ anh Lùn mà ra cả. Chỉ cần một tin đồn :SSi oánh xuống là bà con chạy như ong vỡ tổ. Vấn đề chính là nhà cái chưa cho lên thì lên thế quái nào được. Các bác cứ bình tĩnh đi. Xoắn nhiều mệt người. Từ trước đến nay em nghiệm ra một điều: cứ bám anh Lùn mà sống. Tất cả các sóng mà không phải anh Lùn cầm cái đều kết thúc trong bi thảm. Nhiều bác cứ chửi SSI và anh Lùn, nhưng các bác có công nhận rằng SSI vẫn có đẳng cấp của nó. Năm 2008 ông nào ông nấy lỗ chỏng vó mỗi SSI lãi thì các bác phải biết nó điều khiển thị trường giỏi đến cỡ nào rồi.


    Múc và giữ là giải phảp tốt nhất. Cho nó oánh xuống. oánh xuống chán rồi lại oánh lên thôi. Mà mỗi lần xuống nhiều thì sẽ oánh lên cao hơn. Giữ đến VNI 1000 xem mấy ông làm đek gì được nào. Tiền ta không vay mượn không margin thì cứ vứt đó. Thị trường đã bão hoà và vô cảm với tin xấu rồi. Nhìn bà con F319 thì biết. tin xấu giờ xuất hiện cứ như đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt thì sợ dek gì .

    Trong lúc vui vẻ em có sáng tác bài hát phỏng theo bài hát World cup 2010, mời các bác hát trong khi xem bóng đá cho thêm phần sôi nổi:

    Bài hát world cup 2010: Lời mới -Sáng tác: Hiệp sĩ Lợn

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=qgqh0WApdt


    Múc and giữ thôi
    Sợ để làm gì?
    Múc and múc múc
    Ta rồi sẽ giàu

    Múc đi múc đi
    Xiền để làm gì?
    Múc and múc mãi
    Xe và gái đẹp

    Ố ồ ô ố ồ, ồ ố ô ô ồ ố ồ ô ố ôh

    Múc đi các bạn
    Rồi sẽ mau giàu
    Múc nữa múc mãi
    Múc rồi sẽ giàu

    Múc cho hết xiền
    Rồi sẽ mau giàu
    Múc nữa múc mãi
    Ta rồi sẽ giàu

    Đường đời còn dài dài lắm , múc tiếp múc nữa đi thôi
    Đời còn nhiều cơ hội lắm , múc tiếp múc thôi sợ gì?

    Điệp khúc:

    Rồi được xe với nhà
    Gái gú cứ loanh quanh
    Chén mãi không hết tiền
    Khi ta đã có lời to... vì ta múc mạnh tay...vì ta múc thật hay...vì ta múc mạnh tay...vì ta múc thật hay...

    Rồi được xe với nhà
    Gái gú cứ loanh quanh
    Chén mãi không hết tiền
    Khi ta đã có lời to... vì ta múc mạnh tay...vì ta múc thật hay...vì ta múc mạnh tay...vì ta múc thật hay...

    Ố ồ ô ố ồ, ồ ố ô ô ồ ố ồ ô ố ôh

    [r2)][r2)][r2)]
  2. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2010
    Likes Received:
    0
    Túm lại là Hiệp sĩ Lợn nói bà con ....múc.
  3. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 10, 2009
    Likes Received:
    0
    [r2)][r2)][r2)]
  4. HiepSiLon300

    HiepSiLon300 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 10, 2009
    Likes Received:
    0
    Về vấn đề dòng tiền. Em chú ý đến mấy điểm:
    1. NHNN có làm mạnh tay vụ lãi suất 10% không
    2. Động thái MMs
    3. Động thái của dòng vốn ngoại
    4. Dòng vốn trong dân cư và các thị trường khác có liên quan

    Trả lời mấy vấn đề này thì sẽ tìm ra chìa khóa. Mọi ngả đường đều dẫn tới hàng thịt.
    [:p][:p][:p][:p]:-":-":-"[-X[-X[-X[r2)][r2)]:)):)):))
  5. mrking164

    mrking164 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 2, 2010
    Likes Received:
    2,161
    Bài viết hay!
  6. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 14, 2009
    Likes Received:
    7
    Em ngu lắm lên nghĩ thế này bác coi được không?

    NH thì giảm lãi suất tiền gửi, trong khi cổ phiếu quá rẻ mua để hưởng cổ tức đang gần ngang với lãi suất NH.

    Gửi NH

    Hưởng lãi suất.

    Hết kỳ hạn rút tiền gốc về .

    Mua cổ phiểu

    Hưởng cổ tức ngần bằng NH

    Muốn bán thu hồi vốn về cũng được (khả năng thua ít, cơ hội đầu tư trung hạn có khả năng ăn hơn)

    Từ suy nghĩ nông cạn em thấy giá cổ phiếu quá rẻ vì nếu DN có đột biến làm ăn rồi .... sẽ hơn gửi NH.
  7. Rua_con_56

    Rua_con_56 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 27, 2010
    Likes Received:
    0
    Bác viết hay quá! thanks
    [r23)][r23)][r23)]
  8. T.Huy.113

    T.Huy.113 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 19, 2010
    Likes Received:
    0
    Phải một bài phân tích thế này mới có thể thuyết phục mọi người được chứ[r2)][r2)][r2)]

    Cám ơn bác vì bài phân tích rất hay :-bd
  9. Thieu+Gia

    Thieu+Gia Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 17, 2010
    Likes Received:
    1
    =))=))=))=))
    Kết nhất bài hát
    Bài này Tran Tiến gọi bằng cụ

Share This Page