1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Từ cái bánh mì không ruột mùa đông /// tới một nhà đầu tư chứng khoán !!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chan_dai_toi_nach, 29/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
Có 1316 người đang online, trong đó có 95 thành viên. 16:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4583 lượt đọc và 94 bài trả lời
  1. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Mùa gần tết này, nhiều bác chắc còn nhớ cái rét hà nội. Cái rét vì thức đêm học ôn thi dịp mùa đông, mà sức thanh niên ăn chưa đủ no thì cảm giác rất là khó tả

    mới các cụ cùng chia sẻ ...

    câu chuyện này sẽ nhiều hồi ...

    [r2)][r2)]
  2. Orientpro

    Orientpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    798


    tưởng tượng giỏi thế :))
  3. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    2000 chứng khoán ra đời, nói thực với các bác em cũng nghe thoáng về mấy thằng REE ... ở mấy tờ báo tài chính nhưng dạo đó chẳng có xèng và cũng chẳng bít mù tịt gì về chứng khoán cả

    chỉ ngày ôm sách tới trường, chiều lên thư viên, tối lang tham làm thêm kiếm vài đồng để sống duy trì cuộc sống lay lắt hy vọng một ngày nào đó đổi đời

    [r32)]
  4. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    cụ nào ở đã làm sv ở hà nội chắc quá rảnh tuyến xe bus tuyến 32 chạy giáp bát - nhổn . đông nhất trong các tuyến. giơ cao điểm thì đúng là như nêm /

    dạo đó em cũng trốn vé nhà nước tuyến này nhiều lắm

    có 2.500 đ / lượt thoai mà vẫn phải thủ đoạn lườn lách lắm

    cũng vì cái nghèo cái túng thôi các cụ ah

    mấy bạn bè người thành phố có nhà ở khỏi nghĩ có xe máy đi, tiền tiêu vặt khõi nghĩ thì nghĩ gì tới việc trốn vài đồng vặt vãnh này [};-
  5. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    bác nào ở gần khu trường Quốc GIA, sự phạm, văn hóa, thương mại ... thì ắt bít cái lò bánh mì gần cầu vượt sư phạm

    em toàn mua bánh mì tận lò cho nó rẻ vài trăm đồng

    dạo năm 2002 một ổ cũng 1500/ đ nếu mua ở ngoài

    nhưng mua tại lò 2.500 / 2ổ

    thế là một phép tính mà một cử nhân kinh tế mới bít mùi Hà Lội là phép toán

    trốn 1 vé xe bus = 2 ổ bánh mì ko ruột mua tại lò [:p]

    trời mùa đông gặm cái bánh mì nóng ròn mới từ lò ra nó khó tả lắm các bác ợ ...

    giờ ăn nhiều đồ ngon bổ, nhà hàng nọ kia, nhưng chợt nhớ tới quãng thời gian khố khó học hành ngày xưa mà thấy bùi ngùi
  6. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Bác học HN ah, tuổi thơ cũng dữ dội quá nhỉ ? [:D][r2)]
  7. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))
  8. Orientpro

    Orientpro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    798

    nghe quen quen hình như đọc đâu rùi =))=))=))
  9. chan_dai_toi_nach

    chan_dai_toi_nach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    cứ vào quán cơm bụi sinh viên là cái cảm giác kinh tế, cái cảm giác thị trường nó ngấm vào tận óc

    những người làm hàng ăn uống gọi là "cơm bụi sinh viên" họ đối xử với tương lai của đất nước cũng không ra gì

    nói tới sv là nói tới thứ gần như bần cùng của xã hội

    ở nhà chật chội 8-12 mét vuông mà phải ở 2-3 đứa vì cũng chẳng có tiền mà thuê rộng đâu

    ăn cơm bụi buổi trưa 5000 đ / đĩa /// chưa nổi 2 bát cơm gạo ngâm nước cho nó nở lớn // 2-3 miếng thịt ôi mà người ta không bán được cho ai phải nhập vào quán cơm sinh viên /// vài cọng rau muống luộc /// một bát nước luộc rau làm canh

    thử hỏi với từng đó năng lượng, với một thanh niên việc duy trì sự sống thôi đã lay lắt huống hồ học tập sáng tạo

    thế rồi vẫn phải sống vẫn phải học vẫn phải gắng có 120k - 180k hay ngon hơn được 240k học bổng nhận vào cuối kỳ [};-

    thế đó ....
  10. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Đã được thích:
    565
    Chú em có cần chị gọi 115 không? Nếu không thì nghỉ thôi, tết nhất đến nơi rồi còn tập làm văn:)):-*[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này