1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tư duy 2006

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ikea, 18/05/2009.

582 người đang online, trong đó có 5 thành viên. 03:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1873 lượt đọc và 26 bài trả lời
  1. ikea

    ikea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Tư duy 2006

    Năm 2006 em đếch biết EPS, P/E, PTKT là gì, chỉ biết thằng nào có thương hiệu, cổ tức bằng tiền cao, ngành hot thì mua, cũng chẳng biết xem bảng điện, không biết đặt lệnh

    Thế nhưng năm đó em lại ăn rất đậm vì không bị rung lắc.

    Năm 2009, em có đầy đủ công cụ PTCB, PTKT, thông tin cũng đầy đủ hơn......Tiền bỏ ra cũng gấp mấy lần

    Nhưng hiệu suất 2009 thì thua xa 2006 mặc dù kinh nghiệm đầy mình.

    Lý do thất bát của em là nhát gan lúc nào cũng sợ thị trường giảm, điều chỉnh à bị rung lắc và suốt ngày được tư vấn miễn phí của mấy ông chứng khoán.

    Tốt nhất bà con cứ đánh theo linh cảm của mình, chẳng nên nghe thằng nào tư vấn gì cả, cổ nào hợp và nắm rõ quy luật thì chiến!!
  2. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    càng giỏi TA càng cắt lãi sớm
  3. moiphat

    moiphat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Moá , nghe mới đầu tuởng bất hợp lí nhưng nghĩ kĩ thấy ...hợp lí phết!
    Bác này ....được !
  4. kirm2005

    kirm2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Đã được thích:
    29
    Còn cái giai đoạn kinh khủng từ tháng 10 năm 2007 -> tháng 2 năm 2008 sao bác ko nói ^_^
    Cẩn thận không bao giờ là thừa đâu bác à, lời ít hay nhiuề thì vẫn là lời. LỖ ít hay nhiều thì vẫn là lỗ, buôn chứng mà ko nạp thêm tiền thì từ năm 2007 -> nay toàn lỗ !
  5. ikea

    ikea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Em lúc nào cũng tự hào được đào tạo bài bản, có bằng cao học tài chính ở Úc, thông tin suốt ngày truy cập Internet và xem bảng điện suốt ngày, bạn bè môi giới khủng của Hà Nội....

    Cuối cùng thua đúng bà già chỉ học trung cấp kế toán, thông tin không có gì ngoài bản tin tài chính 12h trưa, 8 giờ tối và tờ báo Lao động mục tiền tệ, phân tích tài chính còn chẳng biết chứ đừng nói PTCB hay PTKT. Thế nhưng bà già mà đầu tư cổ thì tim to hơn em nhiều!!

    Đầu 2007 em còn định thế chấp nhà để mua thêm cổ cánh mặc dù đã lãi vật vã con hà mã với NTP và FPT. Ông bà già quái biết gì về cổ cánh chỉ bảo nên bán và mua nhà đi.

    Bây giờ mình cứ bảo 400 là kháng cự thì bà già chỉ thủng thẳng nói là tao tin thị trường lên tiếp.

    Hoá ra chẳng có gì ngoài chuyện bà già tin vào thông tin đại chúng, khi nhà nước chưa thấy thị trường chứng khoán nóng quá thì không can thiệp và không bình luận, cảnh báo gì cả.

    Hãy lắng nghe các phương tiện truyền thông mà tự đoán biết khi nào thị trường ở vùng đỉnh.

    Càng học lắm và thông tin nhiều càng chủ quan và tự mãn.

    Anh Kentai thì dự đoán dầu rơi xuống 25.5USD/thùng, ông già em thì chỉ nghiên cứu cây rừng, không biết gì về tài chính chỉ tuyên bố là dầu sẽ vuợt ngưỡng 70 USD/thùng cuối năm nay.

    Anh Quách Mạnh Hào thì post doctor ở Havard thì cảnh báo bà con mốc 400. Bà già em chỉ trung cấp kế toán nhưng tuyên bố VN Index vẫn tăng tiếp.

    Để xem anh post doctor của Havard và bà trung cấp tài chính kế toán 1960s ai giỏi hơn nhỉ??

    Được ikea sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 19/05/2009
  6. saolinh80

    saolinh80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Đã được thích:
    0
    bác viết hay quá rất đúng tâm trạng NĐT ngày đó
    cổ phiếu nào nghê tên quen là múc
    hiện nay đang ở giai đoạn đó thì phải
  7. boy222vn

    boy222vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Đúng đới, em thì múc BMI, công ty em to vật vã đang hợp đồng với đại gia bảo hiểm cũng to vật vã. Chú ấy mới tháng trước bồi thường cho em tiền thuốc một cục tiền cũng to vật vã, tháng sau em bán cp BMI chắc cũng được % to vật vã các bác nhễ
  8. VLchua

    VLchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    450
    năm 2008 lơ ngơ ko biết gì múc bừa nên chết thảm, sang năm nay gọi là có tí kinh nghiệm, tự nhiên lại mắc phải bệnh nhát gan + yếu tim . Thế mới đau
  9. openheart

    openheart Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Đã được thích:
    193
    Thật ra học cũng một phần... CK là trò chơi đánh bạc cao cấp nhưng có thêm tư duy. Nói đánh bạc thì chỉ có thắng hoặc thua (huề thì khá hiếm), ai thắng thì người đó đúng... Càng biết nhiều thì sẽ càng thận trọng mà càng thận trọng khi thị trường lên thì càng tiếc .

    Không biết được một bà trung cấp và một ông PhD ai sẽ đúng trong cuộc chơi này nhưng có một điều chắc chắn là bà trung cấp lúc nào cũng liều hơn vì không cần phân tích nên không care lắm đến nhiều chỉ số, cứ thấy lên là Phất cờ chạy lên
  10. ikea

    ikea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Đã được thích:
    0
    Vâng, các anh chị học giỏi, bà già em ngắn học.

    Kể ra các bài học sau các anh chị chán luôn nhé.

    Gửi tiết kiệm 18% tháng 9 đến hạn, giờ cứ cầm cố sổ tiết kiệm vay 10,8% ngân hàng méo mặt.

    Vàng mua từ 13 đến giờ không bán.

    Giục em mua chỗ để xe ô tô ở 93 Lò Đúc lúc 25.000 USD/suất giá đô 16.000 bây giờ bán được 40.000 mà giá đô là 18.000 nhé. Tòa nhà đó toàn bọn thừa tiền ở, năm 2010 có đưa 50.000 USD em cũng không bán đâu.

    Nhà mua có 3 cây năm 1979, bây giờ thì có 1.000 cây cũng không mua được đâu.

    Nằm mơ mà sánh được tư duy đầu tư của bà già trung cấp kế toán!!

Chia sẻ trang này