1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tuyển tập VOVA ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cophieu68, 10/07/2010.

1939 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 00:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2805 lượt đọc và 76 bài trả lời
  1. tranhuutrong

    tranhuutrong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Đã được thích:
    0
    Vova chạy về nhà khoe với mẹ.- Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt.- Việc gì thế con?- Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường.- oh thật là 1 việc tốt, này mai con hãy phát huy nhé.Ngày hôm sau- Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tôt- Việc gì thế con?- Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường.- Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế?- Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm.
  2. tranhuutrong

    tranhuutrong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Đã được thích:
    0
    Natasha, Antô và Vova ngồi nói chuyện
    N: Chú tớ là thầy giáo nên ai gặp cũng phải gọi " thầy ơi "
    A: Chú tớ còn giỏi hơn, chú tớ làm cha sứ, ai gặp cũng phải gọi " cha ơi "
    V: Kém xa chú tớ, ai gặp chú tớ từ xa cũng phải thốt lên " chúa ơi "
    N: Chú cậu làm nghề gì
    V: Chú tớ là trùm khủng bố cảm tử
  3. tranhuutrong

    tranhuutrong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Đã được thích:
    0
    Vôva đi vào lớp và ngắm nhìn tượng thần Vệ nữ. Hôm sau cô giáo hỏi cả lớp.
    - Các em thích những bộ phận nào trên bức tượng kia?
    - Cô ấy có cánh tay đẹp.
    - Cô ấy có đôi chân dài
    - Cô ấy có khuôn mặt khả ái
    - Cô ấy có bộ ngực đẹp
    Vasia, em thích cái gì?
    - Em thích cặp mông của cô ấy ạ.
    - Biến ngay khỏi lớp học và không có bố mẹ đến đây thì đừng có quay trở lại lớp.
    Vasia đi ra khỏi lớp. Theo sau là Vôva.
    - Vôva, em đi đâu?
    - Đằng nào mà cô chả đuổi em. Trên tượng kia chỉ còn mỗi 1 bộ phận là chưa ai nói.
  4. tranhuutrong

    tranhuutrong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông

    Vova chạy sang vườn nhà Masa chơi. Trời rất lạnh, tuyết phủ trắng xoá. Vova và Masa quyết định đắp một thằng người tuyết. Sau khi đã xong xuôi phần chính, Masa bảo:
    - Anh đợi Em nhé. Em vào nhà lấy củ cà rốt.
    - Em lấy luôn 2 củ đi. Củ thứ hai để làm mũi nó.
  5. TriumphMaximizer

    TriumphMaximizer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    :)):)):))
  6. tranhuutrong

    tranhuutrong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Đã được thích:
    0
    Trong giờ học:
    -Các em, thử nói cho cô biết số nào gợi cảm nhất?
    Vôva trả lời không cần suy nghĩ:
    -21593
    Cô giáo rất ngạc nhiên:
    - Tại ...sao lại là số đó?
    Vôva:
    - Đơn giản là nếu một cặp nào đó cùng làm một việc thì trong vòng không quá năm tuần họ sẽ hiểu rằng sau chín tháng sẽ xuất hiện người thứ ba!
  7. TriumphMaximizer

    TriumphMaximizer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Thằng vova này thông minh vãi hàng=))
  8. tiachopxanh

    tiachopxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    1.665
    :)):)):)):)):)):)):)):)):))
  9. tranhuutrong

    tranhuutrong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Đã được thích:
    0
    Thấy Vova khóc, ông nội hỏi:
    - Sao vậy? Có chyện gì hả cháu?
    - Huhu, bố...bố cháu đóng đinh, nhưng lại trúng vào tay.
    - Thế thì có gì phải khóc. Đàn ông con trai phải cười trước những sự việc như thế chứ.
    -Thì ban đầu cháu cũng cười đấy chứ. Huhu.
  10. phanvu2008

    phanvu2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    0
    EM góp phát:


    Hai vợ chồng nghèo khó cả đời, một hôm đang ngủ thì vô tình sờ vào cây đèn cũ,
    Một ông thần hiện nên và bảo do đã giải thoát cho ông ta, nên sẽ cho ba điều ước,
    - Cô vợ vội vã hào hứng, nói em ước, ước .... thì ông chồng bực tức bảo ước cái Con Cù C... ý,
    Tức thì lời ước được thực hiện, và Cù C... bay đầy nhà ,
    - Hai vợ chồng sợ quá, liền bảo nhau ước cho Cù C... bay hết đi,
    Tức thì lời ước được thực hiện, Cù C.... bay hết đi nhưng khốn lỗi cả cái của Chồng cũng bay luôn,
    - Trời đất, và hai vợ chồng lại phải ước cho cái của chồng quay trở lại,
    VÀ lời ước được thực hiện, Cái của chồng quay lại,
    VÀ thía là hết ba lời ước,

    Chúc cuối tuần vui vẻ, Câu chuyện sáng tác hơi bậy, thông cảm nha!

Chia sẻ trang này