1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

UNI, UNI - Đứa con ngỗ ngược của THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP BMC và TIỂU LONG NỮ TCT: CÔNG LỰC KINH HOÀNG !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 01/06/2007.

157 người đang online, trong đó có 13 thành viên. 01:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14289 lượt đọc và 298 bài trả lời
  1. phoenix123

    phoenix123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác nên nhớ có hơn 200k mua từ thứ 5 tuần trước sợ hiệu ứng BMC, TCT, LBM nên bỏ chạy thôi, xong rồi đâu lại vào đó ngay.
  2. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.294
    Chú Hòa ở đâu chen vô đây nè !
  3. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác langbavibo nhảy tàu UNI rồi ah, chán thế. em ôm tới cùng luôn ,
  4. up_and_down

    up_and_down Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Đã được thích:
    436
    sàn rồi
  5. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ai chạy cứ chạy đi, mới sàn 1 hôm, k chết đâu. Em chờ quyền mua 1:2,
  6. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    vào đây xem UNI là thằng nào??? lại thấy chú nobitta đã ở đây roài
  7. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thì em là CĐ của UNi mà bác, k ở đây, thì ở đâu bác , bác hỏi lạ
  8. boygoi

    boygoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Đã được thích:
    1
    thằng này cứ phải cho sàn vài hôm cho hết ngỗ ngược hẹn bác khi nào xuống dưới 80 thì em lại lên tàu cùng bác.
  9. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Đã được thích:
    1
    hè hè...nếu sợ thì đã chạy hết giá 80 roài. Hôm nay nhiều bác muốn chạy 88 và 84 ăn chênh lệch 1 tí, chứ mai mà 80 thì lại chẳng có ai bán

    cứ 1 mua 2 là em thấy sướng roài
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Khi tình yêu trở thành nỗi cay đắng.
    Hờ ni thương mến.
    Lúc này TTCK VN mình lúc mưa lúc nắng, cũng giống như tíêt trời Hà Nội mấy ngày nay. Mưa đấy, rồi lại hửng nắng ngay; nắng rồi đấy, mà lại bất chợt những cơn mưa sớm của mùa bão năm nay đang tới gần. Ngồi nhìn e qua ô cửa bảng giá điện tử bên cạnh tiếng mưa rả rích ngoài trời mà anh thấy lòng chợt cô đơn quá. Đâu đó tiếng hát của hồng nhung vang lên, "24 phím cầm chiều, 24 nhành hoa tím, 24 lối hò hẹn, đại lộ tháng 4..........trả lại e giờ thư........."; "Tình khúc 24" của Phú Quang vang lên thật nhẹ nhàng làm nỗi cô đơn trong anh như dàn trải khắp căn phòng 1 ngày mưa.
    Anh lại nhớ đến những người tình đã từng đi qua cuộc đời e. Linkman, nobita,langbavibo,Minhvn,lee81,.....và cả anh nữa. Ko biết giờ này thấy e FLoor thì đã có mấy người câm nín rời bỏ em chưa nhỉ? Trong những kẻ mà mới đây thôi còn đầu gối tay ấp bên em thì đã có ai lặng lẽ ra đi ko 1 lời từ biệt chưa? Những kỷ niệm rồi sẽ tan biến cùgn dòng chảy thz bất tận, và mọi lời tung hô e ngày nào sẽ dần trở nên vô nghĩa? ÔI làm sao anh có thể trả lời.
    Dẫu biết rằng hợp rồi tan, ly biệt là chuyện thường tình ở đời, nhưng anh sao anh vẫn thấy gợn gợn 1 nỗi buồn khó tả. Trách chăng người đời bạc bẽo hay tại vì e quá vô tình để đến nỗi FL?
    Riêng anh, anh vẫn tin rằng mọi cơn mưa rồi sẽ tan bởi đơn giản là ngày mai trời lại sáng, rồi e sẽ trở về, vẫn tinh khôi và vẹn nguyên như ngày nào cho dù những đám mây đen vẫn đang vần vũ trên bầu trời VSE. "Từ nay tôi đã có người, có anh ....", lời bài hát đoá hoa vô thường vang lên cũgn như lời anh tự nhắn nhủ với trái tim mình, và thầm nhắn nhủ với e rằng:
    "Cho dù thế nào thì vẫn còn anh luôn ở bên em"
    Mưa Hà nội, 14/6/2007

Chia sẻ trang này