1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Vạch mặt thằng Vo_thuong_81 cho bà con xem!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockzzz, 20/02/2008.

164 người đang online, trong đó có 27 thành viên. 07:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3674 lượt đọc và 50 bài trả lời
  1. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác nhầm rồi, vô thường không phải là phi thường đâu ạ. Nó đúng là một khái niệm trong Phật giáo. Tuy nhiên hình như bác gì đó hiểu hơi lầm khái niệm này.

    Vô thường có nghĩa là không có cái gì trường tồn mãi mãi cả.

    Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta nhận thấy có rất nhiều vấn đề, rất nhiều biến đổi từ tinh thần đến vật chất. Trong đạo Phật gọi la Vô Thường. Vô có nghĩa là không. Thường có nghĩa là luôn luôn thường còn. Vô Thường là không thường còn, luôn luôn biến đổi.

    Trong thế gian, tất cả các pháp hữu vi đều sanh, diệt, biến đổi; không một phút nào ngừng nghỉ, yên trụ; thảy đều là Vô Thường.
    Trong kinh Kim Cang có bài kệ:

    Nhất thiết hữu vi pháp
    Như mộng huyễn bảo ảnh
    Như lộ diệc như điện
    Ứng tác như thị quán.

    Như vậy, trong thế gian tất cả đều vô thường.
  2. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Cảm ơn bác đã giải thích , bác rành về kinh thánh và ngôn ngữ quá , bác đã viết ra được thế này trong thời gian ngắn chắc bác phải thuộc thế hệ 7X !
  3. tuan_dakaoq1

    tuan_dakaoq1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hiểu lầm đâu chị TM ạ!Bác nói đúng chỉ là sự diễn giải phần đầu nhưng đúng như tôi nói ngắn gọn ở trên đó!
    Vô thường sinh vô ngã sing giả tướng sinh khổ đế mà thôi!
    Bác có thời gian nghiên cứu thêm!
    To bác SM:Vì sao tôi biết thì trên đời này đừng để lộ gì về mình!1 khi đã lộ thì có trời mới dấu được thôi!
    Bác nhãy nhớ lại thời OTC rộn ràng thì sẽ biết vì sao tôi biết chỉ cần 30 phút thôi!
    Bỏ qua chuyện cá nhân nhé!
    To bác Saola:Giỡn cho vui mà!
  4. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là kinh Thánh mà là kinh Phật bác ạ. Kinh Thánh là kinh của khoai Tây, kinh Phật là kinh của khoai ... Đông ( Ấn Độ mà )
  5. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác giải thích phức tạp quá, em ko hiểu. Đúng là sự bất lực của ngôn ngữ.
    Vô thường: chỉ sự luôn luôn thay đổi, bất định.
  6. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Vừa dùng Google tra được định nghĩa Vô thường trong Wikipedia : http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4_th%C6%B0%E1%BB%9Dng

    Vô thường ("常; sa. anitya; pi. anicca) nghĩa là "không chắc chắn", "thay đổi", "không trường tồn". Vô thường là một trong ba tính chất (Tam pháp ấn, sa. trilakṣa?a) của tất cả sự vật. Vô thường là đặc tính chung của mọi sự sinh ra có điều kiện, tức là thành, trụ, hoại diệt. Từ tính vô thường ta có thể suy luận ra hai đặc tính kia là Khổ (sa. duḥkha) và Vô ngã (sa. anātman).

    Giáo lí vô thường rất quan trọng cho toàn cơ sở triết lí và thực hành trong Phật giáo. Nó mang đến một sự xác nhận như một sự phát hiện chân chính, đó là tất cả những hiện tượng ?" dù thuộc tâm lí, hay thuộc ngoại cảnh tự nhiên, không có ngoại hạng ?" đều là vô thường. Mặc dù chân lí này hoàn toàn hiển nhiên, có thể chứng nghiệm được mọi nơi, mọi lúc, nhưng chúng ta vẫn bị màn vô minh (sa. avidyā) vây phủ, không nhận thức được chân lí này một cách chân chính. Sự chuyển tiếp từ trạng thái không hiểu biết đến trạng thái ý thức (và thừa nhận) tính chất vô thường của vạn vật, cùng với sự thừa nhận hai tính chất kia, lập nên con đường tu học, và con đường này được Phật vạch ra trong giáo lí của mình
  7. thanhmai_icd

    thanhmai_icd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Ok, bác có thể chỉ mất chưa đến một phút đã search được ngay nghĩa của từ Vô Thường. Nhưng khó có thể hiểu được khái niệm này chỉ bằng mấy câu giải nghĩa đó. Thế mới có câu "Đạo khả đạo, vô thường đạo". Có người có thể thấu hiểu ngay được mà không cần ai cắt nghĩa, có người mất cả đời cũng không sao hiểu nổi. Nhà Phật cũng gọi đó là Duyên. Có duyên với đạo, đạo sẽ tự bừng sáng...

    Còn từ vo_thuong trong nick bác vo_thuong_81 là gì thì có lẽ phải chờ chính tác giả giải nghĩa mới biết được.

    Bác nào đã nghe bài "Đóa hoa vô thường" của Trịnh Công Sơn chưa nhỉ?
  8. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Dạ, đã nghe. Đã xem 10 bức Thập Mục Ngưu Đồ mà từ đó TCS có hứng sáng tác ĐHVT. Mặc dù sau đó TCS đã viết về vô thường theo kiểu của mình, có duyên thì hiểu được, vô duyên bất khả tri.
  9. LeaderFPT

    LeaderFPT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    824
    http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/238054/Default.aspx


    Cần triển khai đồng bộ các biện pháp để đảm bảo thị trường chứng khoán phát triển ổn định, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư, và có chính sách điều hành khoa học, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn, Thủ tướng *************** nêu rõ.
  10. nokia6600

    nokia6600 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này thì cục *** cũng nói được, chắc còn hay hơn!

Chia sẻ trang này