1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Vào để xem cách hành xử của Quan ngày xưa với Dân

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by tuankhanh99, Feb 18, 2011.

Có 3444 người đang online, trong đó có 113 thành viên. 10:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vtd69

    vtd69 Thành viên tích cực

    Joined:
    Dec 15, 2010
    Likes Received:
    2
    Có mỗi việc trị bệnh cho cụ Rùa mà không biết phải làm sao phải tổ chức hội thảo này, hội thảo nọ. Đúng là quan chức thời nay, bó tay
  2. ak47vn

    ak47vn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 29, 2003
    Likes Received:
    0
    Quan này là quan thời VNCH rồi. Quan thời đó còn có óc chứ quan bây h đầu toàn tào phớ thôi :D
  3. lidon

    lidon Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 5, 2010
    Likes Received:
    41
    Nếu là quan thời nay xử thì sẽ bắt vợ anh lính vào chỗ kín khám xem tại sao vú giả lại rơi ra được, hay là cố tình tạo scadal, sau khi nghiên cứu một cách cụ tỷ về kích thước bầu vú, độ săn chắc của cơ ngực rồi lại gửi cái vú giả đi viện khoa học hình sự trung ương giám định.... Còn đối với chị bán hàng rong thì tịch thu luôn gánh hàng về ******* Phường, nếu có lót tay thì nhắc nhở cho về, không thì viết biên lai phạt vi phạm hành chính.
  4. xyz.hung2

    xyz.hung2 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Dec 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Quan bây giờ là quan tham, ...lên chức bằng luồn cúi, nịnh, tiền, ít tự trọng...Người tự trọng bây giờ họ ra ngoài làm hết rồi.
  5. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 22, 2008
    Likes Received:
    9,014
    ^:)^
  6. anhvaem6868

    anhvaem6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 28, 2010
    Likes Received:
    9
    ngày xưa biển đâu có sóng như bây giờ,
  7. deunhatvnXXX

    deunhatvnXXX Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 9, 2011
    Likes Received:
    0
    Giờ áh chỉ có giai cấp quý tộc họ cộng tên chữ S thôi,mà cũng có gì đâu kiếp sau cố đút lót Diêm Vương chọn nơi sinh "CÔCC made in Vietnam" là Okie=))=))=))
  8. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 30, 2010
    Likes Received:
    0
    Quan bây giờ là quan tham, ...lên chức bằng luồn cúi, nịnh, tiền, ít tự trọng...Người tự trọng bây giờ họ ra ngoài làm hết rồi.[/QUOTE]

    :-o :-o ~X ~X [-X [-X
  9. tourist123

    tourist123 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 8, 2010
    Likes Received:
    0
    hehhehe giáo dục thế nào thì ra những con người như thế đó, vịt giời thì không thể là phượng hoàng. Đọc rồi mới hiểu, hiểu mới thấy đau.
    Nếu mấy pác là quan, thì cũng là một lũ sâu dân mọt nước [r37)]
  10. Kshatryas

    Kshatryas Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2007
    Likes Received:
    409
    Em chỉnh lại thế này, các bác đọc cho vui:

    Ông Nguyễn Văn Tính (30 tuổi, tạm trú TP HCM), làm nghề lái taxi. Hằng ngày ông chạy ngoài đường để chở khách. Một chiều tháng 9 năm 2010 , như thường lệ Ông chạy taxi trên đường Lê Văn Sỹ, một khối lượng đất lớn bất ngờ một bị sụp xuống, đầu chiếc xe chui hẳn xuống hố sâu rộng khoảng 20 m2 .
    Buổi chiều, ông nhờ người viết đơn gởi cho Chủ tịch UBND TPHCM đòi Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP HCM bồi thường thiệt hại. Chủ tịch UBND TPHCM xem xong phê đề nghị phó Chủ tịch hành chính mời hai bên lên giải quyết. Ba hôm sau, tại văn phòng ông phó tỉnh trưởng, bằng cái giọng tiếng Việt lai Triều Châu, ông Tính lý sự về cái ván cầu không được sửa ảnh hưởng đến sự đi lại của bà con bình dân, tại hại cụ thể là ông bị tai nạn như đã xảy ra. Như vậy chánh quyền phải bồi thường thiệt hại. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, nguyên nhân vụ taxi đang chạy bất ngờ bị lọt xuống hố sâu rộng 20 m2 là do đơn vị thi công lắp đặt cống chưa xong nhưng lấp tạm cho người dân đi lại. Cũng theo vị phó giám đốc, sự cố này thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công. “Phía sở chỉ nhận bàn giao công trình từ đơn vị thi công sau một năm hoàn thiện. Để xuất hiện các hố sâu trên đường thời điểm này thì đơn vị thi công phải có chịu trách nhiệm”, ông Toàn cho biết.

    Ông Toàn cho biết thêm, Sở không trực tiếp giám sát việc tái lập nền đường hoặc chất lượng công trình thi công nhưng chỉ đạo những đơn vị thanh tra của Sở giao thông tiến hành kiểm tra và có những biện pháp xử phạt nghiêm đối với các đơn vị thi công không đảm bảo an toàn.


    Sự việc đến đây chìm xuồng =D>=D>=D>

    http://tinmoinhat.vn/tin-tuc-24h/an...xi-sup-ho-dia-nguc-do-don-vi-thi-cong-lap-tam

Share This Page