1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Vén màn bí mật về TTCK VN ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kututu, 12/11/2009.

1034 người đang online, trong đó có 139 thành viên. 18:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23628 lượt đọc và 163 bài trả lời
  1. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Vén màn bí mật về TTCK VN ...

    A, B, C và D và thư ký E họp ngày 9.10.2009

    A (chủ xị): Báo cáo các đại ka là em, khách em đang kẹp nặng, và của các đại ka cũng thế... Nếu không có động thái chung lòng thì cùng nhau xuống mồ..

    B, C, D: Gật gù.... E lúi húi ghi chép...và thậm chí còn liếc nhìn em thư ký của đại ka A ...

    ....

    A: Vậy chúng ta thống nhất nhé.. Tôi lo con của Tôi, đại ka B lo con của đạ ka B, đại ka C lo của đại ka C, đại ka D lo của đại ka D... (BST, PDM, ISS, MVN, VPF...)... nếu có gì thì ới nhau trong giờ để cùng trợ lực...

    Kịch bản cụ thể như sau...
    Vấn đề như các đại ka biết là chỉ là vấn đề tâm lý, híc mặc dù em biết là cái chính sách và các vấn đề luồng tiền là đang rất khốn nạn, tuy nhiên mình cứ mị dân thế thôi,...Như vậy..

    1. Ta sẽ tập trung vào trấn an tâm lý NĐT là mục tiêu đầu tiên... hàng ngày cho quân cán điều tiết các trụ cột của chúng ta cho nó smoothly và nhẹ nhàng như em đẩy hàng....Tuyệt đối ko để sốc nhé.. Khi ổn được tâm lý, chắc chắn sẽ tiết được CUNG (cười gượng gạo)...
    2. Truyền thông phải vào cuộc, đánh chết mẹ thèng CoffeF đi,...em liên hệ với VVV1 rồi, oánh vào tối 10.11 khi anh em ta ghi công đầu tiên...
    3. Chủ trương anh em có đồng ý rằng:
    - Target 56x
    - Nỗ lực hết sức 580

    Tất cả ủng hộ thì cho 1 tràng pháo tay...

    B, C, D, E (rơi mẹ cả bút): Hoan hô đại ka...(bộp bộp)

    -----------------------------------

    Diễn biến đúng như thế... đến ngày hôm nay...
    Tuy nhiên, TT là thị trường, hãy tự biết chúng ta đang ở đâu...

    -----------------------------------



    Được dha sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 12/11/2009
  2. beartrap

    beartrap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Đã được thích:
    24
    Quá đà lại phá 600 thì sao hả đại ka.
  3. skidrow_xd

    skidrow_xd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Đã được thích:
    3
    Cho chết hết mấy con bạc khát nước đi
    Quả này gắng gượng lên 560 - 580 xong cắm thẳng về 435 nó mới máu
    máu chảy thành sông .. người chết la liệt .. lúc đó mới trade được
  4. giacatduvn

    giacatduvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Đã được thích:
    0
  5. CHXHCNVNi

    CHXHCNVNi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Hớn hở và cay đắng là những tâm trạng trái ngược ghi nhận từ những nhà đầu tư tiền tỷ trên thị trường. Người bán hết rồi ôm tiền sung sướng chờ giá xuống; người chậm chân chịu áp lực giằng xé từ khoản lỗ hàng chục triệu đồng mỗi ngày và cả áp lực siết nợ từ ngân hàng cung ứng đòn bẩy tài chính. TTCK là cỗ máy không sinh ra tiền, ai đó thắng lớn, tức là có những người bị thua lỗ đậm...

    Bà Lê Mai Hương, Nhà đầu tư tại TP. HCM

    Tôi không hình dung nổi vì sao thị trường lại xuống mạnh như vậy. Khi VN-Index lên trên 600 điểm, tôi được 1 môi giới mời đầu tư với những hứa hẹn hấp dẫn. Cậu ấy đưa ra những nhận định của nhiều chuyên gia rằng, VN-Index sẽ lên đến 750 điểm vào cuối năm và bản thân công ty của cậu ta có những tin nguồn từ DN, nên chỉ báo đầu tư là rất an toàn. Tôi có 1 tỷ đồng, gửi ngân hàng chẳng được lãi bao nhiêu. Thị trường tăng thực sự là rất hấp dẫn, lãi một ngày có thể bằng tôi gửi tiền tiết kiệm cả năm. Tôi quyết định đầu tư và qua mối quan hệ này, tôi được đầu tư đến 2 tỷ đồng. Từ khi mua cổ phiếu đến nay, chưa ngày nào tôi vui vẻ cả. Giá xuống quá nhanh, mỗi ngày tôi mất vài chục triệu đồng, từ giá trị danh mục giảm và phải trả phí cho khoản vay 1,5 tỷ đồng từ ngân hàng. Hiện tôi rất mệt mỏi vì nếu thoát khỏi thị trường lúc này, đồng nghĩa với việc nhận khoản lỗ hơn 200 triệu đồng. Nhưng nếu tôi không ra khỏi thị trường thì liệu có còn mất tiếp hay không?

    Thực sự, tôi không dám quy trách nhiệm gì người môi giới cho mình, vì anh ta là người cùng họ, trước làm ngân hàng, mới chuyển sang làm môi giới. Thị trường quá rủi ro mà tôi lại quá tin người và không kiểm soát được hành động đầu tư của mình.



    Ông Nguyễn Hữu Phong, Nhà đầu tư tại Hà Nội

    Tôi may mắn khi bán hết danh mục đầu tư tại thời điểm VN-Index ở mốc trên 620 điểm và lãi hơn 5 tỷ đồng, giờ chỉ mong giá xuống tiếp để mua. Đợt thắng đậm này của tôi có sự góp sức của đòn bẩy tài chính. Mức độ sử dụng đòn bẩy đối với tôi gần như không có giới hạn, vì có khi chỉ có 100 - 200 triệu đồng trong tài khoản, nhưng CTCK sẵn sàng cho mua chứng khoán trị giá 3 - 4 tỷ đồng và vài ngày sau mới phải nộp tiền.

    Quyết định bán hết chứng khoán vừa rồi của tôi dựa trên mấy suy nghĩ. Đó là, khi VN-Index chạm ngưỡng trên 620 điểm, thì giá nhiều cổ phiếu đã khá đắt, thậm chí có loại rất đắt so với hiệu quả sản xuất - kinh doanh thực của DN. Vậy điều gì xảy ra khi kết quả kinh doanh quý III của các cổ phiếu đang có giá "bong bóng" không được tốt? Rõ ràng là nguy cơ lao dốc không phanh rất khó tránh khỏi. Bởi vậy không có lý do gì nấn ná cầm giữ cổ phiếu tiếp. Hơn nữa, khi thông tin quý III được công bố hết, thì thị trường hầu như không có thông tin hỗ trợ đáng giá nào. Hơn nữa, tuy tình hình kinh thế giới được cải thiện, nhưng trong bối cảnh nhà đầu tư lo sợ thông tin xấu (dù là nhỏ) hơn là tác dụng tích cực của thông tin tốt, thì thị trường sẽ rất nhạy cảm với những thông tin không "đẹp", nên tốt hơn hết là nắm giữ tiền chờ cơ hội mới.



    Ông Hoàng Hải Minh, Nhà đầu tư tại Hải Phòng

    Tôi kiếm được chút ít khi VN-Index trên 600 điểm. Bình thường tôi sử dụng đòn bẩy tài chính khoảng 100%, cao điểm lên đến 300 - 400%. Vì tôi giao dịch thường xuyên với số vốn lớn, nên CTCK tạo thuận lợi tối đa cho sử dụng đòn bẩy tài chính, vấn đề là mình dám sử dụng đến đâu mà thôi. Thú thật, sau khi kiếm được chút tiền, tôi tự nhủ tạm thời nghỉ ngơi, nhưng khi thấy VN-Index lùi về gần mốc 570 điểm lòng tham lại nổi lên, nên đã ném gần 8 tỷ đồng, trong đó có 4 tỷ đồng đòn bẩy tài chính "ôm" con TCM của CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công. Khi thấy VN-Index xuyên ngưỡng 550 điểm tôi đã cố tháo chạy, nhưng vẫn không thoát được hết. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/11, mỗi ngày "bốc hơi" hơn 500 triệu đồng, chưa kể chi phí tiền vay. Bây giờ chỉ rình có cơ hội là thoát ra bằng hết, chứ không dám "ôm" thêm. Thực sự thị trường lúc này không biết đâu mà lần.



    Ông Ngô Đức Long, Nhà đầu tư tại Hà Nội

    Do đầu tư lướt sóng nên "hàng" luôn được quay vòng liên tục. Hiện tỷ lệ tiền mặt/chứng khoán là 50%. Hôm nay, tôi đã mua vào 1 số mã cổ phiếu tốt (thanh khoản cao, có tin tăng vốn, chia thưởng vào cuối năm) giảm hơn đà giảm điểm của thị trường (có mã giảm tới 25% giá trị), với hy vọng khi thị trường tăng trở lại, số cổ phiếu này sẽ lấy lại giá trị đã mất.

    Thực tế, thị trường Mỹ đang có xu hướng lên, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2 ngày gần đây, đó là những thông tin tích cực. Hiện tại, áp lực cắt lỗ đối với tôi là không lớn, bởi lẽ trước đó, tôi đã thấy được xu hướng thị trường, nên sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức vừa phải.

    Ngoại trừ trường hợp các vị quá tham (sử dụng tối đa đòn bẩy tài chính với kỳ vọng quá lớn nên không chịu bán cổ phiếu khi xu hướng xuống được xác lập), hay nhà đầu tư nhỏ lẻ sử dụng đòn bẩy tài chính vượt quá khả năng mới đáng ngại. Sẽ không quá đáng ngại đối với những VIP sử dụng hết khả năng đòn bẩy tài chính, bởi lẽ họ là có tiềm lực tài chính mạnh, cảm nhận thị trường tốt, được hỗ trợ tối đa bởi nhiều công cụ khác nhau: thông tin, làm giá?

    Tôi thấy, đòn bẩy tài chính thực sự tốt nếu các nhà đầu tư biết cách sử dụng nó và nhiều nhà đầu tư đã kiếm lời đáng kể, nhân đôi, nhân ba giá trị tài sản của mình. Tất nhiên, cũng có nhiều người bị mất nhiều tiền, mà chủ yếu là do quá tham hoặc do không nắm được thông tin.
  6. VLchua

    VLchua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    450
    đại ka thâm thúy quá, nhẹ nhàng êm ái, mà làm biết bao ngừoi xao xuyến hí hí hí
  7. beartrap

    beartrap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Đã được thích:
    24
    Quả bull rởm từ 520 lên 580 thì cũng ngon quá rồi, cẩn thận lại hóa ra bull thật mất thì khối kụ ôm xèng ngẩn ngơ.
  8. edtddp

    edtddp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Đã được thích:
    0

    hóm hỉnh quá trưởng phòng ạ

    chuyện này này nằm trong mục thư giãn

    cười và cười của vnexpress.net

    http://vnexpress.net/GL/Cuoi/Video/2009/11/3BA1583E/

  9. Soiihoang

    Soiihoang Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố....một người hiểu rõ ma mà thực sợ ma.....hố hố hố. Chắp các sự kiện ! được ? nhưng còn điều cuối cùng thì sai bét be....???
    lỡ đò ròi còn gì....
  10. bankhong

    bankhong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Đã được thích:
    0

    thằng này bị kẹp tiền hay vừa cusslott vàng hay sao mà ngu

    thế, TT đíu thằng nào lo cho thằng nào, bịa chuyện luyên thuyên

    . vừa hoãn thuế TNDN đến hết quý 1, 2010 kia kìa

    bao giờ chú mày đíu lo cho vợ mình mà lo cho vợ thằng khác

    thì sẽ có mấy thằng A, B, C... gì đó lo cho vợ chú mày

    khà khà, còn những con chim lơn hoài nghi thì nó vẫn lên đấy

Chia sẻ trang này